1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tới anh.....Một người xa lạ !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuocbienhp, 03/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới anh.....Một người xa lạ !!!

    Hôm nay , em lại nhận được lời nhắn của anh...Một người dấu mặt....Lần thứ mấy em nhận được tin nhắn của anh như thế này rồi anh có biết không???. Lần thứ 7 trong những ngày em online rồi đó anh ạ....Em chẳng biết mình phải vui hay buồn khi nhận được những dòng chữ thân thương mà hoàn toàn lạ lẫm.Bởi em đâu có biết gì nhiều về anh. Ngay cả một cái tên em cũng hoàn toàn không được biết. Anh cứ âm thầm lặng lẽ đọc những topic của em , và cả những bài em viết ở các box khác nữa ...Mỗi lần đó em đều được biết là anh đã đọc, và em lại nhận được những lời chúc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc của anh.''Bài viết của cô bé hay lắm, anh rất thích. Cố gắng nhiều trong cuộc sống em nhé.....Chúc em mãi trẻ trung và ngây thơ như một đứa trẻ''....Anh là ai thế???...Trong đầu em mãi vang len câu hỏi đó ....Chẳng có ai trả lời....Những lời nhắn ngắn gọn trong mail anh gửi đều được em reply lại , nhưng chẳng lá nào đến với anh cả .Vì hòm thư không có thật ...Bao lần em reply là những lần thư bị trả lại.Tại sao lại thế được nhỉ.....Sao anh lại không cho em biết anh là ai??...Anh có biết nhiều về em không?...Sao em thấy anh như hiểu những điều em muốn nói, như một nguồn động viên em ....
    Hi vọng những lời nói sẽ đến được với anh....Một người em chưa từng quen biết . Nhưng em cam ơn anh vì tất cả những gì anh đã dành cho em. Em biết trong số người bình chọn cho em , sẽ có anh...Sẽ có những ngôi sao anh bình chọn cho em...Em trân trọng những ngôi sao đó và mong được biết anh là ai dù chỉ một chút xíu thôi. Anh hãy trả lời cho em biết anh nhé !!!!


    chi yeu minh anh thoi
    nuocbienhp2002@yahoo.com
  2. hoangbien

    hoangbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi!!! Sao mà thầm kín thế??? Thật hoá ra giả! Chúc em tìm thấy được hạnh phúc!!!
  3. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Đã lâu rồi anh không còn để ý tới ai, ngay cả một người mà anh đã nói rằng : " Anh yêu em " ... Qua những chuyện cũ anh muốn thời gian sẽ giàn xếp tất cả, rồi lại đâu vào đấy. Hôm nay thật sự anh đã quên được người con gái ấy (cô gái mà anh đã từng kể với em) ... Anh vui vẻ và lao vào 1 box mà anh thích làm nhiều thứ cho nó và cho mọi người ... Và anh chợt thấy cái nicks của em ... NuocbienHp ... Anh chợt giật mình, và thấy có lỗi quá ...
    ... Thời gian đã làm lành cho anh vết thương cũ, nhưng vô tình cứa những nhát dao ngày 1 sâu hơn vào em ... Anh và em đã có những kỷ niệm đẹp và em, chỉ em thôi là người con gái đầu tiên nói yêu anh và yêu anh đến thế ... Anh trách mình : " Sao vô tâm quá, ngu ngốc quá, cái của mình mình không giữ lấy, lại đi tìm những cái đâu đâu ? " ....
    ... Hôm nay đọc lại tất cả các bài em đã viết, anh thấy thương em quá, anh như muốn khóc, và chắc rằng em cũng đã khóc rất nhiều ... và anh yêu em hơn, Thuỷ ơi anh chỉ muốn đến bên em và nói : " Anh có lỗi với em nhiều lắm, Anh yêu em, Tha thứ cho anh vì tất cả những gì đã qua nhé " ... Có lẽ anh khóc, khóc vì hạnh phúc ...
    [​IMG]
    [​IMG]Huhuconmuonlayvo@yahoo.com​
  4. songbienhp

    songbienhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nước biển có ve khoái mấy cái trò chát chít này nhở . Mới nói có mấy câu vậy thôi mà cứ như là đã mang ơn người # đấy nhở. Nhưng đừng quá uỷ mị đến thế . Hãy sống thật thoải mái . Chúc vui!

Chia sẻ trang này