1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi từ nơi xa lắm và....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chinhrphong2, 26/12/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Thời sự: Cuối tuần này, có thể sẽ phê duyệt đề cương! Phen này, phải bảo em Đào, em Sáng có định gì với chồng sắp cưới thì làm ngay đi, làm nhanh đi! :-)
  2. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Trưa nay, Ca "ma xó" chiêu đãi vì vừa đi chơi tết bên Nhật Bản về....

    Bảo mấy đứa rằng, đừng xem nhẹ cái duyện phận; phải có duyện phận mấy đời mới làm bạn với nhau; phải duyện phận mấy đời thêm nữa mới chung nhà, chung giường, chung sướng- khổ; vậy mà chúng mày cứ vòng vò, lượn lờ thế thì có mà đến Tết Công Gô mới thành tựu được!
    Em Mùi, em Sáng lại nhao nhao, "Tết Công Gô là tết gì ạ, anh Phong ơi'....
    Trời se lạnh, tầng 5 của nhà hàng lại cách biệt bên ngoài bởi những cửa sổ vuông, kính trắng, với hoa dây phớt tím; nên đành ậm ừ với chúng, 'Là ...tết... Cứ Ngồi Đấy...."
    "Cứ Ngồi Đấy" là gì ạ?
    "Là... cứ uống cho hết đi đã.... Hôm nào lên Tây Bắc, sẽ nói tiếp".

    Rồi chúng chuyển đề tài, chuyển mục tiêu sang Nha "hâm"....
    Nha 'hâm " cứ uống, rồi hỉ hả.... Cái vẻ đáng yêu của Nha "hâm" là sảng khoái với anh em- giống mình ghê cơ.:-)
  3. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    Em Đào hình như cũng đồng ý rằng, zai nó cũng có lúc rất mong manh?:-)
    Trưa nay, em Đào kể chuyện người thương rằng, anh í hóa ra cũng có lúc chẳng cứng rắn gì đâu, hôm qua em lỡ lời một tẹo, cãi lại một tẹo mà đã buồn, đến nỗi thốt lên " em nói thế là anh bị tổn thương lắm đấy"....
    Em Mùi chỉ chậm rãi ăn, uống, không tham gia bình luận gì....
    Mỗi "anh Phong Yêu Quý" của chúng là bảo, "zai thì cũng là người thôi mừ, cũng có lúc này , lúc khác chứ, và nhiều khi nó cũng mong manh chứ có phải gỗ , đá gì đâu...." . Em Đào hình như cũng đồng ý như vậy, khé "vâng..." rồi cũng lặng lẽ cố ăn hết suất của mình....:-)
  4. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Ôn bài nhanh với em Mùi (em vừ trên VP Bộ trở về):-)

    - Mùi ơi....:-)
    - Dạ...:-(
    - :-)Vẫn muốn năm nay cưới chồng đấy chứ?
    - Ặc... vâng:-(
    - Cuối năm nhỉ?:-)
    - Không, đầu thu là cùng!:-)
    - Thật chứ?:-)
    - Vâng, vẫn cố mà:-D
    - Hi hi... ừ, cố là đúng rồi! Cơ mà còn nhớ những điều anh dặn không?:-D
    - Nhớ... nhớ hết mà, anh Phong!:-D
    - Với mọi người... thì sao?:-)
    - Chân thành, vui vẻ, chia sẻ.:-D
    - Đúng rồi.... Thế với công việc?:-)
    - Phải tận tụy, chăm chỉ, không dấu dốt!:-D
    - Tốt lắm... Và luôn nghe lời các anh! Thế với bản thân?:-)
    - Hì... phải biết mở lòng mình với những người xung quanh và với thiên nhiên nữa! Phải hướng thiện, phải tin vào những điều tốt đẹp luôn có trong đời !
    - Rất tốt... Thế còn trưa nay?:-D
    - Ặc...:-D thì vẫn như kế hoạch! Em xin mời tất cả ra Chân Núi!
    - Ô- kê! Đến đấy cho đỡ đi xa mà chỗ ấy cũng xinh xắn nữa! Hi hi... Cứ thế thì mới hy vọng là vào đấu thu năm nay, nghe chưa!:-D:-D

