1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi từ nơi xa lắm và....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chinhrphong2, 26/12/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Em Sáng nhắn tin, "em sợ mấy cái ảnh đập trâu, chém lợn quá đi thôi!".:-)

    Sáng bảo, khổ thân các em Sửu quá đi.
    To khỏe cho nhiều vào! To khỏe để thi hành những phần việc nặng nhọc nhất của người ta. To khỏe để bất chấp những ngày hè oi ả mà vẫn phì phò kéo cày hết sườn đồi này sang sườn đồi khác. To khỏe để bất chấp những buổi sáng mùa đông giá lạnh mà cắm chân xuống bùn, bụng lê khắp cánh đồng này sang cánh đồng kia của người ta!
    To khỏe cho nhiều vào để người ta dang tay ra đập mà đến máy chục phát vẫn chưa chịu gục ngả thế , Sửu ơi!

    Hiền lành cho nhiều vào nữa đi! Đã chia tay với những rặng tre xanh mát ấy chưa? Sửu à, đã chia tay cậu chủ nhỏ vẫn hằng trên lưng của Sửu? Xa mãi mãi rồi, Sửu ơi là Sửu, những buổi trưa hè thong thả ve vẩy cái đuôi xinh, dưới rặng tre.... Xa vĩnh viễn rồi, những buổi chiều vàng nắng cũng bao nhiêu cậu chủ vui vẻ, tinh nghịch thong thả trở về nhà....
    Hiền lành cho nhiều vào để đến nông nỗi sau những đòn chí mạng thế kia , mặt mũi chan hòa máu đỏ mà vẫn ngác ngơ, "các anh làm gì em thế? Các anh đừng đùa dai thế đi, các anh ơi...Hay các anh đang bị làm sao?":-(
  2. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Em Mùi lẩm cẩm một cách cũng đáng yêu ghê.

    17h50 hôm qua, Mùi gọi: "Anh Phong à.... anh về rồi phải không? Cà- phê đi?" .
    - Đã về đâu, với lại nghe nói HN đang mưa mà?
    - Vâng, buồn quá, em chuẩn bị về đây...
    - Ơ, về muộn thế?
    - Vâng....
    - Đợi ngày mai anh mới về....
    - Vâng....

    Thực ra, nếu có đang ở HN thật thì cũng phải thấy em Mùi lẩm cẩm khi trời đang mưa mà lại đi rủ "anh nó" đi cà- phê!

    Hôm nay lại không về được, nên vừa báo cho Mùi biết....
    - Vâng, cái quán cũ đang sửa, anh ạ. Mai ra ngõ 27, cũng gần chỗ mình, anh ạ.
    - Vậy à, ừ.... để mai vậy, em nhé....
    - Vâng....

    Em Mùi đúng là bắt đầu lẩm cẩm và bắt đầu chầm chậm hơn rồi hay sao ấy?:-)
  3. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Có lẽ phải thương em Mùi hơn một chút nữa.

    Chiều tối nay, xa HN, ngồi lại nơi đây, ngoài trời lộp bộp mưa trên mái lá, bỗng nghĩ về một số em, trong đó có em Mùi. Có phải em lẩm cẩm mời đi cà- phê giữa lúc mưa phùn hay cuộc hẹn hò sẽ đi cà- phê với em lúc chiều nay đã thúc đẩy tâm trí Phong nghĩ về em ?

    Em từng kể em bị chứng huyết áp thấp, uống mãi nghệ+ mật ong. "Anh Phong biét không, em đã từng tự dưng choáng váng mà lăn ra giữa đường phố cơ đấy". "Thế hằng ngày em có phòng sẵn cái gì không? Nghe nói cứ thấy huyết áp sụt xuống thì ngươì ta thường uống cà- phê đặc hoặc trà gừng; có thể cũng giúp tăng ngay nó lên đấy, em ạ". "Huyết áp cao thì còn có cách, chứ với em, mấy thứ ấy chẳng ăn thua". "Thế thì phải làm thế nào chứ? Nghe em kể thế, anh lo cho em lắm". " Ôi... đấy là mấy năm trước, chứ bây giờ em ngon lành rồi. Cũng nhờ chăm tập thể dục đấy, anh Phong ạ" "Vậy à... thế thì anh còn tạm thấy yên tâm ...."

