1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi từ nơi xa lắm và....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chinhrphong2, 26/12/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    em thực sự khâm phục sự chịu đựng của cô gái tiểu thư này anh ạ, nếu có đi lấy chồng em cũng sẽ cố gắng thích nghi như cô gái ấy...........
  2. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Ừ... khả năng thích nghi cũng là một kỹ năng cần rèn luyện, tập tành, em Yến ạ.:-)

    ----------------------

    Đọc tiếp thư Cưng......:-):-p



    Thật! Em nói thật đấy…. Người giầu tưởng tượng và mộng mơ như anh Phong cũng chẳng thể hình dung ra chuyện tắm ở quê chồng em đâu….:-)


    Suốt cả ngày tết như thế, toàn là nấu nướng, dầu mỡ…thế; nên nếu muốn tắm, em phải đun 1 nồi nước, anh ợ. Mất cả tiếng để đun nồi nước này đấy, anh Phong ợ. Rồi em lại phải bê nó vào nhà tắm với 1 chậu nước lạnh nữa. Nhà tắm là 1 phòng hết sức hẹp, không hề có mái che. Ở quê chồng em, hình như người ta nghĩ nhà tắm thì ko cần mái thì phải, anh ợ. Rồi tiếp đó, em lại phải trộn nước nóng lạnh với nhau cho vừa. Và ngồi xổm, giội từng gáo nước lên người…. :-DVâng, ngồi xổm 100% , anh Phong ợ! :-pAnh thấy có chết em ko cơ chứ! :-DHi…hi…. :-)Và phải thao tác mọi thứ thật nhanh trước khi nước nguội! Lần nào cũng thế, em luôn vừa tắm, vừa suýt soa vì lạnh; nhất là hôm nào phục vụ nhà có khách chẳng hạn, em lại phải tắm muộn một chút, anh ợ.
    Liền ông ở quê chồng tôi hết sức thô lỗ khi ăn, anh Phóng ợ…. :-)Nhưng em sẽ kể dần dần về họ, anh nhé. Tại vì về đàn ông ở đây thì nhiều chuyện vui lắm cơ…. May là em có cô em gái chồng cũng tốt tính, anh Phong ợ. Cô ấy năm nay tròn 30 mà vẫn chưa chồng. Làm nhân viên hành chính trên thị trấn. Em thấy cô ấy đúng là gái chưa chồng nên lúc nào cũng mơ mộng, dụt dè …. :-)Quần áo, đồ dùng, cách nghĩ của cô ấy rất chi là trung dung…. Mầu xanh nhàn nhạt…. Mầu hồng nhàn nhạt…. Hình như cô í chỉ phù hợp với những gì lưng lửng, vừa vừa, tàm tạm thôi, anh Phong ợ. Nhớ dạo mới làm dâu, về đây, cô ấy bảo em, “Chị Huy Liên mặc toàn áo sặc sỡ quá, em nhìn chói cả mắt í….”. Em hồn nhiên mà rằng, “vậy hả chị! Em…” . He…he… :-D và em dừng lại ngay vì biết mình đã xưng hô nhầm…. Nhỏ tuổi hơn, nhưng em vẫn là chị dâu, anh Phòng nhỉ…..





    Chuyện về cô em chồng và những người quê chồng em thì nhiều lắm, anh Phong ạ….:-D





    (Còn nữa:-).:-D)
    kieuhaiyen thích bài này.
  3. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    Đọc tiếp thư Cưng......:-):-p

    Vâng, chuyện về cô em chồng 30 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng, làm nhân viên hành chính trên thị trấn thì nhiều vô kể, anh Phong ợ.... :-DHi...hi.... có lẽ em sẽ dành hẳn một chuỗi thư kể về cô í sau anh nhé.
    Khái quát thì cô í tên là Nụ, Lưu Thị Nụ, anh Phong ợ. Nhưng cô í cải lại thành Lưu Hồng Thắm Nụ, anh ợ. Chắc là cô í có ý không còn muốn làm gái quê chính gốc hay sao í? Cô í có thể kể vanh vách chuyện hôm em về ra mắt lần đầu, cách đây gần 3 năm í, rằng em mặc áo gì, đi giầy dép ra sao, biếu bố mẹ chồng tương lai của em gói kẹo gì, trên đó ghi ngày sản xuất là ngày , tháng nào.... :-pCô í cũng có thể kể lại rành mạch trong cốc chè thập cẩm ở chợ quê mà hai chị em cùng ăn vào dịp tết đầu tiên, sau đám cưới của chúng em, là có bao nhiêu thứ pha trộn vào nhau trong cái cốc chè nữa cơ- mùa sắc thế nào, hương vị thế nào .....:-) Hình như cô í dành hầu hết trí nhớ và sự quan tâm của mình vào những chuyện nhỏ bé, tỉ mẩn như thế thôi, anh Phong ợ. Hình như cô í chỉ băn khoăn, sống quanh quẩn với những thứ ao ước, ký ức, mong chờ...:-p kiểu nho nhỏ, xinh xinh, hiền hiền, lành lành như vậy thôi , anh ợ! :-D Dạo mới về đấy, em rất hay nhầm, gọi cô í là "chị" và xưng "em"!:-D Mỗi lần như thế, cô í lại cười em: "Chị Huy Liên thế mà hay quên thế chứ nị!":-) Cô í luôn luôn gọi em bằng cả tên đệm, "Chị Huy Liên ơi....Chị Huy Liên ới....", chứ không như lũ bạn em chỉ trống không "Liên....Liên ới... Liên à..." đâu, anh ợ!:-p

    Mà em đang kể về chuyện tắm ở quê cơ mà, anh Phong nhỉ?:-)
    Đừng cười em về cái tính đoảng, thỉnh thoảng lại miên man, lạc đề, anh Phong nhé....:-D:-D He...he....


