1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi toàn bộ học sinh & cựu học sinh Lê Hồng Phong - Nam Định cùng những ai có lòng hảo tâm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chiaki_ruanhoc, 05/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Gửi toàn bộ học sinh & cựu học sinh Lê Hồng Phong - Nam Định cùng những ai có lòng hảo tâm

    Các bạn học sinh Lê Hồng Phong thân mến,Cô giáo Đặng Thi Thi ( sinh năm 1976) đang giảng dạy tại trường Lê Hồng Phong, đã từng là học sinh của trường đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo: ung thư và đã bị di căn. Thời gian dành cho cô đã gấp rồi.Chúng tôi, những học sinh Lê Hồng Phong gửi đến bạn thông tin này và tha thiết nhận được những tình cảm sẻ chia của tất cả các bạn với cô giáo. Dù bạn đã ra trường, hay bạn đang theo học tại trường, dù bạn có được cô Thi dạy dỗ hay không, nhưng chúng tôi hi vọng và tin tưởng vào tình cảm bạn dành cho những ngưòi con của đại gia đình Lê Hồng Phong.
    Mục đích của việc quyên góp không nằm ở việc quyên tiền chữa bệnh cho cô vì cuộc sống của cô chỉ còn tính bằng ngày thôi. Mong muốn cuối cùng của cô là có thể mua được bảo hiểm Prudential cho đứa con gái 3 tuổi của cô để em có tiền ăn học.  Nhưng do sức khoẻ của người mẹ không đảm bảo nên cô không mua được, vả lại không có đủ tiền để mua. Vì vậy một thành viên trong diễn đàn Lê Hồng Phong sẽ đứng tên mua bảo hiểm cho em bé.
    Xin được gửi đến các bạn những dòng tâm sự của học sinh Lê Hồng Phong khi nhận được thông tin này:
    Nguyêfn Ha?i Nam- chuyên Hóa 1996-1999
    "La? một học sinh LHP, tôi vô cu?ng xúc động trước nhưfng tin tức vê? cô giáo Thi! Mặc du? tôi co?n chưa được biết cô giáo nhưng qua nhưfng gi? mọi ngươ?i kê?, tôi thật sự khâm phục nhưfng cố gắng cu?a cô giáo vượt qua bệnh tật đê? có thê? đứng trên bục gia?ng. Hoa?n ca?nh cu?a cô giáo cufng khiến tôi vô cu?ng thương ca?m. Tôi nghif ră?ng tất ca? mọi ngươ?i ơ? đây, ai biết được tin na?y, cufng sef có nhưfng ca?m giác như vậy. Ngươ?i Việt Nam ta vốn có truyê?n thống đoa?n kết, giúp đơf lấn nhau trong mọi hoa?n ca?nh, đặc biệt la? trong lúc hoạn nạn, khó khăn. Trước ti?nh thế khó khăn cu?a cô giáo Thi, việc mọi ngươ?i quyết định tha?nh lập Quyf Cô giáo Thi la? một việc la?m hết sức đúng đắn, kịp thơ?i va? có ý nghifa. Tôi vô cu?ng hoan nghênh va? sef la? một trong nhưfng ngư?ơ?i tham gia đâ?u tiên....Nếu muôn ngươ?i một lo?ng, tôi nghif chúng ta sef la?m được.Hafy vi? cô giáo Thi, ngươ?i đaf va? đang góp phâ?n đa?o tạo nhưfng thế hệ tương lai cu?a đất nước Việt Nam.La? một sinh viên, không có nhiê?u, tôi xin đựợc u?ng hộ cô giáo Thi 500 nghi?n đô?ng."Trích bài viết của bạn Vito Corleone:"Chào các bạn! Tôi là một người mới tham gia vào đây.Thời gian này ,tôi vừa về nước nên rất bận ,chuyện gia đình ,bạn bè và bản thân...Đang trong Sài Gòn làm việc.Khi nhận được mess nhắn của những bạn trong Forum tôi mới được biết chuyện của cô giáo các bạn.......Tôi cầu mong cho cô giáo của các bạn cùng gia đình và toàn thể các bạn có đủ nghị lực để vượt qua chặng đường khó khăn này...Tôi mong mình giờ này có thể ở HN để được quay trở lại nơi ngày xưa ngày ngày tôi đã từng chăm sóc bác tôi...Để có thể ngồi kể cho cô giáo các bạn câu chuyện của tôi , của Bác tôi đã phải cố gắng như thế nào để vượt qua những cơn đau thể xác...Để nói với cô rằng hãy đừng bao giờ nản lòng...,hãy đừng như bác tôi ,hãy chiến đấu với bệnh tật ,đừng bao giờ nản lòng...để cho người thân của cô không phải như tôi bây giờ ,vẫn ân hận vô cùng khi nghĩ rằng bản thân mình đã không giúp Bác thêm nghị lực.Và nói với cô rằng bên cạnh cô sẽ luôn còn rất nhiều những người thân ,người bạn cùng cô chiến đấu.Đầu tháng 8 mới ra được HN.Mong rằng khi đó cô đã khoẻ hơn ! Để được thăm cô nhiều hơn ! Cũng rất tiếc là bản thân học theo chuyên nghành Nha khoa chứ không theo Ung Thư để có thể giúp cô ,dù rằng chỉ là một lời giải thích đơn giản...Cô ơi ,tháng 8 này ,tuy em là một người chưa bao giờ gặp cô ,nhưng hãy khoẻ mạnh chờ em nhé !Giờ ,chỉ biết nói rằng :"Mong cô vượt qua bênh tật để trở lại lớp học cùng những người học sinh của cô.""
