1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tới những người bạn cùng sinh năm 80 như tôi !

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Tom_Ck, 09/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tom_Ck

    Tom_Ck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới những người bạn cùng sinh năm 80 như tôi !

    Sau 4 năm học ĐH hay học những trường trung cấp thì giờ đây chúng ta lại bắt đầu vào một thử thách lớn trong đời : Đó là xin việc.
    Đối với một số người thì ngay từ khi sinh ra họ đã được vẽ ra những tương lai tất tươi sáng, được chăm lo mọi thứ và sự thành đạt đén với họ dường như chỉ còn là thời gian. Nhưng đối với nhiều người trong đó có cả tôi thì những cố gắng trong học tập cũng sẽ chỉ giup được phần nào mà thôi còn chủ yếu là vận may mỉm cười với bạn là chính. Vậy nếu như vận may quyết định đến số phận bạn thì tôi còn viết bài này làm gì ?
    Khi cơ hội đến với bạn nếu bạn không có đủ kiến thức thì bạn sẽ tự đánh mất cơ hội đó và ngay cả chính những người đã được gia đình lo cho tương lai về sau cũng vậy đừng để cha mẹ bạn phải mang tiếng là nâng đỡ, là bao che mà hay vươn lên tự khẳng định mình bằng chính bàn tay của mình. Được như vậy bạn mới thực sự thành công.
    Đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi và mỗi người có một cách suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề rất khác nhau, vậy suy nghĩ của bạn là gì và bạn đã làm được những gì để biến những ước mơ đó thành hiện thực ?


    Tom_Ck
  2. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    chúng ta còn quá trẻ.Chúng ta còn nhiều ước mơ,nhiều hoài bão.Chúng ta đôi khi sống và cố gắng quá mức vì những ước mơ ấy mà xa rời thực tại.Muốn thực hiện ước mơ,trước hết phải xem ước mơ ấy có thực tế hay không.Nếu không chúng ta sẽ phải bỏ cả cuộc đời đuổi theo những điều vô ích.Số phận của ta do ta nắm giữ
    You think you can do it.You can do
    You think you can't do it.You're right
    How are you?
  3. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Tom_ck à được vẽ ra một tương lai tươi sáng nghe qua thì tưởng là sướng nhưng thức tế không sướng đâu. Tương lai của bạn đã được vẽ ra trước có nghĩa là bạn là một kĩ sư thi công và bằng mọi giá bạn phải thực hiện đúng như trong bản vẽ. Nếu bản vẽ đó đơn giản thì còn dễ nếu mà phức tạp thì sẽ là một gánh nặng rất lớn mà bạn không được phép trút bỏ.
    Bình thường là hạnh phúc
    LýThông
  4. Tom_Ck

    Tom_Ck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này