1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tới những người bạn

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi xulanhnhoem, 02/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xulanhnhoem

    xulanhnhoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới những người bạn

    Chào các bạn !

    lần đầu tiên tôi điến HG năm ấy tôi 16 tuổi . vào một trưa hè tôi đang ngồi chơi với mấy người bạn cùng xóm thì anh tôi gọi tôi về và bảo chú có thích nghỉ hè ở HG lúc ấy tôi không tin nổi vào tai mình nữa vì lần đầu tiên tôi đực đi xa điến như thế ( từ thái bình lên tới HG khoảng 500km ) đêm hôm ấy tôi không làm sao ngủ được tâm trạng của một người sắp được đi chơi xa thì chắc các bạn cũng biết . sáng hôm sau anh tôi đưa ra bến xe nhưng một rủi do cho tôi là không có xe chạy thẳng TB - HG thế là đành phải ngồi xe thái bình - thái nguyên . Được ông anh dạn dò kỹ lưỡng trước khi đi là không được xuống xe vì trên đường cách khoảng 1km mới có 1 gia đình ở lúc ấy tôi lo lắm nhưng vẫn tự tin bảo với ông anh là cứ yên tâm hic đi lên được tới HG đúng là cả một quãng hành trình đầy gian khổ phải đổi xe tới 3 lần thì đến được thị xa Tuyên quang và ngôi trên xe đi dạo quanh Tuyên quang khoảng 2 tiếng đồng hồ thì xe mới bắt đầu hành trình TQ-HG .
    đi từ thái bình lúc 5 giờ sáng điến 6 giờ tôi thì tôi có mặt tại biến xe Yên BIên (thị xã HG) mãi mà không thấy cái xe ôm nào cả tôi đành quốc bộ đi tìm bưu điện ( nằm gay dưới dốc Mã Tim ) sau này tôi mới biết nhà chú tôi lại ở trên đoạn dốc này . lần đầu tiên và ấn tượn đầu tiên của tôi về HG thật không bao giờ quên được những năm sau này tôi thường xuyên nên HG vào mỗi kỳ nghỉ hè và rồi năm tôi học lớp 12 vì tôi gặp sự cố và cũng là may mắn cho tôi là tôi đã chuyển lên HG để học tiếp kỳ 2 của năm học cuối . Hôm đầu tiên tôi đi học vừa vào điến lớp các bạn đã tiếp đón tôi 1 các thật niềm nở có một bạn chào tôi ( hello lo`chắc câu ) tôi không hiểu là gì cũng gật đầu chào lại và tạo đwợc các bạn trận cười bể bụng :D hic mặt tôi cú gây ra chả biết gì cả :D nhưng tháng học ở đây tôi được các bạn tôi dẫn đi chơi khắp hà giang nhưng thú vị nhất vẫn là đi tắm thác và suối (số 6 và số 2 ) hầu như không có thác hoặc suối nào là tôi chưa đi cả . bây giờ thì tôi đã ở rất xa không được lên HG như trước nữa .Nhưng rôi một ngày gần đây ttoi sẽ về và sẽ lên Ha Giang gặp lại những người bạn của tôi những người bạn mà tôi không bao giờ quên được họ


    я лZблZ ,ебя,жизнO
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bác cũng chỉ là hạt cát trên xa mạc thôi, ai đến HG khi rời xa cũng đều có cảm giác như vậy hết người HG mến khách lắm. Mong bác sớm gặp lại HG
  3. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Thế hả bạn, tôi ở HG 2 năm khi rời xa cũng nhơ nhớ, nhưng giờ bảo tôi quay lại HG sống thì ngán lắm, quá buồn chả biết chơi đâu, mà ở HG sợ nhất là chuyện uống rượu, khiếp các chị em ở HG uống cũng tanh tưởi, nhất là người dân tộc thiểu số.
  4. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    trời còn phải nói, Hà Giang uống rượu thì cứ phải bằng bát, mấy chai lavi chưa ăn thua gì, cứ phải bằng vại thì mới ăn thua, ai mà về Hà Giang chơi chắc là chìm trong rượu mất ......
    We rememberAll the times weHad togetherAnd as our lives changeCome whateverWe will still beFriends Forever
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Thé mà assassin14 dám khoe là ở HG 2 năm...bác chưa nghe mọi người kháo nhau HG hình cái chai à? mà đúng như tiểu thư nói đó, HG khéo còn phải hình cái chum ấy chứ lị....
  6. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Trong một giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy đươc một người bạn thân...
    Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó
    Là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại
    Là ngưởi làm cho bạn tin rằgn thế giới này thật sự tốt đẹp
    Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang cho bạn mở ra
    Đó chính là người bạn mãi mãi...
    Khi bạn ngã qụy và thế gíơi quanh bạn dường như qúa đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng bạn lên và làm cho sự đen tối , trống rỗng của thế giới ấy bỗng vụt sáng lên và lấp đầy những tróng rỗng ấy
    Người bạn ấy có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí, Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp
    Và nếu bạn đã tìm thấy một ngừơi bạn như thế, bạn đã cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ khôgn bao giờ kết thúc...
    Nghĩ về bạn và tôi muốn nói rằng ...những ý nghĩ của bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn, bằng cách nào đó mà bạn luôn ở đó, với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ....Bạn làm tôi mỉm cừơi những khi tôi buồn bã nhất...Bạn là ngừơi bạn thân nhất mà tôi đã có ....Cảm ơn vì đã là bạn của tôi
    We rememberAll the times weHad togetherAnd as our lives changeCome whateverWe will still beFriends Forever
  7. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150