    Doãn Quý Hiếu - chuyến Toán khóa 1998-2001
    "Chào các bạn!Tôi hiện nay đang học tập ở Moscow, và cũng là học sinh trường Lê ( Doãn Quý Hiếu - chuyến Toán khóa 1998-2001). Tôi đã được biết về hoàn cảnh của cô Thi, nên cũng ủng hộ các bạn về việc thành lập quỹ nhằm chia sẽ những khó khăn mà cô và gia đình đang phải vượt qua.Là sinh viên, sống và học tập xa nhà, nên tôi xin ủng hộ với số tiền là 300 nghìn đồng. Xin chúc cô giáo vững quyết tâm, vượt qua bệnh tật, và sớm trở lại với trường lớp thân yêu."
    Trích lá thư viết tay của tập thể lớp 12 Anh 1 , khóa 2001-2004 gửi cô giáo Thi.
    "Chúng em chào cô ạ!....Lúc này đây chắc cô đang đau lắm phải không ạ? Chúng em rất muốn lên thăm cô, để trò chuyện với cô, nhưng không thể. Nhưng không sao đâu ạ, nhất định chúng em sẽ đến thăm cô tại nhà, được trèo cây bưởi nhà cô. Không biết mùa này nó có ra quả không cô nhỉ? Em vẫn còn nhớ như in những lần tới thăm nhà cô, thật sự là rất vui ạ. Và em tin là lần tới chúng em đến, co sẽ ra đón chúng em vào nhà. Nhất định là như thế. Em tin rằng cô có có đủ nghị lực và niềm tin để vượt qua mọi khó khăn. Cô hãy yên tâm điều trị bệnh, chúng em luôn hướng về cô, cầu chúc mọi điều tốt đẹp cho gia đình cô. Chúng em sẽ đến thăm em nhỏ của cô, sẽ dọn nhà cho cô. Cô hãy yên tâm cô nhé. Chúng em mãi yêu cô như người chị dịu hiền, như tấm gương sáng về tình thương yêu và nghị lực. Chúng em đã sẵn sàng đón cô khoẻ mạnh trở về.Chúng em yêu cô lắm, yêu cô vô cùng..."Trích thư của bạn Orchidee:"Con chào cô ạ!Con Lan đây cô ơi. Con vừa nhận được tin nhắn của Hoa cô ạ. Cô ơi sao cuộc đời bất công đến thế hả cô. Con đã khóc, khóc thật cô ạ. Điều mà con biết cô không bao giờ muốn con cũng như bất kì một học trò nào của cô làm như vậy. Nhưng con không thể kiềm chế được cô ạ. Con vẫn không bao giờ tin số phận lại có thể nghiệt ngã như thế. Cô đã dạy chúng con "Số phận con người đã thế rồi, cứ sống cho vui vẻ các em ạ!" và mỗi lần nói như thế cô lại cười, cô cười rất tươi, con nhớ mãi nụ cười ấy. Có lần Hoa kêu với bọn con là cô có nụ cười như mùa thu tỏa nắng ấy. Con thấy đúng như thế cô ạ....Con vẫn nhớ hồi cấp 3, bạn bè ai cũng bảo con suốt ngày cười và hỏi sao lại hay cười thế. Con chả nói vì sao bao giờ nhưng tất cả là nhờ cô ạ. Cô đã dậỵ con nhìn cuộc đời với con mắt lạc quan, con đã muốn được giống cô. Ai cũng bảo nhìn cô là đã thấy yêu đời rồi, không cần phải bạc vàng hay gì nữa. Cô ơi cô chờ con với. Con sẽ về tạ lỗi với cô, cô ơi...".......Bạn thân mến, bạn có kìm lòng mình trước hoàn cảnh này không?Những lúc như thế này, hơn bao giờ hết, sự quan tâm và tình cảm của bạn dành cho những người thầy, người cô thật đáng trân trọng và cần thiết. Chúng tôi mong mỏi và đón nhận mọi tình cảm của các bạn đối với cô giáo Đặng Thị Thi.Xin được nhắc lại :
    Mọi chuyện đã gấp lắm rồi, bạn ơi!!​
    Trân trọngHS-LHP Team 
  2. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ban quản lý diễn đàn Lê Hồng Phong quyết định dùng số tài khoản sau đây để giúp các bạn học sinh trường Lê và những tấm lòng hảo tâm khác có thể thực hiện được việc làm nghĩa cử, phần nào giúp đỡ cô Thi và gia đình cô trong lúc khó khăn.Số tài khoản: 001.100.029.9542Chủ tài khoản: Đặng Thúy HằngVietcombank - Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam(Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
     
