1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Violet .

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hac_dai_ca, 27/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hac_dai_ca

    hac_dai_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Gửi Violet .

    Định viết bài trả lời cho violet_e294 nhg topic lại bị khoá mất rồi , đành phải up bài mới vậy .
    Có phải chăng đến một lúc nào đó người con gái nào cũng mang một nỗi buồn không tên.
    Lý trí và tình cảm la 2 con đuong song hành,Lý trí thì khô khan cứng ngắt,nói 1 là 1,còn tình cảm thì yếu đuối,bao dung vị tha.Nhưng dù sao thì con Tim nó cũng có lý lẽ riêng của nó,không thể dùng lý lẽ của lý trí để cưỡng ép con tim,mà hãy nghe lý lẽ biện hộ của con Tim để đo tình cảm....
    Violet_e294 ! đọc những gì Bạn viết Tôi thấy bạn bao dung quá,thấy người yêu của bạn .....Nhưng những gì đã ko còn là của mình thì níu kéo làm gì .
    Ban biết ko .Ngoài trời hôm nay rất đẹp thế mà Tôi lại cứ vào đây để rồi viết hoài viết mãi mà topic này vẫn cứ buồn buồn sao ấy.Từng bước chân qua phố buồn lặng lẽ,từng kỷ niệm cứ dạt dào ...mơ màng...Có Ai muốn như vậy đâu ,Ai cũng muốn những điều tốt đẹp đến với mình và mọi người,nhưng rồi biết phải làm sao chứ?Lý trí không bóp chết được con Tim nên mãi hoài bị con Tim giày xé.
    Một trái Tim đời thường Ai cũng có,yêu và được yêu đó là hạnh phúc ,đừng vì không được yêu mà căm ghét thù hận.Tôi cũng đã từng phẩn nộ muốn thét ,muốn la lên cho vỡ tan lòng ngực,muốn đui mù để khỏi nhận diện đau thương,nhưng thù hận họ thì có được gì?muốn để cho tâm hồn thoải mái Tôi tìm một nơi tĩnh lặng để trầm mặc...mà thôi.
    Có lẽ giờ này Họ đang vui cười ở một nơi nào đó...mà trong Họ không còn có sự hiện diện của Tôi. Buồn thật , nhg tôi ko bao giờ níu kéo nhg gì ko thuộc về mình .

    Nắng hoàng hôn phủ đầy chân Tôi bước
    Gió trưa hè thổi lộng áo Tôi bay
    Chiều Thu đến làm hồn Tôi ấm lại
    Đêm lạnh lùng cho giấc ngủ Tôi say
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ có một đứa trẻ con nói với tớ thế này: khi sự việc không theo ý của ta, theo Phật giáo gọi đó là 1 trong 8 nỗi khổ. đó là "sở cầu bất đắc khổ" . nghĩa là, mình muốn mà không được. thì có 2 cách giải quyết. một là biến đổi thế giới, bắt thế giới phải theo mình, tìm mọi phương cách nghĩ mọi kế hoạch. tuy nhiên nếu mình suy đi tính lại, phương cách và kế hoạch mãi. thấy rằng, khó mà đạt được, hoặc đạt được cũng chẳng sung sướng gì thì quay ra phương án 2. đó là biến đổi chính mình, thay đổi mong muốn của mình. hài long với những gì mình nắm trong tay, yêu những gì mình đang có. không nhất thiết phải yêu những gì mình đang muốn.... Đại khái thế.
    Ờ chả biết khuyên ai cái gì đây nhờ. Violet sắp hot bằng girl cổ điển rồi nhỉ. Làm cuộc bình chọn hot girl của năm đi.
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    embuon ơi. anh gửi cho em cái này. Đọc xong đảm bảo hết buồn. đời còn vui lắm. đừng giam mình trong vỏ ốc nữa. ko đáng đâu :) chúc e một ngày vui.
