1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tới BOX 1985 Club

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Ch@ien, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới BOX 1985 Club

    Tôi là một thành viên của TTVN từ năm 2001. Tuổi của tôi thì không phải tuổi để là thành viên 85. Không biết từ khi nào tự dưng tôi hay lang thang vào box 85 này nhiều. Cứ cho là lần đầu tiên tôi vào đây do con chuột cũ kĩ của tôi nó chạy nhầm chuồng, nhưng bây giờ thì không thể đổ tại con chuột được. Tất nhiên do mình thích vào, nhưng có ai có thể trả lời tại sao tôi lại cứ thích vào đây được không ?

    Ch@ien
  2. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Có thể đó là do Ch@ien có duyên với BOX85 " cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" mà lị, "có duyên tương ngộ, vô duyên bất tương phùng". Các cụ ngày xưa đã nói thía. BOX85 luôn welcome tất cả mọi người từ già đến trẻ, từ lớn đến bé v.v..v.v. BOX85 là một tập thể gồm những con người thân thiện, nhiệt tình và tràn đầy nhiệt huyết của thanh niên thời đại ( 17 bẻ gãy sừng trâu mà lị, oái sao trâu lại bẻ sừng trâu nhey?). Hơn nữa các girl cũng như các boy 85 cực kì đáng yêu + dễ mến + ......... ( trừ one-courage ra. Đúng ko anh No13???). BOX85 hy vọng sẽ nối vòng tay bạn bè với tất cả mọi người. Thân ái, đoàn kết và hữu nghị là mục tiêu hoạt đọng số 1 của BOX85.
    Tôi hy vọng mọi người chúng ta sẽ gắn bó hơn, đoàn kết hơn để xây dựng 1 BOX 85 ngày càng lớn mạnh và tốt đẹp.
    To Love is To Live and To Live is To Die
    Được one-courage sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 19/07/2002
  3. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    well come box85
    tất cả đều là anh em một nhà

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh các bác tham gia vào clb 85 ,chúng tôi chào đón tất cả các bác .chúc các bác có những giờ phút vui vẻ bên cạnh box 85 .

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
    Được blackstar209 sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 19/07/2002
  5. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Chuối là chuối thế nào, đấy là người ta phát biểu cảm nghĩ mà bác chí trung kiu chuối la sao???
    To Love is To Live and To Live is To Die
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Chào đón thêm các thành viên của ttvn dù không phải là lứa tuổi 85 ,mong rằng mọi người hãy góp công sức xây dựng box 85 ngày càng vững mạnh hơn ,xin cảm ơn .
  7. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    85 : ko hạn chế lứa tuổi
    85 : càng đông càng vui
    85 : tất cả mọi người cùng vui......
    I found you !!! my best friend.....
  8. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Càng đông càng vui là đúng rùi nhiều người thì box của ta sẽ lớn mạnh hơn phải ko?
  9. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng được như Ch@ien thì tốt nhey.
    To Love is To Live and To Live is To Die
  10. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Sao lại hỏi anh hả one-courage ? Anh đã tiếp xúc nhiều với ai đâu mà dám đưa ra nhận xét, nhận xét ko đúng thì tiêu mất, con gái hay dễ bị mất lòng lắm

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

Chia sẻ trang này