Gửi tới mẹ... Uhm,nhân ngày 20/10, con muốn chúc mẹ thật khoẻ, luôn vui vẻ, trong nhà luôn ồn ào như trước.Con hông còn ở nhà nhiều như trước nữa nên sợ mẹ buồn, mẹ con thương mẹ lắm. ....và cũng ngày 20/10 này, anh cũng muốn chúc mừng Thảo chính thức trở thành người phụ nữ VN sau 18 năm chờ đợi,chúc pé Thảo hết bịnh,mau khoẻ để còn đi học và nói chuyện với anh há.
20-10, 1 ngày bình thường như mọi ngày , mẹ vẫn đi làm ... càng lớn càng ít dịp nói chuyện với mẹ hơn , mà hình như con cũng ko muốn nói ... tệ quá
Mẹ ! Mẹ vẫn rất đẹp ! Mẹ thấy không ? Người ta ai cũng khen Mẹ có duyên ! Chắc tại con không khen Mẹ đẹp nên Mẹ mới như vậy . Sao Mẹ ko chịu làm cái điều mà Mẹ muốn đi !
Càng lớn hình như con càng hiểu sự vĩ đại của mẹ. Con ko còn ngang bướng như xưa. Con dịu dàng nhẹ nhàng và cố gắng chịu đựng hơn.. Con muốn nói rằng con yêu mẹ. Và có thể đến gần mẹ như bây giờ con thực sự hạnh phúc !