1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tới những người mà bạn yêu thương nhất!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi meo_luoi87, 01/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới những người mà bạn yêu thương nhất!!!

    N à anh có biết em rất quý anh không ? từ khi em gặp anh cho đến bây giờ em đã trưởng thành hơn rất nhiều . Trong suy nghĩ của em mọi cãi cũng đã khác hơn rất nhiều. N có biết õi khi trách móc anh em lại cảm thấy rất buồn . Em biết anh cũng không biết phải là kẻ vô tâm nhưng đôi khi em thấy anh lạnh lùng quá em cảm thấy bùn. Em thấy có người yêu thương quan tâm đến anh và em thấy hai người đẹp đôi lắm đó anh hãy quan tâm đến chị ấy nhiều hơn nữa nhá
  2. HINCODON

    HINCODON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mày có nhớ ngày xưa mày đèo tao ko? hồi đấy tao ko bít đi xe đạp .Bao giờ gặp lại tao sẽ đèo bù cho .Nếu ngày xưa tao có j` ko đúng thì đừng co trách vì hồi ắy tao trẻ con lắm
  3. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    N anh cò biẮt hum qua anh khiẮn em rẮt bù?n khĂng ? tài seo anh lài ''i sư? với em như thẮ . Em biẮt mì?nh rẮt trè? con nhưng mà? em cò là?m gì? quà 'àng 'Ău mà? anh nơf mf́ng em nf̣ng lơ?i như thẮ
  4. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Mẹ à con chỉ mong muốn mẹ hiểu con hơn nữa thôi.Đối với con mẹ là tất cả.Con không yêu cũng vì mẹ, con chăm chỉ học cũng vì mẹ, con làm tất cả vì mẹ nhưng con muốn bây giờ con vì con.
  5. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Chồng à ! Vợ nhớ chồng lắm!
    Vợ sẽ cố gắng thực hiện và giữ đúng lời hứa với chồng nhưng bù lại vợ cũng muốn chồng giữ đúng lời hứa với vợ.Chồng là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng làm vợ rung động
  6. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Anh à ! được làm việc bên anh em vui lắm. Em cảm thấy mình làm được nhiều cái lắm. Em biết nói gì đây mong cho em và anh không có những xung đột nữa hoà bình anh nhé
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    365 lần cãi nhau hử. Ha ha....^_^
  8. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ,anh có nhớ đậy đi làm với nhóm không ? Em thấy anh vùi là em cũng zui rùi . Hi hi chiều nay em phải làm ca chiều rùi chán quá khộng được làm cùng nhóm với anh bùn ghê. Mọi người nghĩ em iu anh . Chẹp nực cười quá đi mất em thấy chúng ta giống anh trai và em gái lắm . Anh trai iu quý của em cố gắng nhé em sẽ phụ giúp anh
  9. chert_u_boga

    chert_u_boga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Con điên! tao nhớ mày quá mà tao không gọi điện cho mày được, bây h mày kiêu quá, tao không chiều mày được nữa rồi, mày viết nhật ký mà mày kể cứ như mày là VIP ý...tao nghe mà tao kinh tởm...nhưng dù sao tao vẫn nghĩ đến mày...con điên của tao ạ :x
  10. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Mẹ thương iu của con ! xin lỗi mẹ những ngày qua vì con mà mẹ đã phải buồn nhìu. Con cũng không muốn như zậy đâu. Con biết mẹ hỉu con đang nghĩ gì . Khi con buồn nhất thì có mẹ ở bên và bây giờ khi con thành công với công việc con đang làm thì người mà con muốn chia sẻ đầu tiên là mẹ . Mẹ biết không con luôn tự hào vì con có mẹ . Với bất cứ ai con cũng có thể ngẩng cao đâu mà tự hào về mẹ , người đã hi sinh cho con rất nhiều .

Chia sẻ trang này