    Chuyện Chữ Đồng Tử và Tiên Dung
    Ngày xưa ở một làng kia
    Có cha con nọ nhà rìa bờ sông
    Nhà nghèo không có một đồng
    Người cha có khố, con không có gì
    Một hôm cha sắp ra đi
    Gọi người con lại dặn gì mấy câu
    Con ơi! Con sống còn lâu
    Còn ta, ta sắp sang chầu bên kia!
    Quần bò con giữ lấy đi
    Về sau tán gái có gì đi chơi
    Nhà ta giàu có ba đời
    Chỉ vì đề đóm mà ra thế này.
    Con ơi! Hãy hứa từ nay.
    Thôi trò cờ bạc để rày làm ăn.
    Nói xong, cha bỗng nhăn răng
    Miệng sùi bọt mép, mắt căng lên trời
    Đồng Tử thấy bố qua đời
    Không tiền mai táng thân phơi giữa đồng
    Chẳng đành để bố tồng ngồng
    Mặc quần cho bố, giơ mông về nhà
    Một hôm công chúa đi qua
    Đang ngồi ngắm cảnh, bỗng da ngứa mần
    Công chúa bèn trút áo quần
    Thấy quanh mình vắng nhảy ầm xuông sông
    Ai dè, rơi trúng Tử Đồng
    Đang mò cua cá dưới sông Nhị Hà
    Đồng Tử sợ quá, tưởng ma!!!
    Định thần nhìn lại, hoá ra là người
    Đồng Tử thấy thế liền cười!!!
    Thế là ta sẽ đổi đời từ đây
    Tử rằng:"Cô lấy ta thôi
    Cô mà không lấy, ta thời tố cô
    Bố cô mà biết? Xong rồi!
    Thì ông ta giết cả tôi lẫn nàng"
    Tiên Dung hoảng hốt vội vàng:
    "Em thì em sẽ sẵn sàng lấy anh
    Nhưng khi về đến kinh thành
    Vua cha biết chuyện thì anh đi đời"
    "Em lo xa quá em ơi!
    Ở đây buôn lậu bằng mười về kinh"
    Nàng nghe đến đó đồng tình:
    "Thôi thì cũng được. Chúng mình lấy nhau"
    Hai người từ đó về sau
    Đi buôn ma tuý nhà giàu rất nhanh
    Một hôm tin đến kinh thành
    Vua cha biết chuyện giận xanh cả người
    "Tại sao lại thế hả trời!
    Nó có ma tuý không mời ta sao
    Ta đây tuy tuổi đã cao
    Nhưng mà phải rít thuốc lào đấy thôi!"
    Nói xong truyền gọi bề tôi
    Đem quân đến đánh để lôi con về
    Quan quân vừa đến triền đê
    Bỗng nhiên có tiếng rề rề trên cao
    Rồi đâu gió cuốn ào ào
    Bốn bề cát bụi không sao thấy đường
    Tướng quân con mắt tinh tường
    Nhìn về phía ấy mà thương số mình
    Đồng Tử biết trước tình hình
    Xe tăng đã sắm, pháo mìn đã mua
    Nhưng địch đông quá , sợ thua
    Trực thăng chờ sẵn làm tua (tour ) sang Lào
    Ai dè, tốc độ quá cao
    Máy bay nghiêng cánh, ngã nhào xuống sông
    Dưới sông là bọn giặc Mông
    Là quân xâm lược tấn công nước nhà
    Trực thăng thẳng hướng mà sa
    Thuyền cao cũng đắm, phà to cũng chìm
    Việt Vương thấy thế sướng mình
    Trước sau ập tới ngư kình một phen
    Địch quân tơi tả như hèm
    Bốn bề bủa kín tưởng kèm thiên la
    Bấy giờ cọc mới nhô ra
    Thuyền đâm vào cọc thế là chìm luôn
    Bốn bề tên bắn như tuôn
    Tướng giặc khồn đốn đành giương cờ hàng
    Thuyền trôi xác giặc ngổn ngang
    Máu loang đỏ thắm , nước tràn bờ cao
    Việt Vương lúc đấy thều thào
    "Ai vừa tới giúp? Ta nào có hay
    Thôi thì ta tính thế này:
    Để ghi công họ ta xây miếu thờ
    Đầm này tên gọi Nây-chờ (Nature = Tự Nhiên )
    Bãi này Nhất Dạ hãy thờ ở đây!!!!"
