1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Tuấn Anh !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi V4nV3o64, 09/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Gửi Tuấn Anh !

    Hôm qua em đi gặp lại hội bạn cũ cấp 3 đấy.Nhậu nhẹt liêng biêng vui vật.May mà mình chưa say thôi.Nếu đã say rồi thế nào cũng gọi điện cho anh hò hét lên ầm ĩ như 1 con điên
    Em đi cùng cả 1 đứa em em nữa.Hát xong bài " Tình thứ nhất " quay ra đã thấy con bé ngẩn ngơ mắt ngân ngấn nước.Em mặt đần thối " Sao lúc nào tao hát " Tình thứ nhất " xong mày cũng khóc thể hả tên kia "
    " Em cũng ko biết được lúc nào em nghe chị hát bài này xong em cũng buồn cũng giống như là chị cứ nghe xong cái bài của thằng VQ là lại nhớ đến anh Tuấn Anh í "
    Đấy cái con khỉ gió nó nhắc em nhớ đến anh.Mà sao nó nói đến cái tên Tuấn Anh rõ ngọt ạ.Em quên anh lâu rồi mah chỉ có tội vạ là nó gợi cho em nhớ đến anh.Đổ hết cái tội vạ lên đầu nó nhé.

    Em thử nhắm mắt lại 1 lần.Tất cả mọi thứ vẫn còn đang ở bên cạnh em.Bờ vai anh,gương mặt anh,giọng hát ấm áp,bài hát thân quen,đôi bàn tay với những ngón tay mập mạp tròn dài.Em đang nắm trong tay em đây này.Tất cả vẫn còn vẹn nguyên đến thế cơ mà.
    Mà thế là cái bản chất đàn bà lại lớn mạnh lên trong lòng em.Em mộng tưởng đến những ngày tháng tươi đẹp.
    ( Những lúc nhớ anh điên mà chẳng thể làm gì nhưng bản chất đàn bà trỗi dậy em lại cảm thấy nó đáng ghét kinh khủng )

    NẾU khi ấy yêu nhau chúng mình bớt trẻ con đi 1 chút,mỗi đứa biết trân trọng thêm tình cảm của chính mình 1 chút.Thì 1 năm sau ngày anh đi làm ổn định - em học xong có lẽ chúng mình đã làm đám cưới rồi anh nhỉ .
    Đám cưới như thế này này cô dâu là em mặc váy trắng muốt thướt tha - tóc em dài mượt mà buông xuống bờ vai giống như anh thường thích í ;;) cả anh là chú rể lúc nào cũng cười toe toét như hoa uống đc mấy cốc đã liêng biêng đỏ mặt lẫn tai phả cái hơi bia vào mặt em.Men bia này.Em ko thích men bia nhưng em thích đấy là men của anh.Là men say tình yêu.Là anh có yêu em.Tất cả những điều trên xảy ra thì có lẽ con chúng mình cũng phải đc 3t rồi.Lúc ấy em đã là vợ hiền dâu thảo của anh.Chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng làm việc,tít kiệm tiền để có thể có xe đẹp,xe xịn,xe to.Sẽ là những ngày dù được giận hờn,cáu gắt hay dỗ dành yêu thương cũng là những cảm xúc ở bên cạnh anh.
    Nhưng cuộc đời vốn ko như thế.Em đã xa anh rồi mah.Mọi cố gắng mong đến gần anh của em chỉ là hư ảo,chỉ là giấc mơ đẹp hằng đêm em vẫn tự vỗ về chính bản thân mình thôi.Hình như nó chỉ làm cho chúng mình càng ngày càng xa nhau.
    Cuộc đời đã thay đổi.Em cũng đã đổi thay.Làm những điều ko bao giờ mình có thể nghĩ tới.
    Bây giờ tương lai đang mở ra trước mắt.Con đường mới.Chân trời mới.Không còn ai chờ em trở về nữa nên em ko cần thiết phải quay lại đúng ko anh.

    Anh là tình yêu đầu đời lớn mạnh nhất.Không mang dục vọng,tiền tài,vật chất.Tất cả mọi thứ lúc đó đến như 1 giấc mơ cho nên bây h khi nhớ anh em vẫn luôn cảm thấy bồng bềnh .Em thật may mắn,thật hạnh phúc vì đã có lúc được đón nhận tình cảm của anh,được thưởng thức dư vị tình yêu ngọt ngào không chút tạp mà biết bao nhiêu người thầm mơ ước.Em cám ơn anh lắm.

    Em vẫn không hề quen gọi là anh Tuấn Anh.Em thích gọi anh bằng cái tên tự em gán ghép cho anh " big toe " hoặc cái tên ngớ ngẩn " Tồ " của anh.Anh mãi mãi vẫn là " big toe " của riêng em thôi.Và em lúc ấy cũng sẽ mãi mãi là " ...de^ " của riêng anh thôi nhé.



