1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tới những người mà bạn yêu thương nhất!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi meo_luoi87, 01/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smallsun8988

    smallsun8988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu àh......Ngẫu biết em nhớ ngẫu nhiều lắm không,em yêu ngẫu của em nhiều lắm,em biết ngày trc em ko phải với anh,nhiều lúc em thật wá đáng nhưng thôi mọi chuyện cũng đã sảy ra và giờ đây ngẫu yêu không còn ở bên em nữa......em nhớ ngẫu nhiều lắm ngẫu ơi,làm gì em cũng nhớ đến ngẫu,............dù bây giờ ngẫu không còn ở bên em nữa nhưng em vẫn sẽ mãi yêu ngẫu và nhớ đến ngẫu.....sắp SN em rồi ngẫu có nhớ không?.....ngẫu sẽ đến SN em chứ?.......hơn bao giờ hết em chỉ muốn nói cho ngẫu nghe thấy cả cuộc đời này em sẽ và mãi mãi chỉ yêu một mình ngẫu mà thôi......
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ở nhà, con đi nhậu đây. ^_^
  3. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hàng xóm ơi tha lỗi cho em . Em không cố ý . Em xin lỗi sis nhiều !
  4. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Thế là không tốt đi uống mảnh thế là không hay
  5. jinie_10

    jinie_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    kưng à, sorry kưng nhưng em sẽ ko bao h phiền đến kưng nữa, trước kia em yêu kưng còn bây h em ghét kưng nhiều lắm. đừng bao h kưng quay đầu lại nghe, nếu quay lại là e sẽ lại mủi lòng và ko quên kưng dc đâu.....
  6. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết không béo em cảm thấy rất vui khi có anh làm bạn. Em từng nghĩ không có ai để em tâm sự bởi vì lắm lúc em muốn mách một chuyện gì đó kiến em buồn không vui nhưng chẳng biết nói với ai . Có những lúc em kể những chuyện thật vớ vỉn nhưng anh vẫn nghe vẫn hưởng ứng theo em . Vui lém nhá . Lâu lắm roài em mới được cười nói vui vẻ đến như thế . Còn anh thì seo chắc cũng vậy chứ. Hi vọng em không phải là kẻ hay làm phiền người khác .
    Được meo_luoi87 sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 28/10/2005
  7. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Thế là anh đã xa em rồi một tuần cơ đấy anh có biết thời gian với em như dài ra hàng thế kỷ không ? Em không biết đã yêu anh từ bao giờ. Từ khi nào anh đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng em .Em không dám bầy tỏ lòng mình em cứ nghĩ mình lại yêu đơn phương rồi chăng nhưng em chợt hiểu ra tinh yêu cũng đã bắt đầu cả từ phía anh .Em có một tuần để suy nghĩ về nhiều điều về anh về em , về tất cả mọi thứ . Hơn hết nào em hiẻu đã có người gõ cửa trái tìm vốn đã ngủ sau trong quên lãng , chảng thiết yêu thương ai nữa . Giờ đây nó đã và đang gào thét lên trách móc em. Sao mày ngu thế? để cho anh anh ấy ra đi như vậy sao ? Phải làm gì đi chứ. Em biết làm gì đây khi trái tim em đã bỏ theo anh mất rồi. Hãy về với em ở bên em cho em được yêu thương như trước nay vẫn thế được không anh ?
    Em nghĩ chưa chắc anh đã đọc được những dòng nay . Nhưng đây là tất cả những gì em sẽ chứng mình cho anh thất em đã yêu và sẽ dám bảo vệ nó .
  8. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Biết chắc tiếp tục thêm một lần nữa mọi người sẽ không hài lòng, nhưng quan trọng nhất là mình đã tự khẳng định được mình, lần thứ hai tự có một quyết định lớn cho chính con đưòng mình đang bước, đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong những ngày qua,nhiều lúc đến mức tưởng như nổ tung đầu óc và suy nghĩ miên man, nhưng cuối cùng mình đã có một kết quả tốt đẹp, ngoài mong đợi, nhưng điều quan trọng nhất là phát hiện ra một điều, khả năng của con người là vô tận,điều quan trọng là có đủ bản lĩnh hay không mà thôi, mạnh mẽ là điều mà ai cũng vươn tới, mình có lí do riêng, chưa bao giờ đặt ra mục tiêu mà từ bỏ bao giờ.Qua những gì đã diễn ra,muốn nói với mọi người rằng "Thật khó để có thể chấp nhận hai chữ thất bại, xin lỗi đã để mọi người phải lo lắng"
    Còn nữa,nhắn riêng,có một người để chia sẻ,để làm cho mọi thứ trở nên vui vẻ hơn, vô tư hơn,cảm nhận từ những gì đọc được đó là điều quan trọng nhất, và mọi thứ cũng chỉ đơn giản như vậy thôi, đừng có nghĩ gì xâu xa nhé, kô phải lo làm ảnh hưởng đến chuyện lơn đâu
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Bạn nì viết sai chính tả roài!
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này em hay quan tâm lung tung thế nhở, thi thoảng qua thăm một cái mà cứ bừng bực đi về................................ bắt đầu thấy hơi bị ghen ghen rồi đấy

Chia sẻ trang này