1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi từ nơi xa lắm và....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chinhrphong2, 26/12/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Phía ấy là Bạch Mã:-)

    [​IMG]

    Còn hai bên là cây....:-)
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 12/12/2015
  2. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Em Mùi lẩm bẩm, 'tụi du lịch chúng nó chết hết rồi hay sao mà để cái khe núi thế này!":-p Ca Ma Xó : 'Xời, sang bên A Lưới có mà vứt ko hết kiểu khe núi thế này nhá! Có gì mà đã xuýt xoa thế, mợ". Mùi nguýt một cái rõ là dài hơn cả dãy nhà "đại gia đình" của người Cơ Tu:-) ....
    Ảnh: Minh Vui:-)

    [​IMG]
  3. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    TRANH THỦ ÍT PHÚT, KỂ TIẾP CHUYỆN EM ĐÀO (hôm nay, nhóm của nó đi xa, phải tối mịt mới về nhà!:-))
    ---------

    Chuyện thứ 2- CHUYỆN EM ĐÀO (kỳ 2 :-)).

    Chuyện này là do chính em Đào kể cho nghe, đâu như hồi đầu năm, sau khi em lên xe hoa, về nhà chồng đã ngót ngét mấy năm, cũng có nhóc gái xinh hơn cả mẹ nó.:-)
    Phải nói rằng Đào là gái xinh, cao ráo, nhanh nhẹn, duyên nữa. Đào mặc áo dài thì thôi rồi, toàn bộ zai gái trong cơ quan đều phải xuýt xoa khen, đều phải gật gật cái đầu công nhận tuyệt và trên tuyệt!:-) Chính nó đợt này cũng phải đi trong đoàn công tác này và vừa cùng Phong ngồi tiếp khách Đà Nẵng một hồi từ sáng nay đấy!:-) Đã thế, Đào lại ăn nói lưu loát, gương mặt sáng, thông minh, đối đáp tế nhị nữa. "Đào ơi, mày chọn nhầm nghề rồi! Phải sang bên người mẫu mới đúng!". "Đào ơi, sao chân em nó lại ...xinh thế, hử".... Đấy là những lời của những đồng nghiệp- già có, trẻ có, ở cơ quan....

    (...)

    Hi...hi... em Đào đã kể thế, hình như là trong bữa trưa hôm Rằm Tháng Giêng đi lễ chùa bên Bắc Ninh thì phải?:-) Còn bây giờ thì em Đào đang cùng em Sáng sang bên Tòa Nhà Hình Bắp Ngô liên hệ cho chuyến đi sáng mai đi TT- Huế của đoàn....:-) Rõ là một cô em đồng nghiệp đáo để!:-)


    --------
    Kỳ 2-

    Em Đào kể lể rằng, lịch sử của vụ giầy bệt, giầy gót cao là dư lày....:-)

    Cách đây hơn 3 năm, vào một đêm cũng đầu năm , em ấy đi làm về (đi làm thêm, trong khi chờ quyết định về nhận công tác ở cơ quan bây giờ ấy- bán quần áo trẻ em cho một cửa hàng nhỏ:-)) thì bất thần bị ngay một thằng cha tây tây nó húc thẳng xe máy vào xe của em ấy!:-) Cả hai cùng lăn quay ra đường, nhớn nhác lồm cồm bò dậy; chân tay rớm máu, xe pháo hỏng tùm lum luôn! Lúc ấy khoảng tám giờ tối, nên đường đang đông người. Mọi người xúm vào, dựng xe, dìu cả hai vào vỉa hè. Sau một hồi định thần, em ấy nhờ một người gọi ông thợ sửa xe ở gần đấy đến sửa tạm, để về nhà ngay. Một lát sau, sửa xong xe, em ấy về luôn nhà, vì đúng hôm ấy mẹ em ấy bị ốm, đang chờ ở nhà. Chưa về tới nhà thì em ấy còn lo lắng cho mẹ lắm; nhưng về tới nhà thì thấy mẹ em ấy đang ngủ rất say rồi, nên em ấy cũng chùng xuống, đỡ lo....:-)
    Ngồi lấy lại sức một lát, em ấy bỗng sực nhớ ra rằng, khổ thân cái thằng nó đâm vào xe mình; nó còn bị đau hơn mình, thật tội nghiệp cho nó! Ko biết nó đã sửa xong xe của nó chưa và đã đứng dậy đc chưa? He...he....:-p:-D:-D

