1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tôi

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi tranchitrung, 13/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Gửi tôi

    Tôi ạ, tôi cần phải biết mình đang làm gì lúc này, hãy bình tĩnh và vững lòng trước những điều đột ngột.
    Tôi ạ, hãy nhìn về phía trước, hãy gạt bỏ tất cả những đam mê, những thú vui, những cám dỗ mà mình đang gặp phải...
    Niềm vui, hạnh phúc còn ở phía trước, đừng vì những điều ngớ ngẩn, phù hoa đang diễu đi diễu lại trước mắt tôi mà quên đi bản thân, mà đánh mất chính mình vào nó.
    Mười tám tuổi, tôi cần phải mạnh mẽ hơn, chính chắn và có ý chí hơn, kiên trì hơn nữa.
    Những lúc đối chọi với sự cô đơn, có lẽ tôi thường đánh mất mình nhiều lắm. Nhưng không chỉ riêng tôi, những con người trên thế giới này đều như vậy, đã vậy và vốn vậy.
    Tôi ơi, tôi hãy một lần thật với chính mình, tự xác định con đường của mình, tương lai, hi vọng và hoài bão của mình... Cuộc sống có nhiều cám dỗ quá còn tôi thì chỉ như một con thuyền bằng giấy giữa dòng đời, giữa những dòng xoáy đó. Con thuyền dễ nổi, dễ trôi và cũng dễ chìm.

    Con người ta không thể vì thiếu thốn mà quên đi chính mình, đánh mất chính mình...


    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  2. fall_in_love

    fall_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cho mình nói vài lời nha :
    Tôi ạ , cuộc đời là vậy mà hãy chấp nhận số phận của mình thôi .
    Mà không , tôi à , không thể chấp nhận số phận được phải cố gắng vươn lên , cố gắng vượt qua chính mình mới mong có thể vượt qua được những cái khó khăn từ cuộc sống này được .
    Tôi à , đừng buồn nữa , hãy cố gắng lên , hãy cố gắng vượt qua đi , mọi sự mới bắt đầu thôi mà , tất cả còn ở phía trước , trong cuộc sống còn có lúc buồn lúc vui chứ đâu phải lúc nào cũng như thế này ?
    Tôi à : có biết không con ngươìu ta được sinh ra ai cũng có một phần góp vào thế giớ nhỏ be này , ai cũng mong muốn mình được sống tốt đệp và luôn vui vẻ đó .
    Tôi à , dù cho có thế nào đi nữa thì hãy quên đi , hãy sống nhưng đừng hồi tưởng về những gì đã qua nữa .
    Tôi à ? Sự cô đơn thật đáng sợ nhất là vào những đêm đông lạnh lẽo thế này , nằm trong chăn ẩm với những bản nhạc không lời .
    Tôi a , tại sao tôi lại vậy chứ ? tại sao không cố lên một chút thôi ?
    Tôi à ,ngoài kia gió rét lắm , nhưng còn biết bao người không được may mắn như mình kìa , vậy không nên buồn làm chi , vì ít ra mình cũng là nguời may mắn hơn họ , thật khổ thân cho những số phận đó .
    Tôi à , rock không phải là sở trường của tôi , đừng nên nghe rock , mỗi khhi nghe tôi lai thấy buồn lắm có biết không ?
    Không ? không được như vậy , phải đối mặt với sự thật chứ ? Phải đối mặt vói thử thách chứ ? có vậy mới trưởng thành được .
    Nhớ chưa tôi ?
  3. Katia

    Katia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi à, hãy cứ xác định tương lai và hoài bão của mình đi, hãy nhìn lại bản thân mình đi. Phải sống vì mình, phải cố gắng tất cả cho mình, phải làm những gì tốt cho mình. Nhưng rồi thì sao ? Có thể thành công, có thể thất bại. Nhưng rồi sẽ còn đọng lại những gì đây ?
    Tại sao mọi thứ cứ luôn đối lập nhau vậy ? Nếu cố gắng hết mình vì bản thân thì rồi đây bên cạnh sẽ còn gì ? Nhưng nếu sống mà cứ vì người khác, thì rồi đây sẽ còn những gì ?
    Nếu con người ta vì thiếu thốn tình cảm mà đánh mất chính mình thì sao ?
    _Q_

Chia sẻ trang này