1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Trâu Helly------> Từ này chẳng ai biết đâu mà cậu xấu hổ.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Appasionata, 09/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mua cho ThuLam, em ý thích quần áo đẹp, thức ăn ngon và những quyển sách đẹp, có nhiều màu sắc .
  2. seugia

    seugia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tôi vẫn nhớ mơ hồ về một người anh .mẹ anh ấy là mẹ nuôi của tôi .đến bây giờ tôi vẫn không hiểu là tại sao gd anh ấy lại chuyển đi.tôi không nhớ rõ về người do nhưng nha anh ấy ở cầu chả.tôi rất muốn tìm lại người anh ấy .nhưng ko có tin tức gì.người ấy hơn tôi 2 tuổi.tôi nhớ nguời ấy tên là Đức(hay gì đó)ban ngày tôi khong nhớ chính xác.nhưng thỉnh thoảng trong giấc mơ ký ức ngày bé đó lại hiện về.và tôi hy vọng sẽ tìm lại người anh ấy
  3. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá.
    càng lạnh, càng thấy cô độc
    Những kỷ niệm kéo nhau ùa về tra tấn mình.
    Hic...
  4. toyeuban

    toyeuban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em à, anh viết vào đây vì chỗ này khá kín đáo, hi vọng em không đọc được vì anh nói xấu em đấy (À, bà con đừng chỉ tui nấp chỗ này nhé, Suỵt?Please help me! Thanks so much!). Em có biết không , hôm vừa rồi thực sự anh nhớ em lắm, nhưng hôm đó mệt quá, anh đành phải ghé vào phòng thông báo cho chúng nó đi thi tuyển luôn rồi về, còn nếu qua em rồi vòng lại thì die mất. Em ước anh sẽ bảo em đến đó, hic? em ngố à, nếu em đến đó, xong anh lại đến nhà em thì ngại lắm (ngại bố mẹ đó, vì dẫu gì em cũng là con gái mà, đi đi lại lại nhiều thế anh cũng ngại, kể cả những lúc em đưa anh về). Em thật chẳng hiểu cóc gì, lại còn nhắn tin nói vào nói ra, anh ghét bị thế lắm. Em có biết không, hôm đó anh buồn kinh điển, và đã ngồi quán cháo gần trường, lần đầu tiên uống rượu Sán Nùng mà đả hết một chai Pessi con (Hic, hôm đó tức nên chẳng say ngoé gì lận). Sáng hôm sau định rằng sẽ nói cho em một trận, thế mà không làm được, lại còn đi cùng nữa chứ, đã thế còn bị lên lớp thông qua 9 ?" 10 trang giấy, hic? sao mình hiền thế không biết. (Nhưng lúc đi xe máy tí nôn)
    Em à, đừng ép anh vào khuôn khổ nhé, anh sống khuôn khổ trong công việc và giờ giấc thôi, không khuôn khổ được tình cảm đâu. Anh hay cáu lắm. Thú thực em bảo ?ogiờ em không còn thấy sợ khi anh cáu nữa? anh đã buồn cười, vì anh đã bao giờ cáu em thực sự đâu. Anh cáu thật thì đâu có yên lặng vậy. Ah mà làm gì thì làm khẩn trương lên, đừng có lề mề nhé?
    (Phù, nói xong nhẹ cả người, từ nay không nói chuyện này nữa. Làm tiếp đồ án thôi...)
  5. An_nA

