1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gui Trangcva

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi hotdog, 29/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Hic cái box này đúng là chỗ câu bài hay quá đi cơ, không tin các bác cứ đọc mấy bài trên, từ bài của sẹc ghẻ ấy..., và tính cả bài này nữa nhá
    Chevalier of Nature
    Look, if you had one shot or one opportunity
    To seize everything you ever wanted in one moment
    Would you capture it or just let it slip?
  2. hotdog

    hotdog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Người ta bắt đầu cái topic này hay vậy mà sao mọi người nói năng ngày càng chuối vậy.Tại vì nói chuối quá nên mới thành chỗ câu bài đấy.Có mục làm quen trên mạng thôi mà cũng câu bài được,hay thật.
    Mà sao thấy chê Trangcva vậy.Bộ Trangcva trông ngộ lắm hả mọi người?
    To Artist: Thích nói tiếng Anh với Trangcva thì cứ tự nhiên đi,giỏi lắm đó.Đừng có kêu English level của người ta ko đủ nữa nghe.Có ngày tiêu đó(nếu Trangcva la người nóng tính).
    hotdog
  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    ơ, đến chỗ này thì mình cũng chẳng hiểu !
    To Hotdog : bạn nào ác khoá mất cái topic kia rồi nên mình cũng chẳng thể trả lời đc... Bây h trả lời tạm ở đây vậy : mình ko ở Paris mà ở MTP
    Trái đất vẫn quay...
    Thời gian vẫn trôi...
    Ngày tháng vẫn qua...
    Mọi thứ có thể thay dổi....
    Nhưng POKET vẫn chỉ là POKET thôi...
  4. hotdog

    hotdog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nhưng thành phố đó có cách xa Paris không vậy.Mà POKET sang Pháp lâu chưa?
    Tớ cũng có đứa bạn bên Pháp.Nó ở ngay gần Paris.Nếu POKET mà cũng gần đó luôn thì biết đâu chừng......
    hotdog
  5. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Hừ bác nào nói T.Anh truớc mà lại còn bảo tôi thế hả hotdog, mà tôi nói là không đủ trình độ thì chỉ là nói đùa để trêu nhau cho vui thôi, chứ không thì lên net làm gì hả?
    Chevalier of Nature
    Look, if you had one shot or one opportunity
    To seize everything you ever wanted in one moment
    Would you capture it or just let it slip?
  6. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Câu bài đã wá, đã wá.
    Không có gì là không thể, chỉ có thể là không có gì !
  7. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Đã gì mà đã!
    Chevalier of Nature
    Look, if you had one shot or one opportunity
    To seize everything you ever wanted in one moment
    Would you capture it or just let it slip?
  8. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, thích nhể, box mình lúc nào cũng câu bài được, có khi hôm nào tớ fải lập cái danh sách những thành viên câu bài mới được, he he, thể nào cũng có 1 lực lượng hùng hậu đấy.
    To người nào chưa bít tớ : trông tớ ngộ lắm, he he, ko tin hỏi mọi người thì bít. Thêm nữa, tớ là người nóng tính
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Friends forever
  9. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Sẹc thì vốn lươn lẹo mà hôm nọ nó cho mình cái pass đểu mới tức chứ, làm mình mất cả công

    Until the name of the strongest is still in my hand, the battle will not be over.
  10. November_day

    November_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn Hotdog nói chuyện câu bài hay nhỉ, thế ông làm quen TrangEVA thôi mà chơi hẳn 1 cái Topic, rồi được mấy hôm lại làm thêm Topic làm quen với Poket.Box này có cả trăm thành viên cơ đấy.Làm quen kiểu này người ta gọi là bố của các loại câu bài.
    'Cause nothing lasts forever
    And we both know hearts can change
    And it's hard to hold a candle
    In the cold November rain

Chia sẻ trang này