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    em đã định mất tích thật lâu đến khi nào em lại là em của những ngày bình yên như trước, Nhưng hình như em ko làm được,chạy trốn ko fải là cách của 1 con bé như em hay làm, cái em cần lúc này chỉ là 1 khoảng thời gian khác, 1 môi truờng khác, để rồi lại cười khúc khích mỗi khi off với mọi người....
    Trước đây em ko như thế,,, ngày tháng với em chỉ là chờ đợi là nhớ mong, em ko đi chơi thứ 7, ko gặp gỡ riêng , ko đón chờ những mối quan hệ, những gì có trong cs của em là 1 tình yêu và 1 lòng tin khiến nhiều người nghi ngờ là ảo tưởng.
    Nhưng nhờ cái ảo tưởng đó mà em sống vững vàng ......
    ngày em đi off với CFMM là ngày 17-9, tối hôm trước em cũng đã thức cả đêm trong trằn trọc,có lẽ bởi 16-9 là ngày có chết em cũng chả bao giờ quên, lòng em đầy những giận hờn, những hoài nghi, lo lắng,
    em cứ ôm lấy cái đt và chờ đợi,,,em đợi 1 tin nhắn, 1 cuộc điện thoại, 1 lời nói yêu em như ngày xưa...
    nhưng ko có....
    Gọi điện cho 1 anh bạn chỉ để nói với anh ấy," anh lặng im nghe em khóc có đc ko "
    em làm anh ấy fát sợ vì có bao giờ thấy em như thế,sợ đến mức khi ấy anh ấy bảo" BÉ con đứng im ở đó, anh xuống nhà bé con bây giờ"
    dù khi ấy là 2h sáng....
    Nhưng hôm sau em nghĩ trong đầu chỉ 1 chữ " KỆ"
    phải! cứ mặc kệ đi, khi người ta ko thể nào tìm ra cách giải quyêt thì hãy tạm thời kệ nó, đến 1 khi nào đó mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn ....
    Em đã làm thế, em chả giấu diếm gì mọi người khi đăng ký vào CFMM em đã ghi rất rõ lý do:" vì anh ấy đi học hơi bị xa và hơi bị lâu"
    Trong lòng em mọi thứ vẫn là như thế
    Nhưng hacdaica: anh nói đúng, cái gi ko là của mình , mình sẽ ko giữ đc, còn nếu là của mình, dù xa , 1 ngày nó sẽ quay lại , vẹn nguyên, chỉ là mình có đợi đc đến lúc đó hay ko mà thôi anh ạ.....
    EM ko vì yêu mà thù hận, làm sao người ta thù hận nhau khi đã yêu bằng cả trái tim mình....
    Nhưng trg em có 1 niềm tin quá mãnh liệt để mà gắng gượng, cái lòng tin ấy đôi khi người ta gọi là mù quáng, nhưng em tin.....
    em ko cần 1 người con trai ở bên để săn đón, và đưa em đi chơi...mà em cần 1 người để em yêu , tôn trọng, muốn ở bên cả cđ mình.....
    anh bảo em bao dung ư? có lẽ!!!
    Đó là điều anh ấy đã dậy em đấy.....là con gái cần fải biết thứ tha. anh ấy đã dậy em bằng chính tình yêu anh ấy dành cho em nồng nàn, say đắm....