    Em ở một mình trong căn phòng của bố em để lại, 12 mét vuông, giữa trung tâm thành phố. Em kể rất nhiều khi ngại nấu ăn tại nhà mà chỉ ăn cơm ngoài hàng quán. "Em chỉ ăn rau luộc và thịt luộc là chính thôi. Dạo này, em không thích món chiên, rán nữa".
    -Thế tối về, em thường làm gì?
    - Em chơi điện tử.
    - Này, món ấy để nghiện lắm đấy! Anh thấy lũ nhỏ thường say mê món ấy lắm; quên hết việc học hành....
    - Vâng... em có vẻ cũng nghiện nó đấy! Cứ vào chơi là em quên hết mọi chuyện. Hì hì....
    ....

    Cho nên, trước khi ghi mấy dòng này, "anh Phong của nó" đã nhắn tin riêng cho nó. "Em đã về nhà chưa? Nhớ đi ngủ sớm, không mải chơi điện tử đấy!". Một lúc sau mới thấy hồi âm: "Rồi ạ. Vâng ạ".

    Có lẽ phải thương em Mùi hơn một chút nữa mất thôi....:-)
  4. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Em Mùi chắc đã ngon giấc rồi mà "anh Phong của nó" vẫn chưa thôi thương nhó nó.

    Càng nghĩ về em Mùi càng thấy thương em gì đâu....
    Lần nào đi ngồi quán, chỉ 2 anh em, Mùi cũng chỉ hết nước cam thì lại sinh tố hoặc sửa chua, không cà- phê hay trà gì hết....,
    Dạo này, em nói như khó khăn hơn, chậm hơn; tuy về cơ bản là vẫn rõ ràng, ít sai ngữ pháp.
    Em kể, quê ngoại em vốn có tiếng về nghề vác đất mướn. Người ta có biệt tài vác những hòn đất vuông vức, to đùng, đi băng băng. Dân vác đất thuê cứ tứ xứ, có khi sang tận Bắc Ninh, Hải Dương nữa....
    Quê nội em thì xa lắm, nhưng em vẫn thường về vài lần trong mỗi năm. Em thường đi xe khách, nhưng chỉ về đến thành phố quê nhà thì phải xuống, đi tiếp xe khách hơn 20 cây số nữa. Nhà bác ruột của em nằm ngay sát bên sông. "Sông đấy tên gì, em?" thì em không nhớ.Đầu năm ngoái, bác em mất, em về; rồi cúng 100 ngày em lại về lần nữa.... Cố ruột em thì lấy chồng tận Việt Trì. Bác cả, anh trai của bố em thì tận Cần Thơ. Thành ra, sum họp đại gia đình là rất hiếm khi....

    Nhiều khi thấy em như có cái nét bơ vơ, thực lòng mà nói, Phong thấy cũng rất thương em; nhất là độ này, mặt mũi tươi tắn hơn, tự tin hơn nhiều lắm. Hôm nọ lại còn hẹn, ' có một quán phở ngon lắm, em mới biết, hôm nào em mời".

    Bây giờ đây, nó đâu biết "anh Phong của nó" vẫn đang viết về nó với những tình cảm dịu và nhẹ, nhẹ như cơn gió đêm xuân ngoài kia....
    :-)
  5. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Số Quyết định phê duyệt Đề cương Tây Bắc rất "đẹp": 636/ QĐ-... , ngày 10/3/ 2015. Thời hạn nộp Báo cáo: Trước 31/7/ 2015 ! Xem ra, váng đầu + chóng mặt đây!:-)
    Được một cái yên tâm: Tất cả đều đã sẵn sàng, trừ em Luyến đang vẫn ốm. Em Chi cũng đi. Hòa Lan ở lại!:-)
  6. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Thương nhất le em Vui, hôm nay!

