1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi từ nơi xa lắm và....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chinhrphong2, 26/12/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Về đến A Lưới, chưa kịp gọi cho em thì em đã gọi....

    Đúng là cảnh"gần nhà, xa ngõ"! Khe Tre chiếu sang A Lưới cũng ko bao xa, cơ mà chỉ có tuyến đường vòng duy nhất: Khe Tre- Hương Thủy- Phú Lộc- A Lưới! Từ Khe Tre ra Hương Thủy, đường 14B tuy nhỏ, nhưng ít khúc cua; chứ quốc lộ 49, từ Hương Thủy- Phú Lộc, tuy rộng hơn những nhiều vô kể khúc cua, nhiều cua tay áo, nhất là đoạn A Ri- Phú Lộc. Em Mùi ngồi ghế trên cùng, gần tài xế mà cũng gục đầu, ko nói gì cả, bảo say xe lắm!:-)
    Đường vòng dái hơn hai lần đường chim bay. Cho nên, mãi hơn 5 giờ chiều mới tói nơi. Là đồng rừng, nên tối sớm hơn. Thị trấn A Lưới sáng mờ trong những quầng sáng vàng từ các bóng điện sợi đốt!

    Vừa tới nơi, em gọi, bảo là gọi mấy lần mà ko đc, rừng núi kiểu gì mà sóng điện thoại cũng ko có nữa! :-) Chắc lúc em gọi, xe mình đã đánh võng trong các khe núi, một bên là thung sâu, một bên là vách đá cao ngất, chìm trong sương chiều tối đấy mà!
    Em kể, hôm nay cũng phải đi làm; đang trên xe về Thái Bình dự đám cưới một ng bạn cùng nhóm. Hỏi em, dạo này, hằng ngày ở gần ng sắp cưới chồng thì nhóm em chắc vui lắm nhỉ? Em cười hi...hi... và 'vâng"....:-)

    Nghe em cười, mình thấy yên lòng.
    Em cứ vui là mình có thể yên lòng.
    Em bảo, em mới biết thêm một chỗ dưới T. Khuê có sách hay lắm. Bảo em, chờ anh về, rồi cùng đi đến đấy. Em bảo, ko chờ đâu, chiều mai về HN, có khi rủ bạn cùng đi luôn, ko thích chờ người gì mà chỉ ham đi, tham lam vô kể thế! He he....:-)

    Nhưng, nói gì thì nói, thấy em vui vẻ là cũng yên lòng rồi!:-)
    --- Gộp bài viết: 20/12/2015, Bài cũ từ: 20/12/2015 ---

    A Lưới- Một Chiều Đông Xa Em!
    :")
    [​IMG]
    mad2310 thích bài này.
  2. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Thương em bận rộn liên miên trong những ngày đã lạnh....

    Em chỉ cần vào đến Phú Bài thôi; anh sẽ cho xe ra đón.
    Chắc chắn, nhìn những cảnh này, được hỏi, 'em có thấy thích ko?", em sẽ lườm , bụm miệng, cố dấu một nụ cười và cái đầu gật gật, nhỉ?:-)
    Anh biết chắc thế mà.
    Giá như mang được cánh đồng nghiêng nghiêng này về bên cái quán nhỏ mà em vẫn ghé mỗi sáng mai. Ly trà ấm chắc sẽ thêm ấm áp, đúng ko?:-)


    [​IMG]


    [​IMG]
    mad2310 thích bài này.
  3. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    [​IMG]

    Em yêu quý,
    Hôm nay đã ấm hơn rồi, em ạ. Giống như đời sống thôi, em nhỉ; có những ngày lạnh giá thì cũng phải đến những ngày ấm áp chứ, phải ko em? Hi...hi... lạnh giá mãi, băng giá liên miên, ai nấy co ro trong bao nhiêu quần áo, khăn mũ... thì ai mà chịu nổi....:-)
    Nếu có em ở đây, nhất định anh sẽ đưa em lên tận trên cái đỉnh mờ sương kia kìa đấy! :-) Nghe bảo trên ấy vẫn còn nhiều di vật của chiến tranh lắm. Đó chính là các điểm cao 612, 643 nổi tiếng, vốn là nơi diễn ra những trận đánh dằng co giữa quân ta và quân Mỹ năm xưa đấy.... Tiếc là đợt này, thời gian ko cho phép, nên tụi anh chỉ đứng bên dưới ngó lên thôi. Phải dành cả một ngày thì mới mong tiếp cận được di tích chiến tranh trên cao ấy, em ạ.

