1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tới những người yêu quý chị Lệ ( Hoasosac - Taisaolaithe)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 15may85, 19/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 15may85

    15may85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới những người yêu quý chị Lệ ( Hoasosac - Taisaolaithe)

    Gửi mod trước, mod làm ơn cho em được dùng topic này một thời gian ạ! Kính mod!


    Lý do tớ kêu gọi các bạn vào topic này là vì Chị Lệ - tất nhiên. Trong thời gian này chị Lệ đã "im hơi bặt tiếng" ai không biết thì thắc mắc chị Lệ đi đâu mà "mất hút" thế này, người biết thì cũng đã "biết" rồi. Tớ đi thẳng luôn vào vấn đề nhá! Papa chị Lệ gặp chuyện không may và đang nằm viện, bệnh rất nặng, chỉ còn chờ thời gian để bác tỉnh lại thôi! Một tin đáng buồn phải không? Tớ muốn bọn mình làm một điều gì đó, trước hết là về tinh thần, chắn hẳn chị Lệ sẽ rất đau buồn, tớ có ý này nhé! Bọn mình sẽ gấp hạc tớ gọi là "Hạc tình thương" vì sao? vì mỗi một con hạc bọn mình gấp tặng bác đều chứa đựng lòng mong mỏi sao cho bác sớm hồi phục. Chúng ta sẽ gấp hạc và góp hạc để gửi cho bác. Được không mọi người? Tớ hi vọng mọi người sẽ hưởng ứng ý định này của tớ. Cám ơn mọi người trước nha!
  2. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Một ý kiến hay , chúng mình không cần phải gấp hạc vì điều quan trọng là ở tấm lòng, vì vậy những dòng tâm sự động viên tình thần đến chị ở trong này là trên hết .
    Cầu chúc chị cố gắng giữ gìn sức khoẻ,cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với gia đình chị , chúc bố chị mau lành bệnh.
  3. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Trời đất...lạ là sao cái topic này lại bị trôi tuột xuống trang 2 ?? Còn nhớ hôm đi off được ăn kẹo của chị Hoasosac...ngon ơi là ngon......Thế mà bây giờ nghe tin không ai nói gì... Thiết nghĩ cái tin này bạn nên đưa vào Nơi bạn và cuộc sống gặp nhau mới đúng.. !!! Mod ơi,chú ý đến cái này đi nào...
    Mình ủng hộ tấm lòng của bạn,mình sẽ gấ hạc với bạn...nhưng chỉ thế thôi sao?? Tại sao bạn không nói rõ ràng xem có chuyện gì...Chắc chắn các thành viên Cuộc sống không thể làm ngơ...nhất là cái người ăn nhiều kẹo của chị ấy nhất ... đúng không chị NhocVet nhỉ...!!!!!!
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Kô phải là mọi người làm ngơ, cũng bởi đọc xong và kô biết chính xác nên mọi người cũng kô biết phải làm gì, bạn có thể để ý đến số lượng người đọc và số lượng người trả lời thì có thể hiểu được. Nếu bạn nào biết cụ thể thì có thể post lên cho tất cả cùng biết và lúc đó mọi người sẽ dễ dàng chia sẻ hơn.
  5. 15may85

