1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tới thành viên BOY-THĂNG-LONG

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi ALEX-DEL-PIERO, 01/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    hic khổ thân bố tớ quá................bị bắt lạt thế lày.............rõ khổ thân ông già...................mà lày nhá,đừng cậy đông ỷ thế quây nại bắt lạt bố già mafia của tớ nhá.............tức lước thì vỡ bờ đấy nhá....................
    hè hè hè bố già ơi,con bảo vệ bố roài nhá..............cười cái lào...........KONIA nhá.......................roài có đứa khóc vì cảm động roài.................tụi nghịp thằng bé (thằng bé=b_t_l <====nick viết tắt không có đứa oánh mình chết,chạy thôi)
    Rire,c'est risquer de paraitre idiot
    Pleurer,c'est risquer de paraitre sentimental
    Aimer,c'est risquer de ne pas être aimé
    Vivre,c'est risquer de mourir
    Espérer,c'est risquer de désespérer

  2. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    hic khổ thân bố tớ quá................bị bắt lạt thế lày.............rõ khổ thân ông già...................mà lày nhá,đừng cậy đông ỷ thế quây nại bắt lạt bố già mafia của tớ nhá.............tức lước thì vỡ bờ đấy nhá....................
    hè hè hè bố già ơi,con bảo vệ bố roài nhá..............cười cái lào...........KONIA nhá.......................roài có đứa khóc vì cảm động roài.................tụi nghịp thằng bé (thằng bé=b_t_l <====nick viết tắt không có đứa oánh mình chết,chạy thôi)
    Rire,c'est risquer de paraitre idiot
    Pleurer,c'est risquer de paraitre sentimental
    Aimer,c'est risquer de ne pas être aimé
    Vivre,c'est risquer de mourir
    Espérer,c'est risquer de désespérer

  3. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Oe', bây giờ mới vào nhìn thấy cái topic này đấy, híc, chú Alex vừa mới lập từ 9h40phút sáng ngày1/4 vậy mà bây giờ mới là 9h tối 1/4, topic này đã nhảy đến trang 2 roài, chứng tỏ không ít người quan tâm đến vấn đề này.
    Thôi được roài, vì vấn đề này liên quan trực tiếp đến tui, tui cũng xin trả lời luôn, tui vào 84 cũng chưa phải là lâu lắm, cũng mới vào thôi, qua 84 cũng quen được với khá nhiều bạn bè của 84, cũng từ đó biết đến CCTN và rồi được lên làm papa, từ lúc vào 84 tui đây cũng chẳng biết 84 có những dòng họ, chi, nhánh nào, nhưng rồi qua cây gia phả tui thấy tui cao nhất, tui cũng chẳng biết 84 sắp xếp thế nào nhưng theo quan niệm của tui, người đứng cao nhất phải là cụ tổ chứ đúng không các bác nhỉ, nhưng mà qua cách nói của mọi người thì hoá ra không phải như tui nghĩ, chính vì thế để giữ hoà khí làm cho 84 mãi là ngôi nhà chung, tui cũng thành thật xin lỗi vì đã có những việc nhận làm cụ tổ lung tung, mong các bác thông cảm, đây là tui nói chung với 84 nhé
    Còn riêng gia đình "quyền quí", tui cũng xin nói luôn là gia đình có tự tin quá không khi tự cho rằng ai cũng muốn làm thành viên của gia đình mình vậy, đề nghị gia đình suy nghĩ lại nhé, gia đình hãy tự nhìn lại xem đã có bao nhiêu người muốn tránh xa gia đình, ngay cả đến SCVYD, 1 con người trời không sợ đất không sợ cũng còn phải xin không quan hệ với gia đình, rồi đến WC, người con gái xinh xắn, dịu dàng nhất 84 cũng phải lên tiếng từ chối khi bị gia đình mời vào theo 1 cách "khiếm nhã, lịch sự" nhất, tiếp theo là đến Huy, 1 tiền đạo có thể nói không sợ bất cứ hàng hậu vệ nào, vậy mà mới chỉ mon men đến cũng đã phải nói lời chào thân ái trước những cử chỉ rất "cao đẹp và thân thiện" của gia đình. Từ những con người có thể nói là rất tài năng, có 1 bộ óc thông minh tuyệt vời, cộng với thể lực dồi dào sung mãn mà tui đã kể trên mà cũng không hề "dám" làm member của gia đình thì hỏi một thằng như tui, làm sao mà "dám" làm member của gia đình cơ chứ. Chính vì thế mà việc từ cobehanoi rồi cho đến người papa của gia đình đều lên tiếng là tui thấy gia đình này sang nên muốn bắt quàng làm họ là hoàn toàn vô lý, không có căn cứ, có thể gia đình này ăn dưa bở hơi nhiều nên quen rồi chăng, không hiểu do ăn dưa quá nhiều hay do gia đình quá hâm mộ mấy ông bầu lăng xê mấy ca sĩ nổi tiếng hiện nay mà gia đình đã tự làm nguyên 1 cái topic về chính gia đình mình, nói đến những cái mà thành viên trong gia đình tự cho là đấy chính là biểu hiện của gia đình quyền quí chăng. Nói về gia đình quyền qúi này như vậy là đã đủ, tui xin dừng về gia đình này ở đây.
    Còn tiếp theo xin gửi lời nhắn đến Alex, người đã rất quan tâm đến tui, làm riêng hẳn 1 topic nói về tôi như thế này, tui tự cảm thấy ngại quá, nhưng mà tui cũng xin nói thật với bác luôn, răng lợi của em luôn tốt do sử dụng c lâu dắp wa tơn ning, vì thế việc bác bảo cho răng lợi của em lẫn lộn em cũng hiểu ý bác định nói gì, em thấy bây giờ người ta đang mốt đi làm răng giả, bọc thép bọc vàng gì đấy, nếu bác làm được cho em đi cả hàm mà không cần đến bác sĩ nha khoa thì em cũng xin cám ơn bác trước, bác muốn làm lúc nào em chấp nhận lúc đó.
    Vậy thôi, tui nghĩ rằng tui nói như vậy là cũng quá đủ rồi, tui cũng xin kết thúc câu chuyện này ở đấy, tóm lại là chẳng có cụ tổ cụ tiếc gì của 84 hết, chỉ biết tui có đứa con gái ngoan, hiền, dễ thương, đáng yêu là CCTN thôi, đúng không con nhỉ

