1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tới Bonie3 - trân trọng gửi tới một số thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Vo_de, 19/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vo_de

    Vo_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới Bonie3 - trân trọng gửi tới một số thành viên TDC

    Bonie ! tôi công nhận rằng tôi đã thua bạn, nhưng tôi thua bạn không phải vì bạn mà vì chính các vị bạn thân mến của tôi trong TDC này, tôi đã hiểu ra rằng tại sao bạn lại gọi họ là " hội lơ ngơ " . Thú thật tôi là một trong những thành viên thân thiết của TDC , một thành viên xây dựng TDC nhiệt tình , tôi đã rất khó chịu khi bạn nói đến những điều thân thiết của tôi ,nói về TDC của tôi trong topic nhà xinh như thế nào! tôi đã ngồi nghĩ làm cách nào để cho bạn phải tự động trả lại cho TDC sự yên tĩnh vốn có như ngày nào , và tôi đã nghĩ ra cách , đã làm được phần đầu, đã hiệu quả, đã buộc bạn phải thốt ra những ngôn từ thô bỉ để chửi tôi . Tôi đã nghĩ rằng lái được cuộc chiến chỉ còn tôi và bạn nhưng rồi Ông Mod Wings đáng kính đã xoá sạch toàn bộ kế hoạch của tôi, ông ta và một số bạn của tôi đã làm tôi thất bại và chán chường rồi. Tôi muốn sau khi tôi kiện xong ông bạn wings của tôi về việc xoá topic vô lối : con người thật của tôi, cái nick thật của tôi, con người thật của tôi sẽ không tham gia vào TDC nữa vì họ làm tôi chán, bạn làm tôi chán.
    Tôi cũng cảm ơn bạn vì từ ngày bạn vào đây TDC rôm rả hơn, mọi người chửi nhau hay hơn, hàng loạt các nick ảo được tạo nên để vào đây chiến, cảm ơn người bạn thông minh và tài giỏi đã làm loạn TDC nhé . Từ ngày bạn tham gia TDC ,bao nhiêu thành viên cũ đã dần chán chường và từ bỏ sinh hoạt của TDC, bao nhiêu cuộc vui đã kém vui đi, bao nhiêu cuộc cãi vã và bất đồng đã nổ ra điều đó chứng tỏ rằng bạn là người thông minh hơn phần lớn họ .
    Trước khi từ biệt TDC tôi mong bạn hãy bớt đả kích, chọc ngoáy họ đi, hãy để cho họ yên ổn với những buổi sinh hoạt Offline của họ, hãy để cho những Finlandia , latin_sky khác tạo nên làn sóng mới cho TDC, hãy buông tha họ ra vì chắc chắn bạn thông minh hơn họ .

    To các thành viên TDC : các bạn chửi hay lắm ,công nhận các bạn chửi hay thật nhưng các bạn ơi ! thay vì vào mạng lập nick ảo để săm soi và chửi bới , kích động nhau các bạn hãy làm khác đi, tổ chức lại TDC , làm lại các buổi offline như trước đây để cho TDC của các bạn giống như ngày còn các lão Fin và LS tổ chức, đừng tham gia chửi bới nữa vì còn như vậy thì các thành viên mới tham gia sẽ hoảng sợ và chạy mất dép, các thành viên cũ sẽ chán và không tham gia nữa. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc Moderator cần làm mạnh tay hẳn với các topic và bài viết tiêu cực như đã làm với bài viết và topic của tôi, chỉ mong các mod xử lý tình huống tốt hơn chứ không cảm tính như Mod Wings đã làm với tôi .Làm trong sạch để TDC phát triển vì Dancing thực thụ chứ không phải Một TDC toàn chửi bới, cãi cọ , mâu thuẫn và dancing bằng miệng như hiện giờ.


    Sẽ thế nào khi trong TDC chỉ còn lại Bonie3, cogaibanlinh, kuti và một số các vị chỉ thích chửi bới mà không bao giờ ra mặt nhỉ
    Sẽ thế nào khi TDC lại là một box offline vói những buổi dancing, tổ chức sinh nhật thành viên tưng bừng, những buổi picnic vui vỡ trời có sự tham gia của các vị thành viên được nêu tên ở trên nhỉ ??

