1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tiểu muội Lục Trúc Khách

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi bactinhlang, 30/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Tập trung vào chuyên môn đi Tạ huynh, người ta đang đau đớn ngóng chờ trong mòn mỏi, huynh vác cái avatar vào làm giề
    Trăm năm trong cõi người ta
    Chữ tình chữ hận khéo là tang thương
    Trải qua chiến trận tình trường
    Những điều trải nghiệm lại thương chính mình
    Chưa nghĩ ra, chiều post tiếp
    À quên, hôm trước giang hồ nổi trận phong ba, có huynh đài nào của KHC tham gia vụ "tụ tập" không nhỉ???
  2. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    há há huynh cũng nên tập trung vào chuyên môn đi nói chuyện phong ba jang hồ làm j
    @ LTK : Ngày ấy bên nhau ân tình trao người và em nói yêu anh trọn đời, dù tháng năm xưa phai dần, tim này thề ko phôi phai. Trái tim anh vẫn còn khắc sâu lời âu yếm trao em hôm nào. Trái tim này vẫn nhớ những tháng năm xưa mà người đã dời xa trốn này. Người ra đi bỏ lại đây chất ngất những đớn đau bỏ lại đây những đớn đau và con tim nhớ thương mong chờ sao em ra đi rồi. Người yêu hỡi người nơi đâu đêm nay có nhớ chăng tình say đắm đã trao cho người, sao nay em quên rồi giấc mơ xưa đến bên anh một lần dẫu chỉ một lần ngưòi yêu hỡi đêm nay anh chờ dấu chân chim quay về chốn cũ hẹn hò chỉ còn trong jấc mơ. Lòng anh đây vẫn mãi yêu yêu em dù ai đã quên đi ân tình trái tim này vẫn mãi vẫn mãi yêu em và đã trót hàn sâu tên em ngưòi ra đi bỏ lại đây .........
    Nơi trời xa người ơi lòng em có khi nào tình yêu mới ko còn say đắm thì xin em đến đây cho mình có đôi. Người ơi xin em quay về. người ra đi ...........
    Bác bạc cứ thế này mà rao có phải lầm ly bi đát hơn ko

Chia sẻ trang này