1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tới em ....một người chưa biết mặt....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi songbienhp, 07/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songbienhp

    songbienhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới em ....một người chưa biết mặt....

    Em là ai? Chỉ có Chúa mới biết được em là ai thôi . Tôi chưa từng biết em , chưa một lần gặp mặt . Không hiểu vì lí do gì mà tôi lại có thể chịu được những lời nói ko mấy dịu dàng của em . Tình cờ biết đươc em trên mạng , nói chuyện & gửi mail ----> bây giò mới biết điều đó là ko cần thiết .Ko nên níu kéo người # nếu người đó ko còn muốn mình là bạn nũa. Ko bao giờ hy vọng gặp em nữa.
  2. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Em là em, em chỉ là em thôi ( hì )...Hi hihi...Anh Đ ơi đọc những bài anh viết trong các topic của em hay lắm....Giờ em cũng mới hiểu anh cũng có nhiều điều muốn nói, muốn tấm sự. Anh không đáng ghét như những lần anh online gặp em là chỉ thích trọc cho em phát bực lên, phát nổi khùng lên với anh....Thật sự, em cũng rất vui, rất muốn anh làm bạn của em. Dù là bạn trên mạng thôi cũng được. Vì anh biết em lúc nào cũng có khoảng cách với những người quen trên mạng cho dù đã quen lâu rồi phải không anh. Em biết , khi đọc những bài em viết, anh sẽ hiểu về em nhiều điều hơn... Rất nhiều điều mà anh chưa từng được biết khi chat với em phải không??.....Thật sự , em muốn làm bạn với anh lên em mới bằng lòng coi mình như một người chỉ luôn làm anh vui, anh thích nói gì thì nói , em chẳng cần biết, chẳng quan tâm. Thậm trí , những lá mail anh gửi em chẳng một lần reply lại. Đơn giản , vì em muốn anh cũng sẽ phải phát bực lên với những gì anh đã làm cho em mà em không cần biết. Và cuối cùng điều em muốn nó sảy ra với anh nó đã đến. Anh đã hiểu ra vấn đề rồi đấy, Em vẫn cảm ơn vì anh bây giờ không muốn làm bạn , không mail, không chat với em nữa....Hihi...Tự dưng em lại thấy rất thú vị vì điêùi này mới chết chứ. Em viết để anh hiểu rằng anh cũng đã là bạn của em rồi đấy anh ạ. Em không hề coi thường hay không coi anh là ai cả. Chắc chắn em vẫn như ngày nào anh quen mà thôi. Bi giờ, ai cũng có những suy nghĩ riêng của mình. Em cũng vậy, Nhưng em không muốn anh thay đổi quyết định vì bất cứ điều gì. Hãy cứ làm như những gì anh nói. Và em cũng muốn nói với anh điều này...Em không uỷ mị như anh tưởng đâu...Và anh cũng không cần phải lập nick đối lập em để làm thành viên ttvn và post các bài trong topic của em. Anh hiểu chưa???
    Thôi...Có gì anh hãy coi chưa từng quen em cũng được...Đừng để một trẻ con anh chưa từng biết mặt này làm xáo trộn mọi thứ trong anh.Hãy vững vàng trong cuộc sống anh nhé.....Và cứ khóc nếu anh cảm thấy buồn, thấy chán lản. Mà những lúc như thế anh cứ nghĩ đến con nhỏ hay làm anh nổi khùng để quên đi cũng được. Ok....Mãi mãi em cũng chẳng thể quên em đã có một ông anh nhiều chuyện và hay nghich dại như anh....
    chi yeu minh anh thoi
    nuocbienhp2002@yahoo.com
  3. merrimy

    merrimy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Con gái sao lại phải phức tạp thế nhỉ? Cái trò quyến rũ con trai rồi khiến người ta phải đau khổ, phát bực lên hình như đang là mốt của các cô phải không?
    REPENTthat's what I'm talking about
  4. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Hix...Hiểu lẩm người ta rồi nè...Tại con trai thích khiêu chiến trước nhé...Ai biểu thích chơi trội, trọc tức con gái nhà người ta rồi lại giận va mắng người ta vô tâm. Ừa.....Vô tâm....Mà vô tâm nghĩa là gì nhở...Có ai bít hông???
    chi yeu minh anh thoi
    nuocbienhp2002@yahoo.com
  5. so_nat_anh_trang

