1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi ..............Xa Xôi.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sea_nymph, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Gửi ..............Xa Xôi.........

    Tự cảm II

    Xa xôi ơi ! Khao khát cũ càng
    Em hoá đá! Đợi mình một thưở
    Cay đắng vẹn nguyên, Ngọt ngào dang dở
    Ngoảnh phía nào thấy nắng tràn lưng

    Tình yêu của anh ư ! Nhịp đập lừng khừng
    Đều đặn quá. Bảy mươi lần một phút
    Như thiên hạ ! Tháng ngày cun cút
    Lối mòn. Sớm tối. Đi về

    Xa xôi ơi ! Em muốn hoá thành em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say

    Xa xôi ... ngày ấy đến rày
    Bao nhiêu tự cảm đong đầy tuổi em



    Anh bảo em bướng, tính em như vậy
    Em hay cười,em hay chọc tức anh
    Em ghét anh đâu phải như vậy
    Vì yêu anh, em muốn thấy nụ cười...
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Gửi tuổi thơ xa xôi
    Ấu thơ trong tôi, ấu thơ là những gì rất thật, rất gần gũi, xa xôi và sẽ chẳng thể tìm lại. Viết gì trước, viết gì sau. Một con bé....sinh ra như mọi người, lớn lên thì không biết có khác người không nữa.... Xa xôi ơi ! nhớ quá....(mai viết tiếp :D)
    Anh bảo em bướng, tính em như vậy
    Em hay cười,em hay chọc tức anh
    Em ghét anh đâu phải như vậy
    Vì yêu anh, em muốn thấy nụ cười...
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    NHÓC - MÙA ÐÔNG
    Nếu nhóc sinh vào mùa Xuân. Anh sẽ gửi một điều ước (chắc là nhóc muốn cùng anh, giao thừa đi hái lộc non).
    Nếu nhóc sinh vào mùa Hạ. Anh hóa thành bông phượng vĩ. Ép mình giữa trang nhật ký. Nhóc sẽ thích cho mà xem...
    Hoặc giả nhóc là mùa Thu. Anh gửi làn gió heo may. Thổi tung tóc rối ngang lưng. Anh sẽ được nhìn ngắm nhóc.
    Nhưng mà nhóc là... mùa Ðông, gió rét luồn trong kẽ lá. Ðúng rồi, anh sẽ gửi nhóc. Ánh mắt ấm áp của anh...
    Hạ Tím

    TRÁI TIM KHÔNG MÙA
    Gió biết điều gì mà mơn man tóc rối
    Tia nắng ngủ quên còn nghe tiếng thầm thì
    Lẽ nào ai kia lại không hiểu được
    Nhịp đập... thất thường của một... cây si
    Những trái tim hồng hãy ngủ ngoan
    Dẫu ánh mắt của mùa đông ấm áp
    Bởi mùa xuân như cây bạch lạp
    Thắp lên niềm vui trong trẻo vô tư.
    MÙA XUÂN - MỪNG SINH NHẬT EM !
    Sinh nhật em
    lặng lẽ - bình yên
    Muôn vì sao lung linh
    tỏa sáng
    Hoa xuân đang hé nở
    vui cùng em
    Và ta chúc
    Ước mơ em bay cao
    xanh ngắt giữa bầu trời
    hạnh phúc !
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  4. toiyeumotngoisao

    toiyeumotngoisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Cô đơn là cho đi mà không có người nhận muốn nhận mà chẳng có ai cho, cô đơn là chờ đợi mà cái mình chờ chẳng bao giờ đến. Như hai bờ sông gần nhau mà vẫn nghìn trùng xa cách. Nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt của không gian mà cách biệt của cõi lòng
    Ngày nào cũng thấy nhau vậy mà tôi và anh lúc nào cũng như hai cái bóng, chẳng biết phải đi lối nào mới có thể gặp nhau trong cuộc đời.
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Em là nhóc mùa đông. :D Cảm ơn anh Baron đã viết những lời đó. Đọc mà mong sao, một ngày nào đó em sẽ có thể nghe ở một ai đó cũng nói vậy. Nhưng mong ước nhiều khi thật khó thành hiện thực nhì......
    Anh bảo em bướng, tính em như vậy
    Em hay cười,em hay chọc tức anh
    Em ghét anh đâu phải như vậy
    Vì yêu anh, em muốn thấy nụ cười...
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra vào một đêm mùa đông, một ngày cũng không rõ là ảm đạm hay không. Chỉ biết là khi đó luôn là lúc bắt đầu của những đợt gió mùa đông bắc, lạnh, thổi vi vút trong lá, làm khô mặt đường...Cho đến nay, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại yêu mùa đông đến vậy, nếu có ai hỏi, để dễ giải thích thì tôi thường nói, vì có ngày sinh nhật, vì trời rét nếu nằm trong chăn ngủ sẽ dễ chịu lắm, nếu ăn những gì nong nóng âm ấm giữa những ngày giá rét luôn.thật thú vị ...đó là lời giải thích dễ hiểu nhất, ko bị vặn vẹo và ai cũng sẽ đồng ý. Nhưng ko chỉ thế, nếu lý do đơn giản thì thực tế không chỉ là có vậy. Mà khi đã yêu, đã thích thì tôi ko thấy cần có lý do, mà chỉ đơn giản là trong lòng bạn nghĩ đến, trong lòng tự nhủ, mùa đông với tôi cũng vậy thôi. Gần gũi và thân thương. Mùa đông luôn đầy ắp kỷ niệm....
    Khi chưa sinh ra, cha tôi phải ở xa, mẹ một mình vất vả và khi được sinh ra vào ngày đó, có lẽ đứa con đầu lòng là 1 niềm vui thật lớn với cha mẹ. Những đêm mùa đông qua rồi sang mùa....mẹ sinh em nữa....tôi cũng lớn hơn trước. Có những đêm, ăn bánh mì nóng rao trên phố , một chiếc bánh mì mà đến 3 ng` ăn, ngon đến lạ. Cảm giác đó vẫn thật vẹn nguyên mỗi khi nghe tiếng bành mì rao sáng sớm....
    Rồi những ngày còn bé tý, cha mẹ vất vả chắt chiu từng chút để chăm chút cho tôi lớn, rồi cả gia đình lớn nữa, các bố các mẹ, ko sinh ra tôi nhưng lại nuôi tôi khi khó khăn. Có lẽ vì thế mà tôi thấy mình thật hạnh phúc và cũng đáng trách như hiện tại vì chưa làm được hết kỳ vọng của tất cả những ng` thân yêu.