    An_nA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ừh, tớ biết ấy là ai rồi... Hồi xưa tớ tưởng ấy thích tớ cơ đấy, hoá ra giờ đã có người yêu .... Thích người yêu làm theo ý mình là một trong các đặc tính của con gái à mà không con trai cũng vậy... Có những nguời còn hy vọng lấy về rồi thì sẽ thay đổi được người ta nhưng sự thật thì đừng có mà mơ... chúc vui vẻ hạnh phúc.
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều ngọt ngào. Và lạnh.
    Em đã tự nhủ sẽ không dành cho bất kỳ mối quan hệ nào một góc nào để có thể gợi nhớ, nhưng lại vô tình đi lại qua chốn ấy, rất nhiều lần cùng một người.
    Mai lại lên đường, công trình ấy ở rất xa xôi, nơi mà sau 8h tối nếu có đói chỉ còn nước leo lên giường ngủ, Có 99 ngọn núi và sự tích về cánh chim phượng hoàng. Có nhớ tới một buổi chiều gió mùa đông bắc, mưa như hoa sưa rắc đầy trên bờ mi của một ai đó, và bàn tay ấm áp trong bàn tay? Còn ta thì rất nhớ, sẽ nhớ, vào những khoảnh khắc cảm nhận được cái buốt giá của mùa xuân, cái buốt giá của tiếc nuối và những cảm nhận còn lại từ mùa đông năm ngoái.
    Đi trên con đường có những đoá hoa sưa rơi như cơm nguội, và nhớ về một nỗi nhớ sắp cận kề.
    Và sẽ nhớ, anh nói với em rằng, hoa gì em cũng biết, còn cá, em chỉ biết phân biệt đâu là cá rô và đâu là cá không phải cá rô... anh nhỉ
  7. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi nhớ về những kỷ niệm làm cho mình cứ ngĩ lan man, mình cứ trôi từ kỷ niệm này sang kỷ niệm khác.
    Kỷ niệm về hồi nhỏ đi học, mình hơi nhút nhát nên hay bị bắt nạt. Có một lần không hiểu sao mình can đảm thế (có thể do tình cảm bị dồn nén lâu ngày), đã thách đấu với một cậu học cùng lớp (hồi đó đang học lớp hai), to vật vã, nếu bình thường cậu ta chỉ cần đè nhẹ lên người mình là mình đã ngạt thở rồi (cậu ta biết được sức mạnh lấy thịt đè người của mình nên hay bắt nạt mình lắm). Kết quả toàn thân mình đau ê ẩm, mắt trái sưng vù, tím sẫm, tay phải rách toạc, phải ngỉ học hai ngày. Còn cậu bạn mập thì cũng dính chút đòn tím một bên mắt và gãy một cái răng.
    Mấy hôm sau mình đi học lại thấy mọi người nhìn mình với một ánh mắt khác, có vẻ nể phục hơn thì phải!!?
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình tha hồ viết kỉ niệm.... Thế mà mình chả nhớ kỉ niệm gì mới khổ chứ, chỉ nhớ là hình như có lúc mình đã rất đau khổ thì phải.... thôi, việc đã như vậy rồi ta cứ quên đi là hơn cả . Nhỉ.
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, nhiều tâm sự thế?
  10. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hị hị..eo ơi buồn, lâu lắm rồi mới post lên cái ttvn này.
    Không hẳn là ta không yêu nhau
    Điều phi lý đôi khi thành có lý
    Ta nắm tay nhau hai bên bờ lý trí
    Chỉ yêu ... chưa đủ ... để bên nhau
    Anh mệt mỏi giữa ngút ngàn kỷ niệm
    Chẳng như xưa , mộng đã loãng mất rồi !
    Con dốc dựng , mà phanh thì vội đứt
    Ta bây giờ , khác quá , ta ơi !
    Em quờ quạng , tim anh giờ chật quá !
    Mà hồn em vụt lớn , muốn bay đi
    Anh hữu hạn , còn tình em vô hạn
    Ta đợi chờ khoảnh khắc để tan ly ...
    Anh và em không còn là ta nữa
    Mà chỉ là hai mảnh của ta xưa
    Ta vỡ rồi , anh và em cũng vỡ
    Neo lại đời nhau , một chút ... chút bâng quơ .
    Không hẳn là ta đã quên nhau
    Vùng ký ức cũng đôi khi lầm lỗi
    Ta đi vụt qua nhau , không gọi
    Có lẽ vì , ta tưởng đã quên nhau ...
    Được Donnacalf sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 23/03/2005

Chia sẻ trang này