    (còn nữa.... nhưng hết giờ kể chuyện rồi.....:-):-p)
  4. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Chuyện anh Hướng,
    Tớ nghe kể ở cty của thằng bạn thân của ông anh họ đằng bên ngoại của bà chị họ tờ có ông anh tên Hướng hay đáo để. Hay đáo để ở chỗ nào? Là dư lày... :D Anh có cái tài kể truyện rất nà hay. Chuyện trong nhà, chuyện cuối ngõ, chuyện chị Đ bị ngã, chuyện cô B bị đâm xe.... tưởng như là cũng bình thường thôi mà qua bàn tay nhào nặn của anh chúng đã trở thành những thiên tình sử nâm ni bi đát hấp dẫn ko kém gì Cô Dâu 81 tuổi. Đàn ông ghen anh, đần bà xúm đen xúm đỏ quanh anh. Anh chính là điểm sáng le lói ở phòng trà của công ty. Hôm nào mà không nghe anh cập nhật tình hình chị em ăn, ở, ***, ** thì coi như là phí mất một ngày làm việc. Rồi đùng một cái, tự nhiên anh lặn đi Thái Lan vài tháng trời. Trở về, anh thay da đổi thịt hẳn và đổi tên là Hương. Anh nói "Anh đã muốn sống thật với bản thân mình từ lâu".
    Hết chuyện.
  5. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    .
  6. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    ------

    Chuyện thuốc chống ế- Chuyện thứ 2/ Chuyện em Đào....:-)
    Kỳ 3.

    ... Anh Phong ợ, em tự dưng lại nghĩ về nó- cái thằng tây tây dám tông thẵng xe vào xe của em í! Căm hờn nó mà vẫn thấy thương nó bị thương đau hơn em!:-)
    ... Thế là em để mẹ em ngủ yên lành, rồi ra hiệu thuốc , mua hết mười một ngàn tiền bông băng và cồn i- ốt, anh Phong ợ!:-D Trời đât dun duit hế nào mà em lại còn quay lại tiệm sử xe, băng vết thương cho cái thằng tây tây í, anh ợ!:-D
    Thằng kia có vẻ cảm động; rồi bày đặt hỏi số điện thoại của em nữa....:-)
    Rồi thấy quái nào mà giờ em cũng ko nhớ nữa; ba tuần sau thôi (em xin nhấn mạnh- ba tuần thôi !:-p:-)) thằng đấy với em lại nhậ lời ...yêu nhau, anh Phong ợ! He...he....:-D

    Và rồi ở với nhau, nay đã mấy năm, lại còn có sản phẩm xinh xắn như thiên thần ở nhà, như anh đã biết, anh Phong ợ.....:-D

    Kể ra mà cái tối hôm í, cái lúc em bị húc vào oan uổng í, em mà chống nạnh, chửi vài câu, đòi bồi thường , tìm cách trừng trị cho đến nơi đến chốn thằng tây tây kia thì có khi đến giờ này, em vẫn ế chồng í chứ nị, anh Phong nhể?:-p:-D

    Anh Phong công nhận thuốc chống ế chồng của em hết có tý tiền đúng ko? Mưuời một ngàn đồng, anh nhỉ?:-D