    Vẫn mong người dù xa cách lòng
    Tình thoáng qua đi tình trôi theo gió mây
    Tình là cánh chim bay tình sóng gió xoay
    Cho những tiếng yêu thương còn lại đây phôi pha

    Cố quên người dù đau xót lòng
    Ngày và tháng qua đi thời gian sẽ quên
    Thuyền tình sóng xô nghiêng tựa bóng cánh chim
    Còn trên bến vắng nơi đây
    Mình anh trông theo hình bóng em mờ

    1 đoạn điệp khúc của bài hát giúp em nhớ đến anh.Đã lâu lắm rồi chưa bao giờ hát lại " Tình ngỡ là mơ " cho bất kì 1 ai khác nghe.


    ---- ----- ------- --------- ---- ------- --- ------ -------

    VIết vu vơ vài dòng lên đây cho vợi bớt nỗi nhớ anh của T8,của mùa thu,của những ngày mưa.Chẳng hiểu sao khi bắt đầu viết từ dòng đầu tiên cho đến dòng cuối cùng lại mong anh có thể là bất kì 1 mem nào ở đây.Sẽ đọc được,sẽ nhận ra chính mình ở đây,sẽ hiểu ra anh đã có í nghĩa đối với em như thế nào.Nếu anh đọc được anh sẽ biết đây là bài hát nào - là tình yêu nào từ sâu thẳm trong góc góc ngóc ngách của trái tim rộng lớn EM anh nhỉ.:x
  2. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi em muốn khóc.Anh có ở đây ko bên cạnh em ko????
  3. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    rất tiếc là.......không ! be strong girl
  4. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mệt rồi muốn dừng chân nghỉ.Bạn bè như cái bẹn bà Hok dám tin ai nữa hết.
  5. girlsh84

    girlsh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ...thực ra Tuấn Anh của bạn là người sống rất tình cảm...
    và rất dễ nổi nóng...
    bản chất là một người rất thích vươn lên..
    tôi chỉ muốn hỏi bạn tại sao bạn lại nhớ tới anh ta muộn thế...
    phải chăng lúc đó anh ta ngờ nghệch.. phải chăng lúc đó bạn thích so sánh với người khác... phải chăng lúc đó bạn ko cảm thấy cần....
    tôi thì luôn tôn trọng anh ý.....

    lặng lẽ....
    P/S....nếu chúng ta cùng đang nghĩ về một Tuấn Anh có giọng nói ấm áp, bàn tay mập....thì tôi tiết lộ cho bạn rằng anh ý giờ mập hơn, già dặn hơn và khuôn mặt rất sương gió...

    buổi chiều tối vẫn hay ngồi cafe ở một khu phố rất Hà Nội....
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Giật hết cả mình
    Phù.... hoá ra ko phải mình
  7. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những dòng chia sẻ chân tình của chị.
    Những điều chị viết có nhiều phần đúng.Nếu chúng ta cùng đang nói về 1 Tuấn Anh như thế thì 1 năm trước em cũng đã đc gặp và trải nghiệm sự già dặn,chín chắn hơn ở anh í rồi.
    Nhưng nếu chị nghĩ là bây h mới nhớ thì lại là hoàn toàn sai và ngược lại với những điều đang thực sự diễn ra.Trong cuộc sống vô vàn xô bồ này tại sao đến giờ vẫn còn ngồi đây và viết về 1 người con trai đã từng đi qua cuộc đời mình như thế.Tất cả đều có những nguyên do riêng của nó.
    Em cũng xin khẳng định với chị 1 điều rằng sau vài năm nhìn lại và trải nghiệm : Em cũng luôn luôn tôn trọng những điều anh ấy đã làm.
    Nếu đây là 1 cuộc gặp gỡ lại ắt là do duyên số rồi.Em lại là người vốn rất cả tin vào duyên số.
    Không biết chúng ta có cùng đang nói về 1 Tuấn Anh ko nhưng đc giãi bày ở đây thật sự là đã vơi đi đc chút nỗi lòng này.
  8. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống quả là có quá nhiều điều lạ lùng.Một người bạn thân thiết nhất ,mình yêu quí nhất coi như chân và tay, tin rằng chẳng bao giờ có thể tách rời vậy mà vừa vì 1 chữ " tình " đã rời xa mình ko lưu luyến.Mình đang chao đảo bước đi liêu xiêu như kẻ say thì gặp lại tháng 8 lạ lùng.Tháng 8 giông bão mang đến nhiều cảm xúc đã qua mãnh liệt.
    Mình viết vào đây để trải nỗi lòng ra với chính mình thôi.Dù viết dù hy vọng nhưng chẳng bao giờ có thể tin được có những ngày ta có thể tìm thấy nhau.
    Chỉ là em thôi muốn giang tầm tay với.
    Chỉ cần anh thôi muốn đón lấy yêu thương.
  9. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ......mất gấp đôi thời gian để quên đi 1 nguời đã yêu....
  10. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    vì biết đâu cánh mấy trắng yêu em gọi mời, biết đâu gió tha thiết mang em về trời............

Chia sẻ trang này