1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Tuấn Anh !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi V4nV3o64, 09/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hqua lại đi - lại vui - ko còn hát những bài tình buồn - lại vui.T8 qua rồi :)
  2. hanamichi0505

    hanamichi0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thật tình cờ vì người yêu mình cũng tên là Tuấn Anh. Thấy topic có chữ TA nên rất tò mò và hứng thú vào xem. Thấy xúc động! Bạn là người rất lãng mạn! Chúc bạn mạnh mẽ hơn và luôn hp!
  3. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu thỉnh thoảng vào lại topic này đọc ^^ cười 1 cái đã có 1 thời mình từng yêu như thế
  4. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ^^ ngày ngày vẫn có những người đi qua đi lại đọc về a ^^
  5. hanamichi0505

    hanamichi0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết rồi Tuấn anh ơi! Hết thật rồi! Từ nay em đã mất a thật rồi, em sẽ fải học cách bước đi 1 mình trên con đường dài fía trước, sẽ chẳng còn anh đi bên cạnh em như ngày nào!
    23 months với bao nhiêu kỉ niệm, a bảo em hãy quên a đi , hãy coi như a đã chết nhưng làm sao em có thể làm đc điều đó?
    Em đã mất anh đc 5 ngày, chỉ 5 ngày thôii mà sao em cảm giác như thể 500 năm vậy? Biết bao h em mới lại được ở trong vòng tay anh? Bao h em mới đc áp sát má mình vào má anh và đan những ngón tay mình vào những ngón tay ấm áp của anh đây?
    A để lại cho em nỗi đau lớn quá, có lẽ cả cuộc đời này em sẽ chẳng bao h quên được anh, mối tình đầu của em ạ!
  6. tuananh606

    tuananh606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Có 1 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
  7. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Share với bạn hanamichi0505.Mấy hôm trc còn thấy cm bạn vui vẻ.
    Có lẽ đã đến lúc làm 1 cái gì mới mẻ cho 23 months rùi bạn ạ.Be strong
  8. hanamichi0505

    hanamichi0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn nhiều. mình đang đau lắm, nhưng ko biết fải diễn tả ra sao. Cứ fải giả vờ vui vẻ trc mắt mọi người rồi hàng đêm về nằm khóc 1 mình. Nhiều khi nghe tiếng đt hoặc tn cứ mong ngóng đó là của TA, nhưng ko thể nữa rồi. Mình quên mất là mình đã ko còn có anh ở bên cạnh. Lúc này mình cũng đang khóc đây.
    Tuấn Anh ơi, em nhớ anh! Và luôn yêu anh , mãi mãi là như thế!
  9. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét thằng nào là Tuấn Anh- tên của tình địch. Ghét..
  10. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Con người ta có những lúc thật yếu đuối.Bây giờ bạn đang bị đau đớn như con thú bị thương cần thời gian để chữa lành vết thương.Nếu hana vào đây trút bầu tâm sự đc vài dòng cho vơi nỗi lòng thì bạn hãy cứ vào tiếp.Cứ viết thật nhiều cho vơi đi.
    Mình tin khi bạn đã mạnh mẽ đứng dậy sẽ có lúc bạn vào đây đọc lại và mỉm cười : " Trời đã có những lúc mình phải buồn vì anh ta đến vậy sao. ^^ " .Ngày mai trời lại sáng mah.Sẽ có những tia nắng ấm áp sau cơn giông.Hãy đủ kiên nhẫn và yêu thương để đón đợi những tia nắng ấm áp

Chia sẻ trang này