1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tới thành viên BOY-THĂNG-LONG

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi ALEX-DEL-PIERO, 01/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    mãi mới đọc xong cái bài của ông này, có thể fiên dịch sang tiếng fổ thông bài này là "BTL xin lỗi các bạn ạ, BTL ko dám làm cụ tổ nữa ạ, jơ cờ trắng xin hoà bình trong 84 ạ" -> em xin gửi nời thứ nỗi tới toàn thể các thành viên trong ja đình wuyền wý nói riêng, chú ALEX nói ... cũng riêng cùng toàn thể độc jả ngoài box, lần sau em ko dám thế nữa
    If I had 3 wishes
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  2. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây xin lỗi chỉ là chuyện phụ, còn cái chính là việc gia đình quyền quý cho rằng tui thich nhằng nhịt với gia đình họ cơ, cái đoạn tui viết về gia đình quyền quý mới là quan trọng

    NGƯỜI LUÔN ĐI TÌM RANH GIỚI GIỮA:
    TÌNH BẠN THÂN KHÁC GIỚI ĐÍCH THỰC VỚI TÌNH YÊU!!!
  3. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy em đâu dám chê gia đình quyền quý này chẳng qua là gia đình này ko xứng với em...ấy chết em ko xứng chứ
    PIPPO
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ông này to gan lớn mật fết nhể BTL...ông cho tui xem cái này để tui chưởi ông chứ giè, thoả mãm roài nhá
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  5. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Ối zời, các bác làm em tưởng cái zì, nghe quảng cáo suốt thôi, hoá ra vài 3 chuyện chửi nhau lẻ tẻ thế nàymà ai cũng bảo em vào xem để em... chửi hôi.
    Đứng trên cương vị là 1công dân 19 tuổi, 1 con người theo lý tưởng XYZ, 1 cá nhân yêu độc lập, yêu tự do...(vầng, xin cảm ơn), em xin có đôi lời phát biểu, phân tích tình hình như sau:
    Alex-del-piero kảnh (chú) káo Boy_thang_longlà ko được nhận là cụ tổ của 84 và yêu cầu b_t_l đính chính .Có thế thôi mà chú Alex fải kêu "răng với lợi lẫn lộn nhau" tức là "trong răng có lợi mà trong lợi có răng"=> zống kiểu kẹo Sôcôla có nhân ặc mà lợi màu hồng => zống thuốc jun quả núi. Chú Alex hơi quá khích chưa zì đã ....(lúc sau thì chú đã tìm ra kẻ gây ra hậu quả này là ai thì đã hoà bình). Cái này chú b_t_l có thể cảm thông được, vì tự dưng nghe tin chú là cụ tổ của em thì cũng ko thể chấp nhận được=> bậc đại trượng fu như em mà fải gọi chú là cụ tổ thì vô lý đùng đùng=> chú Alex tức cũng fải mặc dù cũng hơi quá khích. Nhưng cũng tại do chú b_t_l cả thôi, ai bảo đú kiểu rừng rú, fát ngôn nóng vội chưa suy nghĩ nên thế mới bị chửi.
    Tiếp theo đến bác Sai_chipheo, bác cũng bức xúc quá giống như kiểu bậc đại trượng fu như em mà bác đường đường còn là bố của cái GĐQQ (gia đình quyền quý) nữa => trong lúc bối rối, có fát ngôn linh tinh đụng chạm nhầm lẫn đến việc nhận bố con của Congchua_tinhnghich. Em là em nhất trí với quan điểm của CCTN
    lại nóng quá rồi. Tuy GĐQQ vào bênh nhau đông thật nhưng mà tại b_t_l sai nên cái gì cũng để..chính quyền xét xử đã(cụ thể ở đây là thuyvu - "mặt sắt đen xì" ý nhầm "đeo kính đen xì"), chứ ko fải đấu tranh kiểu chị Dậu "tức nước vỡ bờ" được.
    Sau đó, nhân vật chính được gửi thư tới là chú b_t_l có giải thích là chú "chết vì thiếu hiểu biết". Chú chỉ căn cứ vào mỗi cái bảng fả hệ của chú Rut có thể đứng trên đầu với mấy cái người trong bộ lạc ấy, nhưng lại sơ suất ko biết rằng đấy đâu fải gồm tất cả 84HNmembers (vd như Alex hay thuyvu - các bậc đại trượng fu này đâu có dính dáng gì đến bộ tộc, bộ lạc nào đâu chú cứ nhầm). Chú gửi lời xin lỗi
    Mình thất vọng về bạn Rut quá, mình hi vọng âu cũng là 1 bài học cho bạn Rut lần sau làm việc fải cẩn thận hơn. ( à mà nếu lừa bạn hôm 1/4 thì cũng cẩn thận hơn nhá, FPT mà lại bảo VDC).
    Tóm lại, tại việc lập gia fả mà loạn xị ngậu thế này ( lại đổ tội cho ông Hitori_vodanh lập). Cũng tại nhận nhiều quá (1 lô những đứa nhận họ hàng lọc ra nào) lằng nhằng nên vấn đề mới fức tạp. Mà hình như cũng do thương yêu nhau quá hay sao mà nhận nhiều thế.
    Thôi, 9 bỏ làm 10, ai cũng rút ra bài học kinh nghiệm rồi, hoà bình thôi anh em ơi. (eo ơi sao mình ko được trao giải No..el về hoà bình chứ nhể)
    P/S: có lẽ đây là vụ "đôi điều góp ý" sôi nổi từ sau vụ thitkhotau của chú vtdh(khéo mai lại có quả "Gửi tới thành viên thuyvu") . Dạo này box mình lắm xì-căng-đan quá , trời nóng các bác ko đi giày thì đi xăng-đan cũng được chứ đi xì-căng-đan căng quá làm zì cho nóng thêm. Công nhận mấy cái vụ bức xúc này làm mọi người post bài "trình độ" (thâm thúy) hơn trừ vài trường hợp như chị WC trích mỗi cái câu chú b_t_l khen chị rồi cho chữ to lên, bó tay
    Nothing is impossible
  6. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Đúng là kon zai cảnh có khác fải vừa biết đấm thể hiện bản lĩnh mình fải vừa biết xoa để bảo toàn tính mạng mình
    Nothing is impossible
  7. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy các bác mà khen em thế thì hoá ra em xỏ mũi gia đình quyền quý à
    PIPPO
  8. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    công nhận đọc bài của thuyvu với boy_thang_long xong thấy mát hết cả ruột...........công nhận tài mấy người roài........dám động đến"gia đình quyền quí" em còn chả dám,phục các bác sát đất..............
    Rire,c'est risquer de paraitre idiot
    Pleurer,c'est risquer de paraitre sentimental
    Aimer,c'est risquer de ne pas être aimé
    Vivre,c'est risquer de mourir
    Espérer,c'est risquer de désespérer

  9. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này