1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gui toi nhung ai yeu Danang

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi youhavegotmail, 23/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Oh, sao thaonguyensm lại nói vậy ?
    Ở đây tôi đang nói về Tp Đn thân yêu của tôi !...và của "chúng tôi" như bạn nói. Nhưng không phải thưởng thức cái đẹp chỉ để mà thưởng thức ... người ta luôn khát vọng vươn đến những cái đẹp hơn.. và tôi muốn ĐN là vậy !
    .... ĐN đẹp, điều đó đúng, và bài viết trên tôi công nhận điều đó, nhưng liệu rằng cái đẹp ấy có thu hút mọi người hay không , hay là chỉ đến ĐN, dạo quanh một vòng .. và khen Đn đẹp...sau đó lại ra đi ?
    .. ĐN tương lai không chỉ đẹp mà phải là mọi người con ĐN khi nghĩ đến đều tự hào, lúc đó mới là một "cô gái " đã trưởng thành.
    ĐN còn nhiều điều phải làm lắm...và đòi hỏi nỗ lực của tất cả mọi người ... Mỗi cá nhân chỉ cần phấn đâu cho riêng mình thôi, không cần một lý tưởng nào cao xa, thì ĐN cũng sẽ đẹp rồi ...
    ĐN đẹp, nhưng mong rằng Tp miền Trung này không chứa dựng những định kiến cổ hủ. ĐN phải thay đổi, thay đổi từ "chất", nhưng mong rằng vẫn giữ được những tinh cảm chân thật mà những con người miền Trung luôn mang theo bên người.
    Hy vọng thế !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    vâng DN là một cái rốn còn nếu không phải là cái rốn thì thật đau lòng bởi nó chỉ có thể là cái ...tự điền vào chỗ trống.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Bà con thấy đấy,box ĐN đập phá ghê quá,mod Quảng Trị và thành viên đến từ ĐakLak fải đầu hàng rồi,còn ai muốn tham quan box ĐN nữa thì nhào vô ha ha ha

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  4. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đối với tui Daklak là nơi tui muốn cống hiến sức mọn của mình để cho Daklak phát triển mạnh hơn.
    Đà Nẵng đối với tui là sự yêu mến, điều khát khao trong cuộc sống. tui yêu ĐN bởi vì có biển, có núi, có cảnh đẹp thơ mọng, hơn nữa ĐN còn là nơi đạo tạo tui có sự nghiệp, và đặc biệt là nơi có người con gái yêu tui và tui cũng yêu người ấy!
    Nhất định bắt em gọi bằng anh ! hề hề

Chia sẻ trang này