1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Trâu Helly------> Từ này chẳng ai biết đâu mà cậu xấu hổ.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Appasionata, 09/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Appasionata

    Appasionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Gửi Trâu Helly------> Từ này chẳng ai biết đâu mà cậu xấu hổ.

    Có một ngày anh sẽ đến quê em
    Đi tìm lại cho mình miền kí ức
    Thị xã đông vui trong mắt người nao nức
    Mà bóng người sao xa vắng đâu đây

    Núi Thỏ Sơn mờ ảo dưới tầng mây
    Có lẽ mắt nhoà nỗi nhớ ai quên bước
    Cầu Móc Giằng còn trong veo làn nước
    Ghi bóng hình kí ức dưới lòng sâu

    Anh đi tìm kỉ niệm ở nơi đâu
    Bến Tân Hà con đò xưa vẫn đỗ
    Sóng Lô Giang vỗ về yên giấc ngủ
    Mê mải chiều vương nắng dưới Ỷ La

    Những con đường xưa ấy vẫn người qua
    Cơn gió hanh hao cuốn bụi mù cuối ngõ
    Lạc lõng hồn ai ru về cõi nhớ
    Thị xã xa xôi chuyến xe khách vắng người

    Mơ màng lai khách thiếu nữ cười tươi
    Tiếng chuông nhà thờ vọng về cõi mộng
    Long lanh nhiều trong mắt người ước vọng
    Anh chợt mỉm cười nỗi nhớ thiếu tên em...
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Bạn vui lòng chuyển bài viết này vào topic " Người TQ xa quê bạn nhớ điều gì nhất" ? Bởi vì bài thơ rất hay nên tránh để nó đi ... lạc đàn với những bài viết hay khác về TQ của thành viên.
  3. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi học lớp 7, tôi và cô bạn rất ghét nhau, hai đứa như chó với mèo. Có lần LA chơi chun tôi phá không may va vào cô ấy ngã, gãy mất 2 cái răng cửa kết quả là 2 gia đình nói tôi làm gãy răng cô ấy nên lớn lên 2 đứa phải lấy nhau. Lớn lên khi tôi đi học năng khiếu nghiệp vụ bóng đá thì cô ấy chuyển sang Mỹ, nghe nói đã có chồng và một nhóc 6 tháng. Tiếc là tôi bị gãy chân trong một lần tập nên không thể theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp nhưng tôi lại nhờ thế tôi mới đi học đại học


    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 13/11/2004
  4. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm là cái mà lúc đầu tưởng là khó quên lắm lắm, sau khoảng hai tuần thì, oài, nhớ mãi mà chẳng cái nào vào với cái nào, đầu Ngô mình Sở... sau khoảng một tháng... có kỷ niệm mới để rồi lại tưởng là không quên được
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tôi giận mình vì có trí nhớ tốt quá... Cả những việc từ hồi lớp 1 cũng nhớ, nhớ việc ngồi vo gạo cho mẹ đọc truyện, vừa khóc vì tủi thân... Thỉnh thoảng lại nhắc lại cho mẹ xấu hổ... công nhận thù dai, thế nên kỉ niệm đẹp chẳng nhớ bao giờ nên coi như trong quá khứ chưa từng biết thế nào là hạnh phúc, chỉ có nước mắt và những niềm vui mình tự tạo ...Giờ nhiều niềm vui quá, lúc nào cũng hạnh phúc chẳng thấy buồn lúc nào nên lại phải tự tạo ra nước mắt cho mọi người đỡ ghen tỵ
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Anh trai hơn mình 16 tuổi, khi mình ra đời thì anh đã chuẩn bị đi bộ đội.
    Trò chơi của hai anh em là mình ngồi lên cổ anh, hai tay bám chặt lấy ... mắt anh, rồi chạy loăng quăng trong vườn. Trò chơi diễn ra khá suôn sẻ cho tới một hôm, "tuấn mã" bị bịt mắt chặt quá, làm "kỵ sĩ" mắc lên cành khế chắn ngang đường khi đang phi nước đại.
    Hậu quả là một vết sẹo trên vai "kỵ sĩ", đến lúc đi học lớp 1 mới hết.
  7. cbdc79

    cbdc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho anh một cơ hội để thấy em là em , là cô gái yếu đuối mà anh tưởng tượng khi nói với anh hững lời vô tình ngày 14_2, đôi vai gầy run lên không phải vì lạnh... Bây giờ chỉ cần niềm tin rằng em sẽ chờ anh nơi cuối con đường thì anh sẽ làm được tất cả, anh sẽ làm tất cả để em được hạnh phúc.... Được không em?
  8. _Emotion_

    _Emotion_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình đã có với nhau thật nhiều những ngày kỷ niệm. Nhưng mà anh vẫn muốn có riêng một ngày cho hai đứa. Anh gọi đó là "Ngày kỷ niệm", được không em?
    Nhớ đấy nhé. Anh mong chờ lắm, dù biết rằng: Không thể và có thể.
    Hôn em
  9. _Emotion_

    _Emotion_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Con đường mà chúng ta đã đi qua luôn in dấu những kỷ niệm thật đẹp.
    Em hỏi chúng ta đang đi trên con đường không đích đến đấy, nhưng mà anh thì cho đó là con đường Hạnh phúc. Chúng mình đã rất hạnh phúc ở bên nhau phải vậy không em.
    Anh nhớ những nụ hôn ngọt ngào, bờ môi ấm nồng ấy. Đừng bắt anh phải quên, em nhé.
    Rồi một ngày, anh sẽ cùng em về Tuyên Quang quê mình, để lại cùng em đi trên con đường Hạnh phúc.
    Có anh và có em.
  10. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Mới có vài ngày mà kỷ niệm đã đầy lên trong mắt, trên môi và trên những nẻo đường chúng mình qua.
    Kỷ niệm về đêm có ánh trăng muộn, trong veo, sâu thăm thẳm.
    Kỷ niệm về một ban mai mát lành có gió thu và những lời yêu thương chứa chan trong từng ánh mắt, từng cái nắm tay ấm áp.
    Kỷ niệm của chúng mình, thật nhiều phải không anh?

Chia sẻ trang này