1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gui toi nhung ai yeu Danang

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi youhavegotmail, 23/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhung224

    nhung224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận đấy Khoai ơi! Thời buổi này hàng xịn còn chưa ăn ai, vậy mà Khoai lại đi tìm hàng tồn đọng thì e chừng... . Giờ Thị Nở không châm bếp rơm nấu cháo hành nữa, mà đi mua cháo ăn liền về cho Khoai tự nấu cũng nên... Take care! And bless u!!!
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    ê! bộ ông định bình chọn tui thiệt đó hả? hì hì hì! mà cứ ủng hộ tui đi rùi tui ủng đôi giày lại cho!
    nhất quyết không cho làm anh.
  3. nhung224

    nhung224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng mong muốn được đến Đà Nẵng cũng đã thành sự thật. Không biết có phải vì lần đầu tiên ước mơ thành hiện thực hay vì vẻ đẹp vốn có của Đà Nẵng mà chỉ qua có mấy ngày tự nhiên cảm thấy yêu Đà Nẵng kinh khủng. Bước chân đầu tiên đến ga ĐN, được Ku và XU - 2 thành viên của Box đến đón tận cửa ga, thấy sung sướng vô bờ bến. Vào bên trong thành phố mới hiểu tại sao ĐN vừa được coi là thành phố thuộc đô thị loại I. Những con đường rộng rãi, sạch sẽ, khác hẳn ngoài HN. Không thấy xuất hiện những quán xá, bãi để xe tuỳ tiện, tất cả đều ngăn nắp và quy củ. Không khí ở thành phố biển thật dễ chịu và thoáng đãng. Hít một hơi dài khoan khoái trên cầu sông Hàn, tôi có cảm giác mình quên hết mọi buồn phiền trong lòng. Buổi chiều tối ra bãi biển Mỹ Khê. Mặc dù đã đi nhiều nơi như Sầm Sơn, Đồ Sơn, Cửa Lò.. nhưng thề có Chúa là chưa bao giờ thấy một bãi biển nào đẹp như vậy. Bãi cát dài trắng mịn, mặt nước xanh trong vắt, những con sóng xô nhau tung bọt trắng xoá, xa xa là những dãy núi mờ ảo dưới đám mây chiều. Trăng non treo lơ lửng trên trời xanh. Bất giác, tôi hét lên một tiếng rõ to, và bật cười một mình.
    Buổi tối ở Đà Nẵng hơi lạ vì người dân đóng cửa về nhà sớm quá mức qui định của Bộ, đường phố mới 8, 9h tối đã vắng hoe vắng hoắt. Đi dạo một vòng quanh Đà Nẵng, càng cảm nhận được sự thanh bình và yên tĩnh của thành phố này.
    Không như suy nghĩ ban đầu, người dân Đà Nẵng thật biết "ăn chơi đập phá". Buổi đầu đi offline với Box, được một bữa quậy tưng bừng. Phát hiện được một điều rằng con người nơi đây thật nhiệt tình và sôi nổi nhưng cũng thật hiền lành và dễ thương. Lần đầu được một chú bé con không quen biết tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch Ngũ Hành Sơn. Khi ra mới biết nhóc làm nghề dẫn khách để kiếm tiền đi học. Vậy mà khi biết mình là sinh viên ngoài Hà Nội mới vào, nhóc nhất định không lấy một đồng nào! tự nhiên nhớ đến những đứa bé lẵng nhẵng bám lấy khách du lịch ngoài Hà Nội bắt ép họ mua hàng.... Chia tay với Đà Nẵng vào một buổi trưa sau khi đã lấp đầy bụng bằng đủ thứ thập cẩm: bánh xèo, bánh bèo, bánh canh, bánh cuốn thịt heo, cafe, lá me... cảm thấy nhói trong lòng vì phải xa Đà Nẵng và nhói ở đầu lưỡi vì mấy món ăn cho ớt cay xè. Bước chân lên tàu, thầm tự nhủ nhất định sẽ có dịp quay lại nơi đây, và... thầm tự hỏi không biết mấy đồ ăn trong bụng có đánh nhau trên tàu không??? Tiếng còi tàu vang lên, nhìn Ku, Xu, Lớn, tự nhiên muốn khóc, chạy vội vào trong khoang...
    Đà Nẵng ơi, ta yêu ngươi lắm, ngươi có biết không???
  4. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên tôi thấy một cái topic phù hợp với nỗi khao khát của tôi.tôi muốn nói rằng tôi yêu đà nẵng lắm.
    từ những kỷ niệm thời thơ ấu,tới những buồn vui của cuộc đời,đà nẵng trong tôi như là máu thịt..đà nẵng của chúng ta đẹp biết bao phải không các bạn?dù có đi dâu cũng không đẹp bằng đà nẵng cả.như lega đã miêu tả.đà nẵng có đầy đủ những cảnh đẹp cần thiết từ đồng bằng cho đến núi rừng,sông biển.đà nẵng đang từng ngày chuyển mình vươn lên.ai đã đến đà nẵng một lần thì sẽ muốn quay lại đà nẵng này thêm nhiều lần nữa thôi.
    hỡi đà nẵng ,ta yêu đà nẵng nhiều lắm biết không đà nẵng ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@@@@@@@@@@@@
    ta yêu từ những niềm vui và nỗi buồn của ta.aaaaaaaaaaaaa
    MIMOSA.@@@@@
  5. nhanviet

    nhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Những gì đã quen, ''đôi khi'' ta không cảm thấy nó đẹp, quý và thân thương đến thế ... chỉ khi nào đi xa ... hay một người bạn từ miền quê khác đến ... mới chợt nhận ra và nghe bạn nói, ta chợt nghĩ: thật vậy sao, vậy mà ...
    Nơi đây tuổi thơ tôi đã đi qua ...
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    tôi yêu Đà Nẵng đơn giản chỉ vì Đà Nẵng mang cả tuổi thơ của tôi!
    nhất quyết không cho làm anh.
  7. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    tôi iu ĐN ,đơn giản vì ở đây có những con người quan trọng trong cuộc đời tôi....
    [​IMG]I knew I loved you before I met you
    I have been waiting all my life
  8. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Gởi đến ai yêu ĐN !!!
    Đn với vẻ bề ngoài đáng yêu.. dễ làm người ta "khóc thét .. vì sung sướng" . Nhưng cũng giống như so sánh là một con người, bên trong ĐN tiềm ẩn nhiều yếu tố " không đẹp" mà nếu bạn hiểu rõ nó.
    Đừng nghĩ rằng ĐN thật đẹp, đẹp nhất trong số các thành phố. Nếu bạn mang tâm lý đi du lịch, thì thành phố nào đối với bạn cũng có một ấn tượng. Nhưng chỉ là ấn tượng... và dễ chán nản với chính ấn tượng của mình.
    ĐN đang đẹp, đẹp hơn ĐN vài năm về trước, như cô thiếu nữ 18 đang e ấp... Và cô ấy chỉ biết làm duyên làm dáng... cho đến khi cô 30t mà còn "e ấy " như thế thì ...bye bye !
    Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm ...hy vọng ..ĐN tương lai thật gần trưởng thành hơn ... vẫn là thiếu nữ "e ấp ấy " ..nhưng thêm một tính cách mạnh mẽ ..

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  9. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng đẹp lắm có biết không???
    Mình tranh thủ vài lần công tác, chiêm ngưỡng ĐN, ngỡ ngàng biết bao vì vẻ bình yên của ĐN.
    Nhưng đừng nghĩ ĐN kém fần sôi động nhé, trên mỗi chiếc cầu bắc qua sông Hàn là rầm rập xe cộ chạy như mắc cửi, vì ĐN cũng đang guồng mình trong cuộc sống tràn đầy thách thức hiện nay.
    Đêm đến là thành fố rực sáng ( hơn cả HN ) với mọi hoạt động hấp dẫn. Thú vị nhất là cảnh mọi người đi hóng gió ở tất cả các nơi có gió, hay cảnh dân nhậu đi hội tụ ở những điểm nóng bên sông bên bờ biển..., thỉng thoảng câu cá bên bờ sông, thỉng thoảng ngồi quá giờ giới nghiêm. Vẫn vô tư, vì chúng ta sinh hoạt lành mạnh. hihihi
    Yêu nhất là các bạn ĐN mình đã quen từ thành fố thân thương này. Được đi chơi với các bạn, rủng rẻng cười,nụ cười ở đây ko bao giờ cạn, làm mình trẻ ra vài tuổi ấy chứ. Cũng fải thôi, vào đây ai cũng ngỡ 1 cô sinh năm 8 mấy, ai dè gặp bà chị, mà đa số các bạn ĐN đều fải gọi bằng chị. hihihi.
    Lần sau ghé ĐN, fải đi cùng mọi người nhiều hơn mới được, để thấy thêm được lòng hiêú khách của ĐN. Nhớ rủ nhau đi tắm biển nhé các bạn ĐN.
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    có thể một con sâu làm rầu nồi canh, nhưng yên tâm, con sâu này chỉ đủ làm cho nồi canh có thêm một màu, sẽ làm nồi canh thêm hấp dẫn, cảm ơn bài viết của bạn, và hãy để mọi người nói về chúng tôi, những người Đà Nẵng!
    nhất quyết không cho làm anh.

Chia sẻ trang này