    Thật! Nó đi cùng "một anh của nó" và "một chị của nó". "Anh của nó" là người viết bài này, còn "chị của nó" chính là em Mùi của "anh nó". Nó rủ rê anh, chị nó đi cái gọi là "Đại Hội Sách Cũ lần thứ 2".

    Nó toát hết mồ hôi, từ đầu chợ đến cuối chợ. Cảm tưởng rằng, nó không bỏ sót ngóc ngách nào của cái chợ chặt chội và chen lấn ấy! Đã thế, nó lại mặc bộ đồ đỏ chóe 100% ; nên trông nó như một ngon lửa di động chầm chầm trong chợ. Từ đống sách nát này sang đống sách lỗ chỗ mối xông khác.... Tuần tự và nhanh nhẩu! Thoăn thoắt là cái tay nó, liếc qua liếc lại là cái mắt nó.... Xem thật nhanh để quyết định trả lại các cuốn sách về vị trí cũ hoặc là xếp riêng ra.... Mặt nó túa ra những mồ hôi, bết cả tóc mai hai bên!:-)

    Kết quả, em Mùi mua được 3 cuốn về chống xì- chét, tổng chi hết 50 ngàn VND. Rất rẻ! Em Vui có tổng chi 520 ngàn đồng cho hơn 20 cuốn dày, mỏng khác nhau! Cũng vô cùng rẻ mạt luôn! Chỉ có "anh của chúng nó" là mua được số lượng sách nằm giữa hai số liệu của chúng nó. Nhưng anh của chúng nó lại phải chi bữa nem cua: 420 ngàn nữa!:-D Cho nên, giá sách hôm nay của anh chúng nó là ... đắt nhất!:-p:-D:-D:-D
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Vậy là tất cả đã như "đạn đã lên nòng"!. Ngày , giờ phát hỏa cũng đã rõ: Sáng sớm 20/ 3 ! Đi sớm, nghỉ chặng 1 tại Sơn La. Vậy là em Luyến cũng đã khỏe! Thật vui; vì nếu nó mà ở lại thì Hòa lan sẽ phải thế chân nó và khi ấy, chắc ngày nào em Luyến cũng í ới 'anh Phong của nó" để hỏi trăm thứ truyện trên giời, dưới đất mất thôi; rồi thì em Hòa Lan lại phụng phịu nữa....:-)

    Đề nghị Bộ hỗ trợ một xe+ lái; nhưng sếp bảo, 'các cậu lên đấy chỉ đi bộ hoặc cưỡi ngựa thôi, xe làm gì!" . Cười xòa và đành bảo anh em khắc phục vậy!:-)
  8. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Mấy đứa vừa bảo, " sắp đi rồi, anh Phong định làm gì thì làm đi..." . "Làm gì?". "Đấy... hi hi....".
    "Đấy" là cái gì? Chịu! Hi hi.... Đi thì thì đi, chứ có gì là việc mới lạ đâu! Còn 2 ngày nữa chứ gì.... :-)
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Ngày mai, người cuối cùng của Đoàn là Cầm Sẩm cũng sẽ có mặt tại HN!
    Mọi thứ và mọi người đã sẵn sàng!
    Chỉ còn mấy gói sách cũ cho anh chị em trên đó là xong việc chuẩn bị!
    Quyết liệt chuẩn bị, quyết liệt cho những trọng tâm; nên chuyến đi này chắc sẽ được "trải" và được "nghiệm" nhiều đây!:-)
    kieuhaiyen thích bài này.
  10. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Em Đào, em Vui... hùa nhau chêm chọc "anh của chúng nó".
    -- Tối nay, ngày mai, định làm gì thì làm cấp tập đi , anh Phong ơi! Cấp tập và hoành tráng vào! He he....:-D
    -- Con người của "kế hoạch, an nhiên' thì làm gì phải thế! He he....:-D
    Chỉ có em Mùi là lại trầm ngâm.
    Hòa Lan vẫn thỉnh thoảng bum miệng cười, chăm chú làm việc....:-)

    Sếp đồng ý cho xe đưa cả Đoàn lên đến nơi thì quay xe về ngay! Thế cũng tốt, chứ biết nói sao!:-)

Chia sẻ trang này