1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gui toi nguoi anh yeu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aube84, 21/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu,

    Lâu nay em vẫn luôn giận và ghét anh vì anh luôn dấu em những chuyện liên quan đến anh đúng ko?

    Hôm nay anh sẽ nói với em một bí mật, một bí mật mà anh đã giữ trong lòng 3 ngày nay. Đó là khi anh nhận được cái tin này, anh lại không ngờ mình buồn đến thế và phát điên lên vì nhớ em. Tháng 9 này là anh phải đi Pháp học Master2. Từ lâu anh đã biết không sớm thì muộn là anh sẽ đi, nhưng anh không ngờ cơ hội đến đúng dịp này và nó lại hoàn hảo đến thế. Ước mơ tưởng chừng xa vời nhưng khi nó trở thành hiện thực lại khiến người ta phải lúng túng?Anh đã luôn ao ước đc như vợ chồng cô giáo, họ đã yêu và cưới nhau ở Pháp. Vì thế lâu nay anh vẫn luôn kiềm chế tình cảm của mình trước những cô gái khác, nhưng khi gặp em, anh cảm thấy sao mình yếu đuối quá.

    Chưa ai biết tin này, trừ một vài người bạn của anh ở Pháp và cô giáo anh. Kể cả gia đình anh, anh Thành, anh Thắng, bạn bè?chỉ những người được học bổng mới được thông báo tin này. Vì thế có thể coi em là người đầu tiên ở HN anh muốn chia sẻ. Em thắc mắc vì sao hả? Bởi vì em đã trở thành người rất quan trọng đối với anh. Ngày mai anh sẽ về TH, chui vào vào lòng mẹ và nói con yêu mẹ nhiều, (bởi vì nếu mẹ anh biết tin này thì cả cái trường Ng.Van.Troi biết hết mất.)

    Thời gian còn quá ít, chỉ khoảng 4 tháng, mà em còn phải ôn thi ĐH, còn phải lo thi HKỳ, còn nghỉ hè. Anh thì phải lo làm đồ án, rồi phải chuẩn bị học tiếng, đồ đạc cho chuyến đi xa. Vì thế hôm nay anh phải vội vàng nói với em: Anh yêu em rất nhiều, rất nhiều, và xin phép em cho anh đuợc thể hiện tình yêu của mình đối với một cô gái, lần đầu tiên trong đời.

    Hãy cho anh được nắm tay em thật chặt ! Hãy để anh được quan tâm nhiều hơn tới em, được nhắn tin nhiều hơn cho em, được mua hoa tặng em, được gửi tới em những vần thơ tình lãng mạn? Hãy cho anh được làm mọi thứ vì em để thể hiện rằng anh yêu em, yêu em rất nhiều.

    Em biết vì sao anh thường không thích em khen anh hay ai khen anh trước mặt em không? Người ta thường nói ?oGái ham tài (tiền), trai ham sắc ? . Và anh luôn mong muốn bạn bè nói chung, và em nói riêng, nhìn nhận anh một cách đúng bản chất chứ không phải do những tác động bên ngoài. Hành động sẽ thể hiện bản chất chứ không bải những lời nói sáo rỗng. Và anh tin rằng em cũng thấy rõ tình cảm của anh dành cho em không phải là do em xinh đẹp, hay vì em giàu có. Anh luôn khao khát và hành động để có được một tình yêu đúng nghĩa hoàn toàn trong sáng.

    Anh chỉ mong những lần anh thể hiện tình cảm, em đừng nói gì hết, hãy cứ đối xử với anh như hiện nay. Anh sẽ không toan tính, chờ đợi tình cảm đáp lại từ phía em đâu. Hãy cho anh được thể hiện tình yêu của anh đối với em trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Chỉ rất ngắn thôi, chẳng mất mát hay tổn thương gì đâu, vì khi anh đi, nó sẽ hết và mọi chuyện sẽ qua thôi. Bởi vì anh sợ, và anh biết khi anh trở về, có thể em đã mãi mãi không thể còn có thể thuộc về anh nữa rồi.

    Yêu em nhiều lắm!
  2. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    spam nào, mở hàng
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
  4. leader11

    leader11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu ! Xùc 'Ặng quà nè? trời ơi ! Vote cho bàc triẶu triẶu vì? sao lun !
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn cái ji cái bài này, tư vấn cái khoá hử
    Mod ơi chuyển qua tâm sự đi Mod ới
  6. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Giúp tớ đi, làm thế nào có thể cưa đổ nàng trong vòng 4 tháng đây!
  7. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    giời ơi . biết đâu đi rồi lại thấy may vì chưa cưa đổ đấy . vẽ quá .
    đời còn dài mà.... lo gì .... cậu đa cảm quá cu ạ . như thế con gái chưa chắc đã thích đâu .
    mà thời gian 4 tháng là quá nhiều .
    mà để em nó yên thân mà thi đại học đi
  8. hitman8x

    hitman8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí bác để em ấy thi đại học đi không nên làm khổ con gái nhà người ta
  9. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...Tôi cũng đồng ý , bác sắp đi xa mà lại muốn cưa đổ con gái nhà người ta , để người ta đau khổ , chờ đợi hả ? Bác yêu người ta thì bác cứ lặng lẽ mà chuột rút , vì sao á , tôi tặng bác câu cuối của bài thơ "Tôi yêu em - Puskin" - Cầu mong em tìm được người như tôi đã yêu em ! (không biết viết đúng hay sai nữa , thế mới là Yêu chứ )
  10. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Em đã vào đại học rồi, nhưng lại muốn thi thêm báo chí nữa, chứ đâu phải học sinh cấp 3 đâu. Nói chung năm nay mà đậu thì em sẽ học 2 trường,hic, thế mới kinh. Nói chung là hic hic,

Chia sẻ trang này