1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Tuấn Anh !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi V4nV3o64, 09/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    hẹn gặp nơi xa xôi - 1 ngày có nắng mới - những yêu tư trong em rồi sẽ qua..............rồi thời gian trôi nhanh ngàn trồi non thêm xanh sẽ thấy buớc chân anh nhẹ nhàng trong đời em......
  2. chiphoi112

    chiphoi112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    To: Tuấn Anh của Chip, không biết có phải là Tuấn Anh nào trong số hai Tuấn Anh nói trên không (mong là không)
    Không biết có phải mình đã nhầm lẫn khi mình có cảm giác Tuấn Anh đã luôn nhìn mình. Chẳng có ai biết được, chỉ có mình là biết trái tim mình đập mạnh như thế nào mỗi lần bắt gặp (hoặc tưởng là như thế) ánh mắt của T.A. Từ trước tới giờ mình luôn sợ cảm giác ăn dưa bở, mình sợ biết đâu mình chỉ tưởng tượng ra như thế, biết đâu mình nghĩ đến T.A nhiều quá nên ảo tưởng như thế... Người ta thường bảo con gái rất nhạy cảm, khi có ai thích mình là cảm nhận đựơc ngay... Nhưng mình không dám tin vào giác quan của mình... Đã có lúc mình tự nhủ, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn rụt rè trước tình yêu đến thế, nhưng cứ mỗi lần muốn mở miệng nói điều gì, mình lại sợ T.A cười, mình sợ mình nhầm lẫn, hic hic!
    Mình vô tình xem máy ảnh của T.A, mình thấy mình trong đó, chỉ chụp từ sau lưng, hoặc từ xa (hay là chụp thẳng trông mình xấu nhỉ)... Ôi, trái tim mình chỉ muốn nhảy ra khỏi ***g ngực...
    Hic hic, tại sao mình lại khốn khổ thế nhỉ, chỉ cần 1 câu nói rất đơn giản, vậy mà không sao nói nổi. T.A là con trai mà, tại sao cũng im lặng như vậy nhỉ? Hay là trong lòng T.A chẳng hề có tình cảm? T.A có biết rằng trong máy của mình, ảnh của T.A cũng có rất nhiều và cũng chỉ chụp từ xa không????
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chít dở dạo này lắm chú tên Tuấn Anh thế nhở
    Để về check xem có chú nào rơi vào TA mình bít ko
  4. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đọc Chip viết mới thấy tình cảm thủa ban đầu thật là đẹp, lâu rồi ko đc tận hưởng cảm giác đấy.Thèm - thèm quá
    Những bồi hồi rung động đầu tiên,xốn xang khi 4 mắt gặp nhau,thích ngta rồi chỉ dám chụp ảnh từ đằng sau lưng về mới tự mang ra ngắm thấy sao đáng yêu thế
    Mình thì nghĩ là chắc cũng có tí thích rồi thì mới len lén chụp ảnh hoặc nhìn trộm nhau như thế.Nhưng có lẽ nó cũng mới chỉ dừng lại ở mức thích thôi.Muốn đi xa hơn còn cần phải thời gian và hành động từ phía cả 2 người để khẳng định thêm nữa.Nếu chip đã thích thì sao ko bật đèn xanh cho chàng.Bật đèn xanh 15'' rồi chưa thấy chàng đi thì thêm 15'' nữa - nếu vẫn chưa đi thì lại thêm 15'' nữa đến bao giờ mình biết đc vấn đề mình cần biết thì thôi. he he
    Cố lên nhe Chip.Chờ tin thắng trận có tình yêu đẹp dùng topic của mình làm phân bón để đơm hoa kết trái
  5. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    hị hị gặp lại bạn cũ đang bị vui mời tất cả các chú tên Tuấn Anh vào đây đọc.
    Chị blue ơi chị quen mấy chú TA thì mời hết các chú í vào đây cho các chú í đọc nhá
  6. chiphoi112

    chiphoi112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự cổ vũ của V4nV30 nhiều nhe! Nhưng làm ơn đừng có mời tất cả Tuấn Anh, nhỡ có Tuấn Anh mà Chip quen trong ấy chắc chết quá! Gặp nhau biết nói thế nào, hic!
  7. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì lại hay quá chàng sẽ rõ đc tc của Chip,Chip đỡ phải nhọc công mong ngóng mà chẳng thấy chàng đả động tí j
  8. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Cũng rất hay...người yêu của mình cũng tên là Tuấn Anh.Nhưng bọn mình chỉ mới yêu nhau thôi.Spam một chút cái tình yêu giản dị của tớ.
    Tớ yêu Tuấn Anh!Có lẽ vậy ....và Tuấn Anh yêu tớ...
    Nhưng đôi khi chính bản thân tớ cũng không hiểu nổi Tuấn Anh.Tuấn Anh không phải là của tớ,Tuấn Anh là của tớ hiện tại và là của bạn gái của anh ý trước kia.Đôi lúc trong căn phòng một mình tớ bật khóc,có lúc không biết vì sao mình khóc.Khóc vì nhớ...vì sợ...cả 2 đến với nhau vì cả 2 cùng cảnh ngộ,cùng bị người yêu phản bội,chính xác là cả 2 đều chia tay mối tình đầu của chình mình...nhưng tớ xét vì bất cứ mặt nào cũng không bằng cô ấy...ko xinh hơn,ko giỏi hơn,ko tốt hơn và nhà tớ và nhà Tuấn Anh không gần như nhà cô ấy với Tuấn Anh.Tớ tin Tuấn Anh nhưng đôi khi không sao giải thích cho anh hiểu là mong anh đừng nhắn tin hay gọi điện cho cô bé hàng xóm đấy nữa....và trong trái tim anh...e là gì đây...
    Viết cho Tuấn Anh ....người luôn kề bên em!!!
  9. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu như chưa yêu lần nào - hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào - để quên đi ưu tư muộn phiền ....
    Mình nghĩ tình yêu sẽ có thể làm đc tất cả.Chỉ cần là bạn có tình yêu nồng nàn và chân thành chắc chắn Tuấn Anh của bạn sẽ biết đc điều gì tốt cho anh ấy.Cô bạn gái cũ trong một mối quan hệ đang chông chênh hay 1 cô gái dịu dàng luôn luôn ở bên anh ấy quan tâm chăm sóc và yêu thuơng anh ấy 1 cách chân thành nhất.
    Lại nóng rồi uống bia đi
  10. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8 đi qua rồi để lại những điều hằn sâu trong nỗi nhớ.T8 ơi hẹn gặp lại nhé. :)

Chia sẻ trang này