    so_nat_anh_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    đúng đó mình quen nhau trên mạng mà cư phải như thê mình hoan nghênh đó
    Thảo
  6. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Vô tâm hả,đơn giản thôi mà.Người ta đang để ý đến mình đó,đừng để người ta chờ lâu nhé.....................,cẩn thận khéo hối không kịp đó
    [/red][/size=4]
    Riêng ta vẫn còn,vẫn còn tất cả
    Chỉ thiếu một người,người đó là em
  7. songbienhp

    songbienhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thật vô lý hết sức . Con gái là chúa nhõng nhẽo.Khi người ta noi yêu thì lại ứ ừ , đến khi người ta yêu cô khác thì lại cho là bội bạc, không tâm lý .Con gái nói rằng họ chung thuỷ nhưng thực ra họ còn tham lam hơn cả cánh mày râu nữa đấy chứ ( chỉ một số thôi, hoàn toàn ko ám chỉ ai cả)
    Tôi yêu cô ấy
    Được mấy năm rồi
    Giờ thấy bồi hồi
    Những ngày tháng cũ
    Nhớ nhất những lúc
    Hai đứa t...è...n t...e...n
    Bốn mắt nhìn nhau
    Trong lòng rạo rực
    Xin em đừng nhắc
    Đến kỉ niệm xưa
    Thời trai trẻ đó
    Nay đã xa rồi .
  8. don_phuong_ub

    don_phuong_ub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    red] XIN ĐỪNG TRÁCH ĐA ĐA [/red]
    DON_PHUONG_UB2002@yahoo.com
    [/quote]
    d.v.a.
  9. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Đây nè , tôi đang quen một nường, cả hai chat với nhau cực ký hợp luôn.Chưa gặp nhau bao giờ nhưng cứ như người yêu hay bạn thân lâu ngày mới gặp lại .Qua bạn bè , tôi biết được nường này rất xinh và học giỏi , con nhà tử tế .Hì, có lần đã chat với nàng 6 tiếng đồng hồ thâu đêm, cụ thể là từ 11h đến 5 giờ sáng (khổ thân , lén bố mẹ lên mạng , hi hi )
    Cả hai hứa là không hề gặp nhau và có chuyện gì thì sẽ đều tâm sự hết với nhau , hì hì thì không gặp và tin tưởng , giữ bí mật cho nhau nên ko lo sợ gì, tâm sự hết với nhau.20/10 tôi tặng hoa và Noel này tôi đang chờ một chiếc mũ len , thật đẹp
    Nên nhớ , khi nào chat trên mạng thì đừng có yêu lung tung vớ vẩn nếu hai người chưa gặp và tìm hiểu, đừng đưa ngay trái tim của mình ra , chết đấy , tôi quyết định rồi, tôi với cô nàng này sẽ chỉ là bạn mà thôi, người bạn mà mình có thể tâm sự hết mà không sợ.Hì hì hai đứa có một vài người bạn chung nên tôi yên tâm là cả hai đều phải giữ bí mật cho nhau !Cứ để thời gian trôi và cái gì đến nó sẽ đến vậy !

    I can show a smile,it's not hard to do.
    I can have the strength to go on
    But sometime I wanna let go of everything.
  10. songbienhp

    songbienhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chuyện quen nhau & thân qua mạng thì xưa lắm lắm rồi . Không có nhiều thời gian gặp gỡ bạn bè thì trò chuyện qua mạng cũng ổn mà .Còn chưa ai dám chắc là mình có yêu hay ko đâu. Hãy để cho cái bộ máy bơm huyết tương của mình nó làm việc ,đừng bắt nó làm những việc nó ko muốn làm nhé.

Chia sẻ trang này