1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi trẻ con

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi IuvKitty, 17/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IuvKitty

    IuvKitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Gửi trẻ con

    Em là một cô bé kỳ lạ trẻ con ạ. Có những lúc anh tưởng rằng anh hiểu em rất rõ nhưng chỉ vài phút sau thôi em đã lại là một cái gì đó xa vời, không thể nắm bắt được. Những người mới gặp em thường choáng váng bởi sự sắc sảo và mạnh mẽ của em và hình như cũng vì em xinh đẹp nữa. Người ta thường dễ nhìn thấy ở em những sự đối lập mạnh mẽ: nóng bỏng như mùa hè và lại cũng lạnh lẽo như mùa đông; mơ mộng và lãng mạn như tất cả những cô bé mới lớn nhưng rồi lại thực tế đến lạnh lùng ngay được. Em thích chứng minh mình là một người phụ nữ tự tin và mạnh mẽ nhưng anh cũng lại thấy một cô bé rụt rè . Em không phải là mùa hè hay mùa đông như nhiều người vẫn lầm tưởng. Em là cô bé mùa thu với thứ nắng vàng rực rỡ nhưng không còn sự bỏng rát của mùa hè, trong veo đến độ tưởng như chỉ khẽ chạm vào thôi nó sẽ tan biến mất. Nhưng em cũng lại là những cơn gió thu tuy không làm cho người ta lạnh cóng nhưng cũng làm cho ai đó phải rùng mình . Đôi khi anh cảm giác em cố giấu mình đằng sau sự kiêu hãnh. Em xinh đẹp và quyến rũ. Và em cũng là một cô bé thông minh, em quá nhạy cảm và đôi khi em trở thành too protective. Trẻ con ơi, hãy mở lòng mình ra đi! Cuộc sống vẫn rất đẹp ngoài kia. Cái đẹp không phải bao giờ cũng là cái bẫy vì từ bao đời nay người ta vẫn hướng tới nó mà. Và cái khát vọng đó là chính đáng phải không?

    Hết giận anh chưa trẻ con ơi?
  2. Omaimo

    Omaimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Sao mà lai láng cảm xúc thế?
    <--------<<Omaimo
  3. specialgirl

    specialgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tac gi oi!!ban co lam sao khong vay?nhung loi nay ban nen noi voi co be y chu sao lai noi voi chung tôoi?
  4. specialgirl

    specialgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tac gia oi!!ban co lam sao khong vay?nhung lời này ban nen noi voi co be y chu sao lai noi voi chung tôoi?
  5. Vanle

    Vanle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu tác giả có ý gì vậy. Sao lại nói nhưng điều vô nghĩa như vậy với chúng tôi vây.
    Nghe thì thật cảm đọng ,romantic đấy, nhưng ma nói như vậy thì có ý nghĩa gì với cúng tôi cơ chứ.
    Specialgỉl nói đúng đấy .
    Nhất trí cả hai tai , hai chân luôn
    lcvan
  6. IuvKitty

    IuvKitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Woo, xin lỗi các bạn. Tôi biết là post không đúng box nhưng vì lý do tế nhị nên đành phải post vào Cùng đọc và suy ngẫm . Mong các bạn thông cảm. Tuy nhiên rất cảm ơn bạn Zazu đã thông báo khi chuyển bài.
  7. IuvKitty

    IuvKitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng rằng người cần đọc đã đọc :).
    Đã hết giận anh chưa trẻ con ơi?
  8. ocean_dragon

    ocean_dragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.Đây là box tâm sự.Nơi mà người ta có thể gửi gắm nỗi niềm của mình.Có thể vì một lí do nào đó mà người ta không nói trực tiếp đuợc.Nhưng chỉ cần nói ra điều này là người ta đã cảm thấy thoải mái hơn rồi.Không có ý nghĩa gì đối với các bạn thì các bạn cần gì phải trả lời.Cảm ơn
    Cậu Bé Tập post bài
  9. gaden

    gaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    THế mà cũng hỏi,
    Người ta đang tìm cách mở một cánh cửa vừa mới khô vữa trát mà không muốn làm boong ra một chút hồ nào ý mà.
    Nhẹ nhàng thôi nhé IuvKitty, kẻo cậu sẽ làm trút hồ mới đắp, chút ve mới tô trên bậu cửa boong ra mất thì hỏng to đấy

    Nothing to lose........
    Your love to win...

  10. IuvKitty

    IuvKitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con ơi, em đùa anh phải không? Anh không tin đâu em. Không thể nào như thế được! Em chỉ đùa anh thôi phải không? Mk, chẳng nhẽ trời già ác độc thế? Anh không thể tin nổi ......
    Cả kỳ bận rộn hầu như không gặp em. Thỉnh thoảng gọi điện để nghe em cười và nói ríu ran. Cảm thấy em đang rất hạnh phúc. Mừng cho em nhưng lại thấy lòng chùng xuống. Không gọi điện cũng không stop by nữa, tự nhủ là để không làm phiền em nhưng trong lòng thực ra cũng hơi giận em dù biết mình chẳng có lý do gì để giận. Vẫn biết em got an outstanding student award and an internship của một công ty lớn. Mừng và tự hào về em. Em luôn biết cách để đạt được điều mình muốn.
    Cũng định chẳng nói gì với em về vụ intern của mình ở VN thế mà em cũng biết. Vài ngày nữa thôi là hết kì, lẫn lộn buồn vui, học kì cuối cùng, lễ tốt nghiệp mà mình quyết định không tham dự... Em gọi điện hẹn đi uống để chúc mừng và chào tạm biệt. Em nói chắc mình khó gặp lại nhau. Anh đùa là sao tự dưng em nói gở thế, máy bay của anh về VN chắc chẳng có không tặc nào đâu nhưng cũng tự dưng linh cảm thấy điều gì đó. Mới chỉ gần 2 tháng không gặp em gầy hẳn đi. Nhìn em xanh xao, trong suốt đến độ như chạm vào thì vỡ mất. Thế mà vẫn cười và mắt vẫn lóng lánh sáng. Vẫn còn đùa là bây giờ em đã đủ tiêu chuẩn làm người mẫu, vẫn nói là em ok cho đến khi anh làm mặt giận. Anh không tin được em biết không? Không thể có sự vô lý như thế được. Không thể có chuyện đó xảy ra với em. Em nói anh đừng khóc, đừng làm em sợ, em sẽ khoẻ mạnh, sẽ sống đến khi thành bà cụ, thỉnh thoảng chờ ông việt kiều yêu nước về thăm. Anh có khóc đâu, thằng con trai lăn lộn như anh sao có thể khóc được. Chả hiểu cái thứ nước quỉ quái gì nó cứ chảy ra đấy em à. Em bảo anh đừng có chửi trời mà phải tội nhưng làm sao anh không chửi được cơ chứ. Tại sao không phải là cái thằng báng bổ trơ tráo như anh mà lại là em? Cái bọn Mỹ ******** bất tài vô dụng này cũng chẳng làm được gì cho em! Anh chỉ muốn đập phá tan tành mọi thứ. Ừ mà em nói đúng, anh có chửi thề, có đấm gẫy cái bàn này thì anh cũng chẳng làm được cái cóc khô gì. Anh vẫn chỉ là một thằng trơ tráo vô dụng. Nhưng em đừng bình thản thế kia, anh đau lòng lắm em biết không trẻ con ơi.

Chia sẻ trang này