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!

    Được boy_thang_long sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 02/04/2003
    Được boy_thang_long sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 02/04/2003
  4. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    1 tràng pháo tay cho BOY-thang-long và 1 tràng pháo tay cho gia đinh quyền quý .
    - Trước hết với tư cách là người được giao trọng trách lập cái gia phả này tôi cũng ko nghĩ chuyện nó lại ầm ĩ đến thế này . Tôi xin nhận sai sót trong cái việc nhập 2 họ thành luôn 1 cây ( lẽ ra là làm 2 cây nhưng buồn ngủ quá nên đành thế vậy )

    - tiếp đó cũng là do mọi người ko xem kỹ , thứ nhất boy thuộc bộ tộc y' quên gia tộc khác chứ có thuộc gia tộc" nhà kia" đâu => boy-thang-long tụ nhận mình là cụ tổ là sai

    -ko những vậy ông này lại hơi "ngạo mạn" khi nói "tất cả 84 đều là cháu chắt của tui" tội này rất nặng đáng bị CH.....M đầu trảm ( tôi có thuộc cái quái gì cả hai bộ tộc ( chết lại quên ) bộ lạc ( hic! lại nhầm ) gia tộc đâu mà lôi tôi vào

    - điều tiếp theo muốn nói là hình như mọi người định tranh........ quyền thừa kế hay sao ý mà cãi nhau om tỏm chả ra thể thống gì đề nghị có một buổi họp mặt để làm lại cái gia phả ko còn caĩ nhau nữa cho mà coi
    Rut
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    dài quá chả muốn đọc. túm lại là không chấp nhận. thế thui. cứ làm như làm cụ tổ cảu dòng họ là dễ lắm không bằng í. có của cải giè không để sau này con chia cho con cháu nữa chứ. nếu không có thì đúng là đáng loại bỏ.
    nói đùa thế thui. ko chơi có cụ tổ ở đây. papa...mama...bác...chị em dâu...rể là đủ lắm roài. gia đình người ta đang ấm cúng mà cứ đòi chen chân vào fá vỡ sự đầm ấm là ra làm sao ha?xì tốp hia. ko nói giè nữa. fát biểu thế đủ roài.
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời papa:không xem,không đọc,không lên tiếng....
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  8. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng BTL cũng đã lên tiếng nói rõ thân phận roài.Như vậy lỗi chính ở đây phải là RUT vì tự nhiên đưa ra cây phả hệ rất lung tung mà chưa được duyệt bởi cái bộ tộc,bộ lạc....á.....ớ....nhầm gia tộc quyền quý ấy.
    Còn WC,hehe...tớ là phát ngôn viên của Bách,sống và chiến đấu theo lý tưởng của Bách nhưng tớ ko phải là con cháu gì của gia tộc đó.Trong phả hệ làm gì có tên tớ đâu.Vì vậy tớ ko cung phụng cái tên cụ tổ BTL rởm đời ấy.Tớ cũng ko bật Đảng mà.Nói chung vẫn đi đúng đường lối của Bách MONO "đuôi to" (Đúng lời của ấy nhỉ?Hehe...)
    _ALEX_
  9. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng đọc đi, đây là bài chất lượng nhất của tui ở ttvnol từ trước đến nay đấy

    NGƯỜI LUÔN ĐI TÌM RANH GIỚI GIỮA:
    TÌNH BẠN THÂN KHÁC GIỚI ĐÍCH THỰC VỚI TÌNH YÊU!!!
  10. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Bài của tui viết đã quá đúng về gia đình của bà rồi, cần gì phải bà lên tiếng nữa đây

    NGƯỜI LUÔN ĐI TÌM RANH GIỚI GIỮA:
    TÌNH BẠN THÂN KHÁC GIỚI ĐÍCH THỰC VỚI TÌNH YÊU!!!

Chia sẻ trang này