1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi tình yêu của em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dragon_Knight_new, 27/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dragon_Knight_new

    Dragon_Knight_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    gửi tình yêu của em

    Em đang xem clip bản tình ca mùa đông MQ hát nè. Cảnh phim đấy đẹp thế không biết nữa. Em cũng đang ở nơi đầy tuyết, cảnh cũng đẹp chẳng kém gì cả, nhưng dường như vẫn thiếu cái gì đó.. L mấy hôm nay tuyết rơi đầy, trắng xoá cả đường, trời rét căm căm như là Tết ở nhà như thế em lại càng nhớ anh yêu nhiều hơn. Nhiều lúc em cứ ngồi ngắm tuyết rơi mà không chán, càng ngắm thì càng nhớ anh. Những lúc mở cửa sổ tầng 7 khi đi làm, cái lạnh của mùa đông lại càng thấm vào em, mặc dù lúc đó mồ hôi đã chảy ra ướt đẫm áo nhưng sao cái lạnh đấy nó cứ ám ảnh em, như 1 vết cứa thật sâu trong lòng ... Mấy hôm nay em cứ làm anh lo đúng không, em cứ ko chịu ăn cũng chẳng thiết làm gi... Mà em phải làm gì khi trong lòng em, nỗi nhớ anh da diết len lỏi vào tx ừng ngõ ngách, không chừa 1 nơi nào dù chỉ là rất nhỏ. Em hư quá đúng không anh? Anh đã rất busy rồi, thế mà vẫn cứ phải thức khuya nhiều khi chỉ để ngồi nghe em than này than nọ. Nhiều khi thấy anh mệt mỏi vì thiếu ngủ em cũng không yên tâm. Vẫn biết như thế này là điều ko thể tránh, em đã cố gắng để hai chúng mình được thoái mái rồi chứ, nhưng hình như em chưa chấp nhận điều đấy thì phải, vì trog thâm tâm em vẫn còn trách anh trách nhiều lắm, trách anh nỡ để em thế này, mặc dù là lí do của anh là hoàn toàn hợp lí, nó cũng tốt hơn vì em đỡ lo lắng cho hai nhà hơn...nhưng sao mà .... em biết nói sao đây nhỉ ... cho em thời gian anh nhé, em sẽ phải quen là mình sẽ phải tiếp tục cố gắng như thế này, như là con hxóm của em vẫn nói là mày mutig quá, sẽ phải bỏ đi cái hi vọng đc đứng bên anh dưới tuyết....để rồi lại chỉ có mình em, đi và về, đứng đến lạnh cóng cả chân tay như cô bé bán diêm thì cũng chỉ mình em biêt và chỉ 1 mình em hiểu cảm giác đó thế nào.... đừng nói với em là anh hiểu ... vì sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được đâu anh yêu ạ ...dù thế nào thì mình sẽ làm được phải không anh?

    The way u love me and support me makes me know we will never be apart, sweetheart. I liebe dich so sehr.

Chia sẻ trang này