    Tôi vẫn tiếp tục kiện anh chang Mod thông minh của cá vị đấy.
  2. bonie3_vol2

    bonie3_vol2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hị hị... vâng, tôi đây, đồng chí Vo-de thân mến....
    Tôi đã đọc được các bài của đồng chí thống thiết kêu than với Dancing box về nỗi oan của đồng chí. quả thực tớ chẳng biết phải chia sẻ thế nào trước nỗi oan của đằng ấy, nhưng vì đằng ấy lập nguyên một topic dành cho tớ, nên tớ nghĩ cũng nên "giả nhời" đằng ấy cho phải phép.
    Thật ra, ai mà chẳng biết mục tiêu của đằng ấy là dập tớ tơi bời, nhưng bây giờ đằng ấy lại nguỵ biện dưới chiêu bài "lấy lại sự trong sạch cho TDC". Như thế chẳng há Nguỵ quân tử lắm ru???
    Thêm nữa, đằng ấy nói tớ dùng ngôn từ thô bỉ để "giả nhời đằng ấy. Vậy mong đằng ấy đưa ra bằng chứng đàng hoàng nhé, không "ngậm máu phun người" được. Đằng ấy biết không, tớ có một nguyên tắc: không bao giờ dùng những ngôn từ "huý" trên TTVN, vì như thế sẽ vi phạm quy định của TTVN và hỏng hình ảnhcủa bản thân tớ. Còn về đằng ấy, tớ có thể đưa ra ngay ít nhất là 3 bằng chứng cho thấy đằng ấy đã vi phạm nguyên tắc post bài của TTVN. Phỏng như thế đã đầy đủ căn cứ buộc tội đằng ấy chưa ạ???
    Đằng ấy có thấy các bạn TDC của mình dễ thương không? Tớ đoán câu trả lời tất yếu của "Nguỵ quân tử" là "Yes".
    Vậy thì tớ cho rằng, cách đằng ấy định dành lại sự yên ả của TDC như đằng ấy nguỵ biện là sai lầm rồi. Cách đây khá lâu, tớ có ngồi nói chuyện với mediaplayer... hè hè... mà thằng bé này không biết..., tớ thấy, nếu đã là bản chất tốt, thì chẳng có gì bên lề có thể tác động được đến họ. Tớ đã từng nhận định một cách hài hước rằng, mediaplayer rất hợp để đóng phim ... quảng cáo thuốc đánh răng, nhưng không vì thế mà tổn hại tới nhân cách của cậu ta. Chỉ đơn giản là hài hước cho vui thôi.
    Nói thật, cả tớ và đằng ấy chỉ là một giọt nước trong dòng sông mang tên CUỘC SỐNG đang cuồn cuộn chảy. Đằng ấy có dừng lại, tớ có bị bắn tung lên trời, thì Dòng sông đó vẫn chảy như thường. Quy luật đào thải là tất yếu. Vì thế đằng ấy đừng cho rằng, đừng hy vọng rằng nếu đằng ấy không tham gia TDC nữa thì cả tụi sẽ buồn thiu, sẽ mất ăn, mất ngủ vì đằng ấy.
    Không đâu.
    Họ vẫn "Chảy", TDC vẫn là TDC, cho dù thế này hay thế khác. Bản thân tớ cũng thế. Tớ chui vào box Dancing, tớ đi chơi cùng TDC vài bận, tớ viết bài công kích, tớ chọc người này, véo người kia, tớ làm họ tự đào thải vì họ không đủ lòng nhẫn nại mà sửa đi cái tính, cái hành vi chưa đẹp của họ.
    Ừ, đằng ấy có thấy không, kể từ khi tớ viết bài đàu tiên về TDC, mọi người đã không còn "mặc cây đen và chơi nguyên dôi giầy trắng dưới chân" nữa, mọi người không còn "tha hồ hú hét trong điệu slow tập thể nữa", mọi người không còn "ngoắc ngoắc cái tay mời bạn nữ nhảy" nữa..... Như thế chẳng tốt đẹp lắm sao?
    Công sức của tớ thì bõ bèn gì.... chẳng qua bản chất mọi người tốt thì cái đẹp tự nhiên nó sẽ quay trở lại thôi. Ôi chao, tớ nhận bao lời cay đắng, bao lời nguyền rủa, chẳng vì tớ muốn thế (chẳng một ai muốn), chẳng vì tớ thích nghe như đằng ấy, vì điều khác, điều tớ giữ cho riêng mình. ... hị hị
    "Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    ......."
  3. zombie85

    zombie85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Chẳng liên quan gì đến ba màn khẩu chiến của các vị đâu nhưng Bonie3 à 2 câu kia làm ZOMBIE nhớ đến một người khủng khiếp.
    Mèo con, dạo này em thế nào nhỉ???
    ZOMBIE
    Được zombie85 sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 19/08/2004
  4. lidong

    lidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    [
    Anh rất tán đồng quan điểm này của chú mày. Phải đập thẳng vào mặt những thằng ngu si, lúc nào cũng trợn cái mặt lên tưởng là số 1 của thiên hạ.
    Người giỏi thực sự thì chẳng bao giờ nhọc công kêu gào ta đây giỏi này nọ, họ dành việc đó cho những người xung quanh. Chỉ có những thằng đầu đất mới tự ca tụng mình như thế.
    Một lần, hai lần thì cũng mặc mịa nó. Nhưng bốc mùi quá thì cũng phải có ai dạy cho nó hiểu chứ. Cứ cả nể, để cho nó nhơn nhơn thế, anh chị em tưởng là dĩ hoà vi quý à ?! Nó sẽ biến thành một dạng ung nhọt trí tuệ đấy, không có lợi cho xã hội nói chung & những người xung quanh nói riêng đâu
    Mà bài hôm trước anh nhọc công post lên để dạy bảo cái thằng ku số 1 đâu rồi. Chú Most nào lại xoá đi của anh, tệ thật. Anh nói hơi nặng lời tý thôi, nhưng thế vẫn chưa đủ liều cho ku bệnh nặng này đâu. Các chú đừng xía vô nữa đi
  5. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    oài các vị lơ tơ ngơ lại cãi nhau roài.các vị cãi nhau thì lại có thêm ung nhọt chuột nhắt nhảy vào.oài ko hiểu thằng ku nó nói là kuti hay khôngnhưng kệ nó đi vì nó là con chuột con chẳng làm kuti sao cả vì kuti nghe chửi nhiều rồi.còn con chuột nhắt đó chắn ngoài đời chẳng làm gì ra hồn và chắc chắn dancing như c** nên ghen tức lập nick ảo vào đây cắn bừa với cái hàm răng bẩn thỉu đầy vi trìng của nó
    con chuột con thanh minh làm gì khi mà dancing như c** không dám hé mặt cho thiên hạ biết dancing ra sao.tất nhiên con chuột cũng nói kuti ko hé mặt.nhầm to roài kuti dancing có HB thậm chí lão quang hay lão sơn cũng biết haha nhưng 2 lao đó đâu thể nghĩ kuti lại lên chân nhanh như vậy sau mấy năm thôi
  6. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, Bonie,Vode....
    Trước tiên phải nói là tớ cũng có cảm tình với cậu Bonie qua mấy bài viết đầu, có những điều nhận xét đúng và nên rút kinh nghiệm trong hoạt động của TDC. Nhưng cậu đã đi quá xa khi khơi gợi sự chú ý của mọi người với những nhận xét cá nhân, đi sâu vào đời tư của các thành viên TDC khác.
    Cậu chắc chắn phải là người rất gần và quen biết với TDC nên mới có đầy đủ những thông tin cá nhân của mỗi người, nhưng biết là một chuyện, còn đem ra để bới móc là một điều hoàn toàn khác. Điều này tớ không bao giờ tán thành với cậu được.
    Chính vì những bài viết mang nặng tính soi mói cá nhân đấy nên đã xuất hiện rất nhiều nick ảo trả lời cậu trong thời gian gần đây. Đó là những thành viên của TDC - tôi chắc vậy - và họ không thể trả lời cậu bằng nick quen thuộc của mình được bởi vì sẽ có những điều rất khó nghe.
    TDC box giờ có quá nhiều bài cãi nhau , chửi bới với giọng điệu khó chấp nhận được. Không phải lúc nào Mod cũng chạy theo để chỉnh sửa , đẽo gọt cho chau chuốt bài viết của mọi thành viên. Đó là ý thức của mỗi người và sự tôn trọng đối với những thành viên khác của mạng.
    Tôi mong các bạn cùng tham gia offline để chúng ta hiểu nhau hơn, có cái nhìn thiện cảm hơn về nhau và cùng xây dựng một TDC tốt đẹp hơn .
  7. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu mục đích cuối cùng của việc vào đây thi nhau bốt bài, thi nhau tạo nick ảo, thi nhau type , thi nhau thể hiện ... là cái quái gì nữa ???
    Vâng, các người giỏi!
    Ui xời! Anh chị giỏi!
    Chẹp, đây cũng đọc hết rồi, mấy cái Topic Nhà xinh nhà xiếc rồi, lúc đầu cũng thấy hay đấy nhưng càng về sau càng thấy: CHỐI TỈ KO CHỊU ĐƯỢC!!!!!!


    Chán lắm! chán lắm Vo_de, Bonie, Kuti, Lidong, Zombie....ạ

    ~~~> Bớt hằn học đi cho đời nó tươi!

    [​IMG]
  8. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Chư vị thí chủ thật quá nhiều thời gian, nhỉ ???
    Thời gian ế thừa ế thãi ấy để mà suy nghĩ những điều trong sáng, bớt đi thù hằn, nhìn về cái lỗi của mình một chút hơn là bới móc những điều của người khác, hay ít ra là để xem băng tập nhảy, hoặc tự tập nhảy, thì may cho mọi người biết bao, may cho chính các thí chủ biết bao.
    Tiếc thay tiếc thay
    Hoá ra toàn các tiểu thí chủ cả, có lẽ chỉ mới là Ấu thí chủ thôi.
  9. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng vớ được quyển AQ, bỏ làm ngồi đọc, cũng ngẫm ra vài điều hay hay
  10. churua

    churua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào thấy tình hình vẫn thế nhỉ !
    Các đồng chí như vo_de, lidong.. bức xúc một số phần tử thiểu năng hay ung nhọt trí tuệ đó làm gì, liệu có đáng để các đồng chí uống beer hay hút thuốc mất ngon không nhỉ Let it be
    Người hiểu rõ quy luật thiên nhiên chắc chắn
    Không bao giờ quá vui hay quá giận
    Biết mọi điều vớ vẩn sẽ trôi qua
    Mà vớ vỉn ! là còn tùy ta nhìn nhận
    Tớ cũng thấy lạ là chúng ta hay đi vào lối mòn topic có chủ đề hẳn hoi mà mọi người thì lại post toàn bài cãi nhau, đả kích cá nhân. Các đồng chí nên tập trung vào vấn đề thảo luận cho , đừng chú ý vào người nói làm gi.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này