    Em yêu quý,
    Rất nhiều khi nhớ em, anh ngồi thừ ra, hình dung ra cái kiểu em lườm lườm mỗi khi chưa tin gì đó, sau khi anh nói; rồi cái kiểu bụm miệng lại, cố nén một tiếng cười vui; rồi quay đi, nén cười, rung hết hai vai.... Rõ là trò của các em bé thôi đấy! Hi hi:-)
    Lại còn cái tính đa nghi nữa chứ! He...he...:-) Người ta nói vậy nhưng có khi có phải đúng là vậy đâu cơ chứ! Vui vẻ một tý, bông đùa một chút ...cũng tốt mà, đúng ko? Hi...hi....:-) Anh biết em cũng biết rõ những chuyện đó; nhưng nhiều khi anh phải cười rũ ra vì em cứ nghi ngờ, "là sao thế nhỉ?", 'ko lẽ anh Phong mà lại thế á?".vân vân và...vân vân....:-p:-D
    Nhưng...nhưng hình như, thấy em cứ lườm lườm, ko nói năng gì, miệng thì bụm lại, ưu tư ko đáng... thì anh lại thấy hay hay. He...he... cho chết! Cho chết cái tính đa nghi mà ko chịu xét đủ mọi điều!:-D

    Em yêu quý,
    Mấy dòng thư viết vội của hôm nay tạm dừng ở đây, em nhé.
    Lại mong em luôn đc vui vẻ và bình an.

    Phong.:-)
  4. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Nhìn cánh đồng lúa mà nhớ núi rừng mênh mang .
    Thèm đi quá đỗi !!!
  5. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    :-)
    Nhìn những cánh đồng nghiêng nghiêng ở đây, cảm xúc như cũng nghiêng nghiêng hay sao ấy!:-)
  6. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    "Trần gian lỡ đọa thì không tiếc
    Chỉ tiếc trên đời thiếu tri âm !"
    --------
    "Tay trơn trắng có lẽ vì ta dở
    Ta thương người mà có được người đâu
    Giờ chỉ còn một khối tim mòn vẹt
    Đã quá nhiều gió vội với mưa mau."


    ---------------------------

    Đọc thơ bạn mang về, bỗng muốn nhẩm lại một bài thơ khác....:-)

    "Giá mà lúc mình buồn như tận thế,
    Có một ai bấm máy gọi cho mình,
    Mình sẽ khóc , mặc thân sơ quen lạ
    Quên dặt dè mà thổ lộ linh tinh....

    Giá mà lúc lòng mình đang yếu đuối,
    Có một ai yên lặng nắm tay mình,
    Thì có lẽ mình sẽ mang tình đó,
    Mà thương hoài với một dạ đinh ninh....

    Giá mà lúc mình đau như dao cắt,
    Có một ai chợt nói nhớ mong mình,
    Mình sẽ tự băng vết thương rớm máu,
    Gượng bước về nơi hẹn cũ nghe mưa....

    Giá mà lúc mình rơi vào đáy vực,
    Hết trông mong hy vọng hết cả rồi,
    Có ai đó bảo mình không sao cả,
    Mình sẽ bò theo dấu vết sông trôi....

    Giá mà lúc mình đang yêu, người đó
    Gửi tin vui lên những ánh sao trời,
    Thì có lẽ mình sẽ không lưu lạc....

    Suốt một đời đau đáu, cố nhân ơi!":-)
    mad2310deepbluesee thích bài này.
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Đông Trường Sơn, Noel 2015.

    Em à,
    Tụi anh ko về được thị trấn rồi. Tụi anh ở lại một bản người Cơ Tu. Lên cao mới có sóng chập chờn. Đêm trường Sơn quả là lạnh hơn nhiều , so với dưới kia. Lại là những bếp lửa giữa nhà sàn thâu đêm sương giá. Lại gặp Những Bàn Tay Biết Hát Của Các Em giữa ngày đông!