    Nhưng nếu anh ở địa vị anh ấy, anh sẽ thấy, cô đơn 1 mình nơi đất khách quê người, công việc bộn bề, khó khăn chồng chất, học hành ngập đầu, gia đình ở xa, người yêu có gọi khản cổ cũng ko thấy thưa....
    khi đau ốm, mệt mỏi, chán chường, nằm 1 mình trong phòng vắng lặng , cô đơn....
    vật vã với nỗi nhớ nhung, vò xé với cách xa.....
    tất cả.....
    nếu anh hình dung ra 1 ngày tất cả những gì xui xẻo nhất đổ ập lên đầu mình,
    1 ngày tự nhiên tỉnh dậy thấy xung quanh mình điều gì cũng là xa lạ, những gì mình thương yêu nhất đã quá xa xôi, cái gì cũng là bắt đầu, từ điều nhỏ nhất cũng fải tự làm bằng những nỗ lực gấp 3,4 lần người khác.....
    khi ấy anh sẽ thấy nỗi cô đơn khó chịu đến nhường nào..khi ấy anh sẽ thấy conngười ta mềm yếu biết bao nhiêu.....
    người ta cần 1 vòng tay , cần 1 sự yêu thương vỗ về...mà em thfi xa quá....
    em hiểu điều đó, hiểu những khó khăn, hiểu những xao động.....
    vì đến bản thân em cũng còn fải thú nhận là đã có lúc có 1 cảm giác khác, thì việc anh ấy xao lãng cũng chỉ là chuyện bt. quan trọng là biết cái giới hạn và ko ngộ nhận những điều na ná như tình yêu.
    Điều em quan tâm ko fải là điều đó mà la 1 lý do....
    dù co thế nào người ta cũng cần nói cho nhau 1 lời, đó là tôn trọng và yêu quý nhau...
    ko thể chỉ nói yêu bằng đầu môi fải ko anh .....
    Người ta có thể yêu mà ko bên nhau, còn đã bên nhau nhất định fải có 1 tình yêu , dù chỉ là tình yêu từ 1 phía.....
    anh bảo cái người nào đó của anh đang vui vẻ ở nơi nào đó mà ko có anh ư???
    em thì ko tin như thế...
    làm tổn thương người khác chẳng ai vui gì đâu, người ta cũng khổ tâm lắm đấy"
    " khi người ko yêu ta, buồn đã đành 1 lẽ
    Khi ta ko yêu người sao cũng buồn đến thế?"
    Có 1 ngày nào đó, anh ấy sẽ nói với anh rằng,
    anh ấy biết chẳng có người con gái nào yêu anh ấy như em, và sẽ chẳng bao giờ anh ấy yêu 1 ai như đã yêu em nồng nàn....
    anh có tin ko ???
    Dù sau này có ở bên nhau hay ko , với em đó chỉ là kết quả.....
    em biết con đường mình đang đi
  5. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    shrek ! anh biết ko , em cứ nghĩ mãi chuyện Mỵ Châu , Trọng Thuỷ....có 1 bài thơ về nó, em ko nhớ đc ra, để mai về em nhớ lại rồi post lên cho anh nhé.....
  6. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    đau đầu vì tiền, điên đầu vì tình....
    em giống anh !!!!!
    bắt tay cái nhẩy?!!!!!!!
  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Ờ, yêu có phong cách cái nhỉ. hị hị. A khoái e thế này hơn đấy.
  8. hac_dai_ca

    hac_dai_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nói đầy dử là : Chợ có cân điêu , yêu có phong cách .
    Violet hay thật . Bọn mình thấy cậu đâu cần phải khổ sở nhiều như vậy . Đi tìm vài người bạn tâm sự đi , bạn bè vẫn là nhất đấy . Cố gắng nhé
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người buộc phải khóa topic này lại để tránh tình trạng spam topic 1 cách tràn lan!!! Những ai có nhu cầu nhắn gửi vui lòng sang topic "From...to..."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này