1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Trâu Helly------> Từ này chẳng ai biết đâu mà cậu xấu hổ.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Appasionata, 09/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Emotion_

    _Emotion_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có biết là người ta đã rất lo lắng không? Đã thân thiết như thế, hỏi sao mà vô tâm được.
    Phải biết như thế chứ.
    Nhưng mà thôi, cũng là một dịp để mà hiểu nhau hơn nữa đấy.
    Mùa hạnh phúc thường kéo dài hơn bình thường, có phải vậy không em. Anh thì nghĩ đấy là khi người ta thấy hạnh phúc, thì lúc nào, mùa cũng đẹp cả. Đẹp như những buổi sớm ban mai, chúng mình dạo bước bên nhau trong không khí trong lành ấy.
    Vợ yêu của anh.
  2. _Emotion_

    _Emotion_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đã có những lúc, ta không thể chế ngự được mình. Ta muốn làm tung mọi thứ, đập vỡ tan một cái gì đó, hoặc chí ít, cũng phải gào to lên rằng, tại sao ta lại như thế.
    Nhưng rồi, cũng lại có những lúc, ta đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, người ta ăn cơm mãi, chán đấy, đi ăn phở đấy, rồi có bỏ được cơm đâu. Rồi vẫn ăn cơm đấy, nhưng hỏi có bỏ phở đâu.
    Vậy nên, ta cứ ăn cả hai món. Món nào cũng ngon cả. Vợ ta nấu cơm rất ngon, đổi món liên tục, món nào cũng hấp dẫn. Cô hàng phở cũng tuyệt vời. Phở nước trong thì không béo. Thịt tươi rói. Hành tỏi thơm lừng. Hỏi làm sao ta từ chổi cả cơm và phở đây.
    Rồi ta cũng hiểu. Phở mà ăn hết, thì chỉ có nước dùng. Nước dùng chan với cơm nguội. Hết tiền mà được ăn thì vẫn tuyệt.
    Và ta muốn hét to lên rằng. Hạnh phúc. Ta thật hạnh phúc.
    Buồn thật
  3. _Emotion_

    _Emotion_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ lại hỏi anh rằng có yêu em không? Rồi anh cũng sẽ có lúc hỏi em, em có còn yêu anh nữa không?
    Câu trả lời thế nào, chúng mình đều biết, phải không em?
    Hãy nhớ đến một người lúc nào cũng lo lắng cho em, vẫn đang bên em mỗi bước đường em bước nhé.
    Hôn em thật nhẹ và nồng nàn. Khi những kỷ niệm lại ngập tràn trong ta.
  4. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Quê mình đang mùa đông. Em ở bên đó, chắc có tuyết rơi nhiều. Mùa đông năm nào em cũng bảo sợ lạnh. Bây giờ, nhớ giữ gìn nhé.
    Chắc là môi lạnh lắm, có kịp hôn ai mỗi tối mùa đông?
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm là gì? Đôi khi con người ta hay vẽ thêm vào cho Kỉ niệm thêm lung linh để thoả mãn bản thân nhưng lại làm đau lòng người khác.
  6. An_nA

    An_nA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vậy hãy bắt đầu viết những kỉ niệm thật nhất, chân thành nhất . Anh đang giết chết dần tình yêu của em, trở về là một người vô cảm thật tốt, tốt với tất cả mọi người, thật chu đáo và không biết mình là ai.
  7. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đừng để cho lòng mình vô cảm, bạn thân mến ạ.
    Tôi tin là bạn sẽ có được quyết định đúng, không phải là lựa chọn trong sự luyến tiếc, mà bằng cả lý trí và con tim của mình
  8. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Những chiếc giỏ xe chở đầy "kỷ niệm"
    Em chở "nỗi nhớ" của tôi đi đâu...
    Đang mơ màng thì có tiếng nhạc điện thoại reo, có việc gấp phải tới chỗ làm để sử lý...
    Mhững kỷ niệm ngày xưa bây giờ muốn hiện về cũng khó. Nhưng nếu bảo nó mất rồi thì không phải. Nó luôn hiện hữu trong ta, nhưng càng ngày càng lặn sâu vào trong trí nhớ.
    Khi nào gặp được thiên thời, địa lợi, nhân buồn vu vơ thì những kỷ niệm xưa lại hiện về vẹn nguyên. Nhiều khi sống trong kỷ niệm thật thú vị, vì nó chỉ là trong khoảnh khắc thôi
    Đấy lại có điện thoại réo nữa rồi, phải đứng lên thôi...
  9. _Emotion_

    _Emotion_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em như đông về nhớ rét
    Năm nay thì mùa đông chưa thấy rét lắm, chưa thực sự cảm nhận được cái lạnh đầu mùa. Chắc vì Hà Nội bây giờ không giống như vùng núi quê mình, không khí lạnh khi sương sớm và chạng vạng chiều vào đêm...
    Cuối tháng này rét đậm, nhớ mặc ấm nghe em, dù sang đông không còn hoa sữa.
  10. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng, nó cũng quay trở lại.
    Trở lại để nó và người ta cùng biết rằng, đối mặt với thực tế vẫn tốt hơn, cũng để biết rằng nó đã dám đứng nhìn những gì đã và đang diễn ra.
    Mọi chuyện đâu đến nỗi khủng khiếp như nó e sợ.
    Mong rằng tất cả sẽ bình thường đối với tất cả, để còn đón Noel nữa chứ!
    Chiều mai sẽ đi mua quà.

Chia sẻ trang này