    Về sau, có hôm đương ăn cơm, "thăng kia' mà sau là anh xã nhà em í, cái nguwuwoif mà ko thèm tìm mua giầy thông minh hoặc tìm cáh độn đế giầy í, còn chống đũa, bảo rằng, giá như hơn ba năm trước , vào cái buổi tối đầu xuân í, mềnh đền ngay cho tý tiền thì có phải saiu đó làm sao đến nỗi phải cưới về làm vợ cơ chứ! Thật chẳng cái dại nào giống cái dột nào! He...he....:-p:-D

    (còn nữa):-)
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Chỉ biết nói thế thôi....:-)

    Hỏi em đang làm gì, em bảo, đang làm việc, nghe nhạc và nói chuyện thôi. Nói chuyện với ng thân ấy mà:-).
    Nhắc em đừng để hở cổ mà nhiễm lạnh. Ngoài ấy , giờ này đang lạnh và lạnh hơn còn gì! Em bảo, giờ chỉ hở mỗi tay thôi, anh ơi.
    Nhắc em, thôi chuẩn bị đi nghỉ đi; làm việc cả ngày rồi, chưa đủ hay sao! Em: Hi... vâng, nhưng đúng là chưa đủ ạ....:-)
    Bảo em, thôi vậy, bây giờ sẽ ko nhắc nhở chuyện làm việc nữa; miễn là cứ khỏe mạnh, ko bị ốm là đc!:-) Em cười....hi hi... và "vâng" thôi!

    Như thấy, sương đêm tuy đang buông xuống lúc mỗi nhiều,bao trùm hết thảy ngoài kia, nhưng núi rừng như bớt gió, căn phòng của mình đây bỗng dưng như ấm áp hơn?:-)

  8. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    Dáng đứng:-)

    [​IMG]
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Em Vui kể, anh Phong ợ, hôm qua, xem xong, chị Mùi nổi hứng thơ ca ghê lắm.... Chị í đọc luôn hai câu thơ .... Mây mù che đỉnh Trường Sơn sớm chiều.... Quê hương biết mấy thân yêu.... Hai câu này của ai và ở đâu í nhể, anh Phong?
    - Anh chưa nhớ kịp. Hình như có từ thời chống Pháp!:-)


    Đợt này, em Luyến bận chồng; nhưng em Vui cũng thay thế xứng đáng! :-)
    [​IMG]
  10. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Gửi em yêu quý, ngày 18/12/2015....
    Rất nhớ em.
    Rất mong mỏi rằng, em luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hoàn thành được những mong ước của em, dầu vẫn còn không ít khó khăn....
    Rất nhớ em và mong mỏi rằng, em luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hoàn thành được những mong ước của em, dầu vẫn còn không ít khó khăn....
    Nhất định anh sẽ về lại , bên em, không còn phải từ những chân trời xa mà nhắn về hãy mặc thêm áo, hãy đi nghỉ sớm đi....


    [​IMG]

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thu-Tinh-Cuoi-Mua-Thu-Bao-Yen/ZWZ9Z7DA.html






    Cuối trời mây trắng bay….


    Lá vàng thưa thớt quá….


    Phải chăng lá về rừng,

    Mùa Thu đi cùng lá ?


    Mùa Thu ra biển cả ,


    Theo dòng nước mênh mông ?




    Mùa Thu vào hoa cúc ….


    Chỉ còn anh và em,


    Là của mùa Thu cũ ….


    Chỉ còn anh và em….




    Tình ta như hàng cây,


    Đã yên mùa bão gió….


    Tình ta như dòng sông,


    Đã yên ngày thác lũ….


    Thời gian như ngọn gió….


    Mùa đi cùng tháng năm….


    Tuổi theo mùa đi mãi ….


    Chỉ còn anh và em….


    Chỉ còn anh và em,


    Cùng tình yêu ở lại....




    Kìa bao người yêu mới ,


    Đi qua cùng heo may….


    Chỉ còn anh và em,


    Cùng tình yêu ở lại….


    Chỉ còn anh và em,


    Cùng tình yêu ở lại….


Chia sẻ trang này