    Mong em ko buồn nhiều vì anh vẫn ở xa.
    Cũng chẳng còn mấy tuần nữa là anh sẽ về thôi mà.
    Chịu khó thêm ít ngày nữa thôi mà....
    Em nhé.

    Phong

    NHỮNG BÀN TAY BIẾT HÁT Ở ĐÔNG TRƯỜNG SƠN:-(
    [​IMG]


    [​IMG]
  8. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Ở bản Cơ Tu mà cũng có sóng 3G để lên mạng ah.
    Chết cười với anh Phong, thanh niên TTVN cuối cùng vẫn còn sống ảo.
    Những bức hình này người ta chụp và đưa vào làm hình minh họa cho bài viết về trẻ em vùng cao Hà Giang gồng mình trong giá rét anh Phong nhé.
    Không hiểu anh Phong ngụp lặn thế nào mà lôi được cả bài viết từ năm 2012 của Kênh 14 ra được.
    Giỏi thật đấy ;)
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    .
  10. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    25/12/2015

    Những cái nhìn.

    Khi thấy ghét ai, bạn sẽ nhìn họ với vẻ căm ghét, khinh khi, coi thường, chế nhạo với khóe miệng hình dấu cái nón, đúng ko?
    Thực ra, đó chưa hẳn là căm ghét, mà chỉ là bạn muốn chọc tức và muốn đối đầu thôi.
    Chỉ khi nào bạn lướt nhìn họ mà ko hề thấy bận tâm gì, họ đang làm gì, họ đang quan tâm đến cái gì; ko hề thấy bận tâm họ giống một con chuột, một con gián hay là giống một con gấu, một con hải âu; ko hề bận tâm họ trông ra sao và có thái độ thế nào... thì lúc ấy mới đích thực là bạn đang ghét ng ta!:-) Kẻ đã hiện hữu trước mắt bạn mà xem như đã chết trong tầm quan tâm của bạn, đã chết trong thế giới của bạn.
    Đã có những ng đàn ông và cả những ng phụ nữ, miệng họ thì rõ ràng vẫn đang mỉm cười mà đôi mắt lại rưng rưng! Và cũng có nhưng ng chỉ vì nhìn thấy những cái nhìn rưng rưng như thế mà cũng bất giác rưng rưng....:-)
    Sao còn rất nhiều phụ nữ, cả những em còn rất trẻ trung, muốn được hôn mà lại ko biết tiến về phía anh ấy, đứng thật gần, gần sát bên anh ấy và gửi cái nhìn của mình vào đúng chỗ? :-)Chỗ ấy là vùng trên đôi lông mày của anh ấy ấy! Nó sẽ làm cho cái nhìn của bạn trở thành ánh mắt muốn đc hôn!:-)
    Còn với các chàng thì sao? Thì cũng có vị trí để các chàng gửi ánh mắt vào đó, cũng sau khi đã tiến lại gần, thật gần nàng, nếu các chàng cũng muốn đc hôn!:-)

    Cũng lại có cái nhìn cho ta biết trước những khổ đau, bi kịch!
    Hai người yêu nhau đi chơi về....Chàng đã phóng xe đi rồi mà cô gái vẫn đứng yên, nhìn cho đến khi tăm dạng của chàng đã khuất! Nó là hình ảnh báo trước gần như chắc chắn một cuộc tình đau khổ và kết thúc ít vui.:-(
    Nhưng cô gái ấy sẽ chỉ nhận ra điều đó khi đã trở thành người đàn bà buồn bã, cau có, hoài nghi gần như tất cả....
    Tại sao lại thế?
    Hình như tình yêu với cô gái ấy đã quá là dằn vặt?
    Khi một ng cứ phải níu kéo ng kia bằng mọi cách, thậm chí ng khi đã khuất tầm mắt hẳn rồi, mà lại còn kiễng chân lên vói nhìn theo; thì chẳng phải lfa dấu hiệu của khổ đau, bi kịch đó sao?:-(

    Thật có nhiều kiểu nhìn về phía nhau lắm lắm!:-)

Chia sẻ trang này