1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tình theo gió bay xa....

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi pajero, 27/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Gửi tình theo gió bay xa....

    Một tối cuối năm,tiết trời se se lạnh. Cái lạnh nơi thành phố không có mùa đông này có vẻ chỉ là một trò đùa của thiên nhiên nhưng cũng đủ gây một thoáng xao xuyến ,bâng khuâng,buồn buồn trong tâm hồn tôi. Ngang qua công viên Bạch Đằng,gió từ ngoài sông nhè nhẹ thổi vào phất phơ mái tóc cô gái đang chạy xe phía trước. Vài chiếc lá từ trên những chòm cây cao vút hai bên đường Tôn Đức Thắng rơi lả tả,nương theo cơn gió vô tình,hờ hững chạm vào vai áo tôi. Dăm ba đôi tình nhân ngập tràn hạnh phúc,chầm chậm lướt xe qua những mảng tường âm u tối. Ánh đèn vàng vọt hắt hiu,mờ mờ soi tỏa những gương mặt người lúc nhòa lúc nhạt. Tôi chợt nhớ em chi lạ,em ơi !!!!
    Đã có triệu lần tôi cố quên em và cũng có ngần ấy lần tôi đành thất bại xót xa. Nỗi nhớ về em cứ day dứt ,dằn vặt tâm hồn tôi khôn nguôi. Đã bao ngày,tôi lặp lại trong vô thức hành trình quen thuộc : nhà em-trường ĐH Y dược-trường BTX-IDECAF-nhà em-... Cái hành trình ngày xưa có tôi và có em,bây giờ chỉ còn lại tôi với tôi. Tôi lang thang vô định, cầu mong tìm kiếm được một chút gì kỷ niệm của quá khứ,may ra vẫn còn vương vấn lại đâu đây qua từng con đường,góc phố,hàng cây. Cảnh vật vẫn vẹn nguyên,nhưng dòng người thì thay đổi và nó cũng đã vô tình cuốn trôi em tôi mãi mãi về đâu ???
    Có chiếc lá nhẹ nhàng xoay xoay trong gió rơi vào giỏ xe. Tôi tần ngần ngắm nghía hồi lâu. Chiếc lá đã khô và xoắn lại,căng phồng lên như đôi môi hàm tiếu chín mọng của em. Cái đôi môi mà tôi đã ngàn lần đặt vào đấy những yêu thương nồng trao,những ước hẹn nguyện thề và cả những lời xin lỗi muộn màng.
    Em ra đi nhẹ nhàng quá. Thật nhanh chóng và bất ngờ như ngày đầu tiên tôi đã gặp và yêu em vậy. Bây giờ em không còn bên tôi cũng như tôi chẳng còn có dịp ngắm nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc cùng nụ cười tươi tắn như hoa nữa. Em và tôi đã cách biệt hai phương trời đằng đẵng,bên nhớ bên thương,nhưng có lẽ ta vẫn còn ngắm chung một vầng trăng khuyết như đêm nay phải không em ?
    10 năm,20 năm trôi qua,khi gặp lại có lẽ chúng ta đã già mất rồi em nhỉ ? Chút tình xưa chẳng biết có ai còn nhớ hay quên ? Anh chỉ cầu mong con anh ,con em lại gặp nhau và yêu nhau như chúng ta đã từng yêu, nhưng chúng sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi chứ không thể rẽ thúy lìa loan như tình đôi ta nhé em !!!

    hic hic...Vote cho tui đi nào ,năn nỉ đấy !!!
  2. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    nè, đọc thấy cảm động lắm nha....nhưng khi nhìn lại tác giả..."pajero", thì chẳng còn gì cảm động nữa....
    Vì pajero đã làm cho mọi người mất lòng tin vào anh bạn rồi đó...
    Giống như topic"Tôi đi...người ở lại" của papilon.....làm bao nhiêu người an ủi, động viên...hóa là là nick ảo của pajero...
    Bạn nghĩ sao khi một ai đó nghĩ bạn đã lừa dối họ????
    lovely rabbit
  3. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì tui thực sự quạo rồi đó. Pajero là Pajero, Papillon là Papillon. Bạn có biết Papi hiện giờ đang ở đâu kô ?? Ở ngoài Đà Nẵng lựng đó.,nó đang làm cho Furama Resort. Sau này khi tui đọc bài của Papi,tui mới phát hiện ,1 ai đó đã cắt xén hoàn tòan bài của ổng,giấu mất tiêu cả 1 đoạn dài,làm tui đọc tới đọc lui cũng chẳng hiểu cái quái gì hít. Hiện giờ tui đang chờ nhận địa chỉ thư cụ thể của nó,khi nhận được thư,tui sẽ dí cho Cà xem thế này này....
    Quý vị xem lại bài tôi viết lúc mới vào đi,Paje và Papi là bạn cực kì thân,cá tính,sở thích giống nhau đến kinh ngạc-ngay cả cái tên cũng trùng nhau nữa bạn biết kô ???chuyện gì của tui nó đều biết và cũng như chuyện gì của nó tui cũng biết. Chỉ có 1 điều khác biệt,nó đẹp trai hơn tui thui. Khi có dịp tui sẽ cho quý vị xem ảnh.Xin nhắc lại đây là lần cuối tui nói về vấn đề Paje và Papi
    Có thể trong khi viết bài,tôi có sử dụng 1 câu chuyện của ai đó ngẫu nhiên mà tui biết nhằm đạt hiệu quả nghệ thuật,nhưng kô có nghĩa tui là người đó.
    Vấn đề chót : tui rất trung thực,dùng nick 2 thì bao giờ tui cũng ký tên nick 2 của Pajero rõ ràng Quý vị có thể kiểm chứng điều đó qua 2 nick : hon.buom.mo.tien và casanova-man
    hic hic...Vote cho tui đi nào ,năn nỉ đấy !!!
  4. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    ủa, thiệt tình là vậy mà....hihi
    nếu pajero post bài này sớm..chắc có lẽ sẽ ko có những hiểu lầm đáng tiếc vậy đâu....
    Thì bữa nào offline Hội khỉ đó.....nói rõ cho bà con bít đi
    lovely rabbit
  5. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới biết chuyện này à nha ! Vụ mới a' !
    Nice Orchid
  6. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    pajero post bài nghe hay ghê đó chứ,
    bài của papillon cũng vậy,bài đó do ttvn bị lỗi nên không hiện ra được,tui phải nhờ admin mãi vì thấy bài đó hay,nhưng không hiểu sao lại bị mất 1 đoạn nữa,sorry

    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe

Chia sẻ trang này