1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi vb ... !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi haininh, 12/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haininh

    haininh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Gửi vb ... !

    Tôi vẫn mong bạn lại là 1 nguời bạn tốt của tôi như ngày xưa.Tôi vẫn luôn muốn hỏi bạn "bạn thế nào? bây giờ bạn có còn ở với gia đình cô ko? hay đã chuyển ra ngoài rồi? học ở trường dh quốc gia chắc vui lắm,lẽ ra mình cũng hoc cùng trường với bạn,nhưng mình đã trượt nv1,nhưng ko sao trường của mình đang học cũng tốt mình sẽ có gắng đi lên từ thất bại." Tôi vẫn luôn hy vọng rằng bạn vẫn nhớ đến tôi như cô bé ngồi bàn sau của ngày đầu tiên ấy.Giá như cả 2 đều ko nói gì cả về tình cảm bồng bột ấy có lẽ tôi và bạn vẫn là 2 người bạn tót của nhau,có fải ko?? Tôi vẫn tôn trọng những suy nghĩ của bạn và luôn dành 1 tình cảm cho bạn.Tình cảm ấy ko còn là tình yêu mà chỉ là những tình cảm ban đầu dành cho bạn.Có 1 diều mà mình ko thể hiểu nổi "Tại sao bạn im lặng?tại sao chúng ta ko còn là bạn? ko nói chuyện với nhau như thuở nào??vì sao bạn fải như vậy?? có fải mình xấu xa ko?
    Viết ra đây những điều này ko biết bạn có đọc được ko,nhưng tôi vẫn hy vọng 1 ngày nào đó bạn dũng cảm và nói với tôi những gì bạn nghĩ về tôi,về tình bạn của chúng ta !!!!

Chia sẻ trang này