    Anh bảo em bướng, tính em như vậy
    Em hay cười,em hay chọc tức anh
    Em ghét anh đâu phải như vậy
    Vì yêu anh, em muốn thấy nụ cười...
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mây vẫn màu u lạnh
    Gió cũng chẳng đưa,trời chẳng xanh
    Một cánh chim đơn tìm chỗ nghỉ
    Chiếc lá vàng kia sắp rơi cành
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Bên Bờ Quạnh Hiu
    Trời cao xanh ngắt một màu.
    Lá vàng rơi ngập đất sầu mang mang
    Sóng thu như quyện khói lam
    Còn nghe sương lạnh trên cành rụng rơi
    Nhớ quên nhớ suốt đêm dài
    Đêm nằm chẳng ngủ tựa người lầu cao
    Rượu kia đem đến giải sầu
    Sầu kia chưa giải lệ sao hai hàng?
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Một mình đi,đi giữa mênh mang nỗi nhớ...Mùa đông thường đem lại cho ta cái cảm giác hư ảo,đôi khi đến mơ hồ về một cái gì đó xa xăm,một...Nhưng mùa đông thường gợi cho ta nhớ về kỷ niệm.Ta cũng như nhóc,cũng sinh vào một ngày mùa đông...một ngày mùa đông thường âm u nhưng ta luôn yêu tiếng cười luôn yêu cuộc sống...Ta cũng yêu mùa đông...không hiểu vì sao ..? có lẽ do ta cũng sinh ra vào mùa đông...nhưng cũng có lẽ ta thích cái không khí ảm đạm nhưng vội vã của mùa đông,ta thích mùa đông vì mùa đông đem lại cho ta một cảm giác gần gũi,một cảm giác buồn buồn rất riêng mà chỉ mùa đông mới có được... cái cảm giác như những ngày xa xưa,ta được trở về thời thơ dại,để chợt nghĩ,chợt ngẩn ngơ...ôi! Sao ngày đó mình trẻ con đến vậy...Một mùa đông với ngày sinh nhật chỉ có một mình lang thang...nhưng vui vì bên ta còn có...ta...Giờ đây,mùa đông ta không còn một mình dự sinh nhật ta,mà bên ta còn có hơi ấm...hơi ấm của mùa đông...
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 16/04/2003
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 16/04/2003
  10. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Ngày ngày, dạo này mình hay đi lang thang thế không biết, nhìn đường phố những ngày nắng ấm thật dễ chịu. Đi học không đi về nhà ngay, hư thiệt, nhung chẳng biết làm thế nào, nghĩ đi về nhà mà thấy chán. Năm nay mình có nhiều thay đổi quá, đến nỗi mình cũng thấy sợ. Chẳng hiểu mình sẽ ra sao, nhiều khi thấy mình xa lưới, nhiều lỗi lầm, nhiều may mắn..... Cuộ sống vẫn chảy trôi, sao dạo này hay buồn đến thế nhì, mình lo lắng, đủ thứ chuyện, đôi khi, mong có đôi vai nào đó để khóc mà cuối cùng chẳng nghĩ ra được một ai hết.
    Lên net, chat chit, viết vài bài, nhiều khi thấy chán nản vì hình như những gì mình làm không phải ai cũng quan tâm , hình như những gì mình cố gắng nhiều khi là dã tràng. Mình cũng ghen tỵ chứ, có thời gian bận bịu không tham gia gì nhiều, sẽ có người khác thay thế ngay, thậm chí đến mình là ai nhiều khi gặp gỡ cũng chẳng ai quan tâm nữa, cảm giác trống rỗng, nhiều khi muốn vứt bỏ công việc nhiều trách nhiệm này quá nhưng chẳng lẽ những gì mình xây dắp suốt thời gian qua mình nỡ vứt bỏ sao....tất nhiên không. Mình chẳng phải con bé dễ khuất phục vậy. Nếu thế, không hiểu sao mình có thể tồn tại mãi đến giờ.
    Mình nhiều khi sao mẫu thuẫn thế không biết, muốn thay đổi, muốn khác đi cuối cùng vẫn không đủ dũng cảm đẻ đổi thay, nó khó quá vậy. Có ai giúp được không nhỉ? Lên net nhiều, mình không hiểu sao năm nay lại có nhiều tự tin đến thế, mình sống khác, sống hết mình hơn và cũng là lúc khó khăn nhất. Lúc mà chẳng có đến chút thời gian nữa, luc nào cũng thấy ngập đâu bởi học hành, viẹc nhà, viẹc lớp....cuộc sống cứ trôi qua, nhiều khi chợt giật mình tự hỏi, mình đang sống vì gì đây nữa. Mình không thích phải như mẹ nói, kiếm một công việcc, vậy cuối cùng cũng chỉ là một người phụ nữ vất vả sao....cuoọc sống quay đi quay lại kết thức cũng chỉ có thế...mình có thể sống như vậy, yên lành như một người bình thường, như những năm qua đã sống ....nhưng lại muốn sống khác đi, sống để sau này sẽ không phải nuối tiếc rằng mình chưa chuyện gì chưa trải qua, dù tốt dù xấu, vậy mình sẽ hiểu cuộc đời hơn và cả mọi người xung quanh nữa....nhiều ng` bảo tham lam quá, mình việc gì cũng muốn làm, hết mình, dược yêu quý nhưng cũng có nhiều ng` ko hiểu.....biết làm sao nữa. Mua hè này quá quan trọng, chưa mùa hề nào mình có may mắn cả, toàn ngập lụct chuyện học hành từ bé đến giò. Năm nay nữa, liệu sau này, có thoát khỏi cái số lận đận học hành không nhỉ....
    Anh bảo em bướng, tính em như vậy
    Em hay cười,em hay chọc tức anh
    Em ghét anh đâu phải như vậy
    Vì yêu anh, em muốn thấy nụ cười...

Chia sẻ trang này