    --- Gộp bài viết: 04/03/2015, Bài cũ từ: 04/03/2015 ---
    :-) Em Mùi phân công là đèo nó, sau khi ăn xong thì nó sẽ về bằng xe em Đào, còn mình thì đi xe nó một mình, nhớ rẽ qua chỗ quen thay dầu+ tăng xích cho nó!:-p:-(
  5. camlinh2251

    camlinh2251 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    nhìn thấy tội quá
  6. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Xe em Mùi....:-)

    Tóm lại, chuyện ăn uống trưa nay và chọn nơi sửa xe cho em Mùi diễn ra đúng như đã định; chỉ có nội dung sửa xe thì có thay đổi.
    Không chỉ thay dầu + căng xích mà còn bổ sung 4 vấn đề:
    - Phanh quá sâu;
    - Tay cầm rất lỏng lẻo;
    - Đèn phanh không sáng do tiếp xúc (ko phải cháy bóng đèn);
    - Xăng gần cạn kiệt!:cool:

    Đã giải quyết triệt để tất cả các vấn đề trên cho xe em Mùi!
    Lâu lắm mới thấy em Mùi tươi tươi một tý; sau khi nghe kể sự việc, xòe ra những nụ cười, "Tốt! Lần sau đề nghị sếp cứ thế nhé!".
    Thật là một ngày Ông Trời bận đi đâu chơi hay sao thế này!:-)
    --- Gộp bài viết: 04/03/2015, Bài cũ từ: 04/03/2015 ---
    Đúng là Ông Trời bận đi chơi đâu rồi....:cool:

    Thấy nói sẽ đưa em Đào về cùng , vì em Đào tự dưng thấy đau cả hai chân; em Mùi cũng "tận dụng" luôn. Hi hi... "Hình như chân em cũng đau, sếp ợ.... Đằng nào sáng mai chẳng qua ngõ nhà em!".
    Thôi thì nể cái mặt dạo này đã đỡ lì hơn của nó (tức em Mùi) vậy! :-p
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Thời sự: Chỉ có em Đào là mua được một tập thơ và được tặng một tập thơ ở Hội thơ. Nói chung, Hội thơ Văn Miếu năm nay có điêm khác là hơn 150 khách ngoại quốc thì rất ít sách được trưng bày. Rặt chỉ có thơ. Có lẽ vì trời mưa và vì quy định mới chăng?
  8. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75



    "Mai này con cũng thích đi chơi thật xa như chú Phong, mẹ ạ":-)
    [​IMG]
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Ánh mắt từ Rừng Cọ :-(
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 09/03/2015, Bài cũ từ: 09/03/2015 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 09/03/2015 ---
    :-(:-(:-(

    http://www.doisongphapluat.com/vide...ung-bua-dap-vao-dau-trau-den-chet-a85805.html
    --- Gộp bài viết: 09/03/2015 ---
    http://nghean24h.vn/video-clip/hai-hung-le-hoi-dung-bua-dap-vao-dau-trau-den-chet.html
    --- Gộp bài viết: 09/03/2015 ---
    http://vitalk.vn/threads/hai-hung-le-hoi-dung-bua-dap-vao-dau-trau-den-chet-o-phu-tho.1816252/
    --- Gộp bài viết: 09/03/2015 ---
    Từ Bắc Ninh:-(:
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 09/03/2015 ---
    Lại đập đầu trâu....:-(
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 09/03/2015 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 09/03/2015 ---
    Còn đây là ... Bạch Mã!:-(:-(
    [​IMG]

    [​IMG]
  10. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Em Luyến bị ốm, bảo cứ nghỉ mấy ngày cũng được mà vẫn đi làm....

    Nha Hâm, Cầm Sẩm báo cáo đã sẵn sàng cả rồi, nhưng riêng em Luyến thì hình như bị ốm, đã bảo cứ nghỉ mấy ngày cũng được mà vẫn không chịu nghe, vẫn đi làm; mặt nó ỉu sìu, chỉ cười gượng, cười nhẹ thôi, anh Phong ạ. Chúng em phải dọa, " tuần sau là lên đường đấy; không nghỉ, không khỏe thì các anh sẽ báo với anh Phong xóa tên mày trong Đoàn đấy" thì nó mới lí nhí "Được rồi... em sẽ nghỉ....".:-)

Chia sẻ trang này