    15may85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi! mấy hôm nay tớ bận quá nên sorry mọi người tớ mới lập topic này mà để nó "trôi nổi" như thế này.. hic.. mong mọi người thông cảm. Hôm 20/10 chị Lệ có fone cho tớ và tớ cũng đã biết thêm một chút thông tin rùi! Bác lúc tỉnh lúc mê vẫn chưa tiến triển gì lắm! và chị Lệ vẫn ngày ngày đi làm về rồi tối vào bệnh viện trông bác. Chẳng biết chị ăn uống thế nào nữa, tớ cũng lo lắm! Bọn mình thì ở xa muốn giúp chị cũng nên nhờ .. Thứ nhất là các bạn ở Quảng Trị hoặc ở gần đó có thể tới và xem xem Chị Lệ và gia đình có gặp khó khăn về "tài chính" để lo cho bác hay không? tớ nghĩ rằng việc này chắc sẽ "có" đấy! Còn cái vụ "hạc giấy" ý đó chỉ là ý kiến của tớ thôi! Tất nhiên cái quan trọng nhất là ở "tấm lòng" phải không nào?! chỉ có điều là tấm lòng của mỗi người được thể hiện thế nào mà thôi! Mỗi người có một cách và "hạc giấy" để cầu nguyện cho bác mau khoẻ cũng là một cách mà tớ nêu ra. Tớ nghĩ rằng mình gửi hạc giấy cho bác và nếu có người ngày nào cũng ngồi cạnh bác một lúc thôi! chỉ để kể chuyện cho bác cũng là một cách để bác hồi phục. Tình thương , tình đoàn kết có sức mạnh rất lớn. Tớ nghĩ như vậy.
    Việc bác bị sao thì tớ cũng kể qua thế thôi! Tớ là người ngoài và cũng chỉ âm thầm giấu chị Lệ ( tạm thời )kêu gọi mọi người để đem lại bất ngờ và động viên chị thôi! Chuyện bác bị tai nạn là chuyện của gia đình chị, tớ nghĩ rằng mình không nên quá "tự tiện" mà đem kể chi tiết ra. Mọi người hiểu chứ? tớ muốn rằng chị Lệ sẽ là người trực tiếp nói cho mọi người, nhưng chắc chắn chị sẽ không làm thế? nên tớ cũng chỉ nói qua thế thôi! Mọi người cũng đủ hiểu chứ?
    Mod bò lết muốn biết chính xác điều gì ạ? em đã nói như thế rồi mà bác vẫn không hiểu sao? còn muốn biết tường tận thế nào nữa? dù sao đây cũng là việc không may cho gia đình người khác. Mình biết như thế là quá đủ rồi. Em còn đang sợ chị Lệ biết có mắng em không? vì đã lập cái topic này "buôn" cho mọi người biết.
    Mọi người có thắc mắc gì nữa thì liên lạc với tớ, tớ có địa chỉ của chị Lệ, có số fone của chị Lệ.
    Li ơi! Nếu tớ nhớ không nhầm là Li ở Vũng Tàu hả? còn không phải thì thôi vậy. Vì tớ cũng ở xa quá! cũng muốn có thành viên ở Quảng Trị tới thăm bác xem thế nào rồi sẽ tính tiếp ?
    To Cua: có những chuyện phải tìm hiểu mới biết thực hư thế nào? nhóc nói NhocVet như thế NhocVet "đau" đấy!
    Số fone của tớ đây : 0953316100 để mọi người đỡ bán tín bán nghi.
  6. muong82

    muong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Biết chị Lệ cũng lâu rồi nhưng cũng chỉ là qua những bài viết của chị. Cũng nhờ có "may" mới biết tin, nhưng chưa thấy có quyết định chính thức gì. Hoàn toàn ủng hộ với ý kiến của "may" (gấp hạc giấc sẽ là nguồn động viện rất lớn với chị Lệ), còn vấn đề khác (nếu có) thi hãy thông báo đầy đủ chi tiết nhé (vì tư tưởng mọi người vì một người, một người vì mọi người em xin hết lòng).
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu của một số thành viên,gắn cái topic này lên đầu... Bạn nào ở Quảng Trị hãy tìm hiểu xem sao,và thông báo nhanh chóng nhé..
    To May: Tốt hơn hết là bạn liên lạc với chị Lệ luôn đi...
    To Cua: Thank... !
    To All...: Mọi người cùng ủng hộ việc này nhé...
  8. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hôm đó mình cũng ăn vài cái kẹo của chị, nhưng giờ biết làm sao? gấp hạc thì tôi không biết gấp, còn tấm lòng thì tôi thừa, nếu có cách nào hơn gấp hạc thì post lên nhé! Chúc bác sớm lành bệnh, mong bà chị cũng nên giữ gìn sức khoẻ....
  9. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ? vâng chúng tôi sẵn sàng ủng hộ nhưng làm thế nào đây? nói rõ hơn đi. ai có ý kiến gì thì nói đi
  10. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm lo chuyện ông xã chuẩn bị đi công tác nên không kịp online post bài cho Nhóc Vẹt biết tin. Lúc chiều phone về nhà chị không ai cầm máy , cứ nghĩ có chuyện gì , mãi đến khi liên lạc qua anh trai chị ấy mới biết .Hiện căn bệnh của bố chị đang hồi phục dần, có khả năng phải mất một thời gian khá dài mới bình phục,vì gia đình chị ít anh em nên chị phải trực bố ở bệnh viện vào buổi chiều và buổi tối, còn buổi sáng đi làm . Linh cũng rất vui vì các bạn trong box Cuộc sống đã quan tâm đến chị Lệ, đã từ lâu Linh rất yêu quý chị , vẫn không thể nào quên được ấn tượng lần đầu tiên đến Quảng Trị công tác được chị Lệ đón tiếp rất nhiệt tình , thật dể thương và cảm động .Giờ đây tâm trạng chị ấy có lẽ không nói ra mọi người cũng biết, chỉ cần chúng mình cùng gõ vào đây những lời tâm sự và cầu chúc bố chị ấy mau khỏi bệnh là niềm vui lớn nhất đối với chị ấy rồi .Linh sẽ cố gắng liên lạc với gia đình và chị ấy để thông tin cho các bạn, và sẽ chuyển những lời tâm sự chân thành này của các bạn đến chị Lệ .

Chia sẻ trang này