Gửi tới mọi người món ăn Tất niên. size=4][/size=4] Công thức: 1.Lấy toàn thể 12 tháng trong năm đem rửa sạch mọi cay đắng, buồn phiền, ghen tị, âu lo... rồi để cho ráo nước. 2. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 29, 30 hay 31 phần. 3. Trộn đều với: - Một chút tin yêu - Một chút kiên nhẫn - Một chút can đảm - Một chút cố gắng - Một chút hy vọng - Một chút trung thành 4. Ướp thêm gia vị : - Lạc quan - Tự tin - Hài hước 5. Rồi đem ngâm một lát trong dung dịch " Những điều tâm niệm của mình " 6. Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào " Nồi thương yêu" và nấu với lửa " Vui mừng" 7. Đem ra ăn với " Nụ cười" trong trộn " Bao dung" và gắp bằng đũa " Vị tha". Chúc mọi người trong Box ăn Tất niên vui vẻ, ngon miệng. Một năm mới tràn đầy niềm vui, hy vọng. Chúc cho trình độ bóng bàn của mọi người trong Box ta ngày càng tiến bộ.
mon này nghe lạ đây, chắc ngon phải biết,nhưng chăc ngon hơn nễu ăn cùng Sao Sớm. chúc Sao sơm năm mới mãi xinh đẹp, và hạnh phúc,dánh bóng ngày càng hay hơn.
món ăn này em nghe quen quen,hình như là ở trong báo hoa học trò thì phải.Bác cũng thích đọc báo hoa ạ?
Đúng đúng, món ăn nay quen thật, em được thưởng thức trên báo Hoa học trò 2! rồi, nhưng được ăn lại vẫn thấy hay và ý nghĩa, nhờ !hê hê