    Được chiaki_ruanhoc sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 05/08/2004
  3. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Liên hệ để chia sẻ và giúp đỡ gia đình cô Thi:
    Tại Hà Nội:
    Anh Hoàng Thành Nam
    Lớp 12B khoá 1985 - 1988
    Mobile: 0913.571.943
    Email: hoangnam_arch2000@yahoo.com
    Chị Trần Thị Thu Trang
    Chuyên Toán 1998-2001
    Điện thoại: 04 - 9.331.928
    Email: nhatphang7@yahoo.com
    Nước ngoài:
    Chị Nguyễn Phương Lan
    Chuyên Pháp 2000 - 2003 - hiện đang ở Pháp
    Điện thoại: 0033 1 43 63 47 59
    E-mail: p_lan12@yahoo.com
    Mọi thông tin khác xin mời bạn theo dõi tại:
    http://lehongphong-nd.org/forum/showthread.php?t=1074

    Được chiaki_ruanhoc sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 05/08/2004
  4. nikoniko1007

    nikoniko1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt cho các thành viên trong đại gia đình Lê Hồng Phong- Nam Định, chân thành cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ của các bạn tới cô giáo Đặng Thị Thi. Mọi người vì một ngưòi, chắc chắn những người con của dân Lê không bao giờ quên sự giúp đỡ của các bạn
    Trân trọng
    HS-LHP Team

    ( Trần Thị Thu Trang)
  5. bacsyaoden

    bacsyaoden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình là Dũng học khoá học năm 1997-2000 lớp chuyên Sinh thật bất ngờ hôm nay là lần đầu tiên mình vào trang diễn đàn này ,mặc dù lớp Sinh chúng mình không được học cô Thi nhưng mình là học sinh Lê Hông Phong ,mình sẽ liên hệ với lớp mình và thông báo với những người bạn mình biết,mong cô bớt phần nào gánh nặng..........các bạn thông báo tình hình của cô và cô đang điều trị ở đâu.nếu cô ở Hà Nội mình sẽ vào thăm.........mình đạng học Y Hà Nội năm thứ 5 ,mình nghĩ có thể giúp cô việc gì đó trong khả năng của mình
  6. vnbraveheart

    vnbraveheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Tôi không phải là người Nam định, càng không phải là học sinh của Trường chuyên Lê Hồng Phong Nam Định.
    Tôi đã rất xúc động khi đọc được các thông tin về cô giáo Đặng Thị Thi của các bạn. Tôi rất cảm phục trước sự nhiệt tình của các bạn trường Lê Hồng Phong đã động viên chia sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần cho cô giáo của mình.
    Từ đáy lòng, xin chúc cô giáo Thi có đủ nghị lực vượt qua thử thách nghiệt ngã này.
    Bản thân tôi có vài người họ hàng bị mắc bệnh K (U ác tính) nên tôi hiểu được sự nghiêm trọng của bệnh này.
    Hiện nay đang co phong trào UỐNG CANH DƯỠNG SINH để trị BỆNH UNG THƯ. Canh dưỡng sinh là loại canh nấu từ các loại thảo dược và rau bình thường. Người thân của tôi đã dùng thì thấy có dấu hiệu rất tốt đối với u ác và các bệnh khác. Bố mẹ tôi uống thì thấy có hiệu quả đối với bệnh huyết áp và sức khoẻ. Tôi rất hi vọng người nhà của Cô Thi sẽ sử dụng loại canh này để cho cô uống.
    Các bạn có thể tham khảo về Canh dưỡng sinh ở trang web này
    http://www.vietky.com/DongY/CanhDuongSinh/CanhDs.asp
    Phương pháp nấu canh dưỡng sinh ở trang này:
    http://www.vietky.com/DongY/CanhDuongSinh/CDS13.htm
    2 thành phần quan trọng nhất của canh dưỡng sinh là Củ Ngưu Báng và Nấm Đông Cô. 2 loại này hiện nay chỉ có thể mua được ỏ Siêu Thị SeiYu - Hà Nội (Đường Phạm Ngọc Thạch - Kim Liên - Hà Nội).
    Rất mong người nhà cô giáo Thi và các bạn ở Nam định có thể tiến hành nấu canh dưỡng sinh để điều trị cho cô Thi sớm.
    Nếu các bạn cần tôi giúp gì, có thể email cho tôi tại địa chỉ email: leanhdung.vtc@hn.vnn.vn hoặc gọi đến số di động của tôi: 091 3043 643.
    Một lần nữa chúc Cô giáo Thi chóng lành bệnh.
    Lê Anh Dũng

Chia sẻ trang này