    (Còn nữa:-).:-D)
    kieuhaiyen thích bài này.
  4. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Lại cố gắng đọc tiếp thư Cưng, vì cũng sắp đến Tết rồi còn gì....:-):-p

    Anh Phong yêu quý,

    Có thể nói rằng, suốt chục ngày tết quê chồng, em không có 1 ngày an lành, anh ạ. Rửa, dọn, nấu, sào… rồi lại rửa, dọn…. Loanh quanh từ bếp đến cầu ao, đầu tóc em xổ tung, quần áo tõa tượi đến mức không thể toã tượi hơn được nữa! Hu…:-) hu….

    Đám liền ông thì luôn nói rất to như cãi nhau í, anh Phong ợ. Họ vừa nhai, vừa nói, vừa hút thuốc’. Họ chỉ ngừng nói khi ngậm mồm để uống hớp rượu hay rít một hơi thuốc thôi. Và, chỉ hở ra 1 giây là họ lại tranh nhau nói. Sợ nhất là hút thuốc, anh Phong ạ. :-)Đám liền ông lúc nào cũng vui vẻ thả khói đầy nhà, đến nỗi em cảm tưởng đang ở phòng hơi ngạt của Đức Quốc Xã í. Và khi đưa lên miệng miếng thịt nào, em cũng cảm tưởng như đang ăn thịt xông khói í! Hu…hu….
    :-D

    Và hầu như lúc nào cũng là ăn, là uống và hút thuốc thôi, anh ạ. Cứ khoảng 8h sáng là họ đã bắt đầu bưng lên mâm rượu thịt đầy tú ụ, và ăn đến 10h đêm luôn! :-p

    Trong những ngày tết như vậy, ngày nào em cũng nhớ Hà Nội mình, anh Phong ạ. Em nhớ Hà Nội với cái phòng ngủ xinh đẹp của em, cái bồn tắm thân thương của em, café sáng của em, bàn trang điểm của em….


    Anh Phong ơi, một đằng thì là quê hương thân thuộc của mình; một đằng thì là quê chồng cũng rất thân thương …. Anh hãy hồi âm phân tích và bình luận kỹ cho em nghe về những chuyện kể trên, anh nhé….

    (Còn nữa:-).:-D)
    kieuhaiyen thích bài này.
  5. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Chiều cuối đông lạnh, khép nép vệ đường, chỉ mong bán nốt mấy bó dây khoai lang già thôi ....:-(
    [​IMG]
  6. tuine231

    tuine231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2015
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    4
    Đọc truyện này hay thật, khâm phục cái tính chịu đựng của người con gái vì chồng
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Những em bé Tây Trà, sáng hôm qua- 29-01- 2015. "Sao các em khong đi học?". "Dạ...":-(
    Những ánh mắt trong veo; những bàn tay bé bỏng... Và, những nụ cười của các em....

    [​IMG]
  8. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    Bố tên là Quý, còn con trai thì tên là Mến. Anh Quý vẫn đi làm thuê, sớm tối trở về ngôi nhà của gia đình như thế này....
    Bảo anh, "có khi anh phải kiếm mấy cây mà chống tạm nó, chứ nó xiêu vẹo quá rồi"; anh Quý cười hiền, "dạ, mình cũng đang tính....":-(

    [​IMG]
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    Em Mến- Đỗ Xuân Mến, còn bé bỏng lắm.... Hỏi em có hay lên đường cái trên kia cùng mấy bạn gái bán rau không, thì em bảo, "cũng có lên, nếu hôm nào bố hoặc mẹ không phải đi làm mướn". :-(

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 02/02/2015
  10. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Vậy là chỉ còn 10 ngày nữa là Phong sẽ được về nhà. Đợt này kéo dài chưa từng thấy. Hơn 3 tháng biền biệt còn gì.... Sẽ biếu mẹ tiền và quà. Sẽ chăm sóc em, hỏi em làm sao dạo này cứ nhìn chăm chăm thôi, chả thấy hay vui cười như trước nữa? Hai mắt vẫn mở to nhìn mà khóe miệng thì không chịu chếch vui lên?
    Phải thông cảm cho anh chứ.... Một tháng vừa rồi, hầu như anh dành cho những chuyên khảo về lịch sử của mảnh đất đau thương , đầy thăng trầm này; thậm chí về những công việc liên quan đến cuốn sách của mình anh cũng còn phải tạm gác lại cơ mà. Ngẫm thêm mới thấy em đã đúng khi bảo rằng, "anh đúng kiểu như một thủ môn, hết bay người sang phải cầu môn để bắt bóng lại nhao ngay sang bên trái để đẩy bóng ra ngoài!". :-)
    Nhất định sẽ đưa em đi chơi nhiều chỗ. Nhất định sẽ hỏi em những câu hỏi mà khi xa cách nhau về địa lý , anh không muốn hỏi. Hình như có những câu hỏi chỉ dành cho nhưng khi trực tiếp bên nhau, em nhỉ?:-)
    Hôm qua , em hỏi em Mến thế nào ư? Thì còn thế nào nữa.... Em Mến rất ngoan, biết vâng lời. Hình như trẻ em của vùng đất vất vả này đều thế, em ạ. Chúng dường như đều ngoan, biết vâng lời; chứ không ngông ngênh, vô tâm hoặc ích kỷ đâu....

    Em nhìn đây, cảnh tượng cuộc sống dân miền sơn cước này....



    Những bữa ăn của gia đình em Mến....:-(
    [​IMG]

Chia sẻ trang này