    ủA vậy em uống được mấy vại nào, các em chỉ nói phét, uống kiếu Hà giang là cứ phải lai rai, chứ chơi 1 lúc ực 1 cốc cối đại là xong phim luôn, mà anh cũng chỉ thấy mấy cao thủ rượu như mấy ông trưởng phòng GTXD hay mấy bố chủ tịch huyện uống cũng chỉ được 1,2 chai AB là biêng biêng rồi, làm gì có c huyện uống bằng chum ??? Còn bản thân anh chỉ nhìn thấy người ta uống đã say rồi, chả uống được, chịu thua. Mà rượu nhiều ko tốt đâu nhé, đừng tự hào. À mà thông báo là chưa có huyện nào mà anh chưa đi nhé, kể cả 1 số xã như Sơn Vĩ ( Mèo Vạc ), Lũng Cú ( Đồng Văn ). Có khi mấy em nhà HG mà chưa đi bao giờ ấy chứ.
  8. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Bác @assassin14 nói rất đúng, nhưng mà cái khoản rượu này thì em chịu, kô thể nào mà uống được, bia thì em có thể chơi được chứ cái này thì xin chạy ạ, híc
    zhen ke xi wo de xin bu liu xia le ni , na shi ni zai wo pang bian , wo xi wang ni ke dong wo de xin qing.............
  9. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười

    Một nụ cười không làm mất mát gì cả, nhưng lại ban tặng rất nhiều. Nó làm giàu có những ai đón nhận nó mà không làm nghèo đi người sinh ra nó. Nụ cười chỉ nở trên môi trong khoảnh khắc phù du, nhưng ký ức về nó đôi khi tồn tại cả một đời.
    Người dù giàu sang đến đâu đi nữa cũng cần đến nụ cười, và người dù nghèo hèn cùng tột cũng sẽ được nụ cười làm cho trở nên giàu có.
    Nụ cười nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, gầy dựng thiện ý trong làm ăn, và làm lớn mạnh mối tương giao trong tình bạn, mang đến sự thư giãn những khi ta mỏi mệt, niềm hi vọng những khi tuyệt vọng và ánh sáng những khi ta tăm tối trong muộn phiền.
    Nụ cười, cũng như tình yêu, là cái không thể mua bán vay mượn, hay thậm chí đánh cắp từ người khác. Bởi vì, khi đó, nó chỉ là cái gì đó khiên cưỡng và vô nghĩa.
    Có những người không bao giờ nở một nụ cười với bạn. Không hề gì, bạn cứ trải lòng mình ra và tặng họ nụ cười của bạn. Họ là những người không còn nụ cười để cho, vì lẽ đó, họ chính là những người cần nụ cười của bạn hơn ai hết.

    We rememberAll the times weHad togetherAnd as our lives changeCome whateverWe will still beFriends Forever
  10. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Híc nghe các bác kể mà thèm. Em chưa bao giờ được lên HG, và nghe nói về nó cực ít nên chẳng biết gì. Không ngờ lại hay ho như vậy.
    Khục khục, nghe mí bác nói chuyện uống rượu mà tò mò ghê. Hay khi nào cho quả off ở HG máu me phát nhờ.
     
    Cười nhiều có phải vui đâu
    Cười cho quên hết nỗi buồn phiền
    Người hay cười là người đau khổ
    Cười ngoài mặt nhưng tim đẫm lệ sầu...

Chia sẻ trang này