1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi ..............Xa Xôi.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sea_nymph, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đã uống bia, sau bao nhiêu lâu, rất nhiều ngày tháng mình chưa và cũng tránh uống. Cũng một phần bất đắc dĩ, lý do chính còn lý do phụ là tự dưng cũng muốn uống vào để lừa và quên đi nhiều cảm giác. Một cốc thôi mà cũng khiến mình cảm thấy mệt mỏi cả ngày hôm nay. Biết là thế ko tốt nhưng đó là vì party cho công việc thôi chứ cũng chẳng phải mình mong muốn gì, viết lên đây chẳng hiểu bao nhiêu ng` sẽ lo nhỉ. Cuộc sống mà, cũng phải quen dần với mọi thứ thôi, chuyện phải chấp nhận và sống với nó mà. Mình đang lảm nhảm cái gì ý nhỉ.
    Hôm nay thì ngồi chờ mong nhưng giờ này thì chẳng có gì chờ đợi nữa rồi. Đã vào tối ở nhà, đã kết thúc 1 ngày rồi còn mình thì vẫn lang thang thế này. Nếu mọi thứ ở đây ko rắc rối quá có phải tốt hơn bao nhiêu ko ? ôi, mình đến là điên lên mất, mai lại là 1 ngày dài nữa, lại học cả ngày luôn và còn công việc, chẳng đâu vào đâu cả, ko thể tập trung để làm gì hết. Giờ mình cũng sợ mình sẽ mất cái mình mới có được đó, một ng` bạn để tâm sự thôi. Mình lại vội vàng rồi. Sao mình cứ vậy nhỉ, cứ hấp tấp để rồi mất đi rất nhiều thứ. CÓ những thứ thì lại nghĩ #kỹ quá thành ra sai lại càng sai. Ôi, điên rồ. Về nhà ngủ 1 giấc, mai tỉnh dậy chắcc sẽ khá hơn cũng nên. Vẫn cứ ước................
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Sương đêm lén rụng bên thềm
    Sợ mang hơi lạnh làm mềm lòng ai
    Bỗng nghe có tiếng thở dài
    Phải chăng ai đã chờ ai lâu rồi....
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ đi khắp nơi, lang thang khắp chốn để tìm cho mình cái gì đó. Đúng là lằng nhằng vớ vẩn, post bao nhiêu bài cũng không đủ, chẳng khoả lấp nổi. Cái mail đó chả hiểu mình đã đọc mấy lần rồi nhỉ, cứ nhấm nháp cái cảm giác như ăn kẹo vậy, ngòn ngọt thấm dần và cũng vô cảm vì ăn nhiều quá rồi hay sao. Thôi, không viết về nó nữa, cũng phải công nhận là mình vui khi nhận được nó, thế mới hay, vui và vô cảm, thế mới lạ lùng, thôi, mình lại bắt đầu rồi. Quay ra viết mail trả lời vậy, chán thật.
    Hôm nay có party, chả hiểu có party thật ko nữa, cũng vui và cũng không có gì vui. Ôi, lại đang mất tập trung, bình thường giờ này thư viện còn mấy ai đâu mà hôm nay vì party mà đông quá, chán. Thôi, chẳng viết nữa, chán thật là chán đó, ước sao sớm mắc được net thì có phải tốt hơn bao nhiêu không ?
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Mình đang điên điên thì phải, tự dưng lại gặp lại cái cảm giác này, empty, empty một cách đáng sợ, thậm chí cười nói như con búp bê vô hồn vậy. Trầm cảm hay không nhỉ mà tại sao cơ chứ ? sáng nay vẫn còn ổn cơ mà, sao thỉnh thoảng mình hay ẩm ương thế không biết, ôi, khổ cái thân mình, hix, chả biết tự cứu mình thế nào, không rõ nguồn gốc cái cảm giác này ở đâu nữa. Ôi, ghét quá, đừng ai lo lắng nha, hix, ẩm ương tý thôi, điên quá hà............chả hiểu tại sao
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã 2 ngày thì phải, bao giờ cũng là con số 2, không đẹp như số 3 nhưng có nó thì mới có thể có số 3 tiếp nối chứ/ 2 ngày, 2 ngày đủ để thời gian cân bằng cảm xúc, 2 ngày giúp cho mọi suy nghĩ được ổn định. Cứ đến tháng là lại lẩm cẩm, cứ 1 - 2 lần 1 tháng, cứ như cái bệnh kinh niên vậy, chẳng báo trước nhưng cứ trực chờ để nổ ra bất cứ khi nào có thể, toàn vào lúc quan trọng rồi lại xẹp xuống cứ như bánh đa gặp nước vậy. Thật mâu thuẫn và nhiều rắc rối. Hôm nay tâm trạng ổn định, lại ngồi viết được những điều chợt đến chợt đi, cũng không quá xa xôi nhưng cũng chẳng gần gũi nữa. Không hiểu sao hôm nay viết 1 bài và được khen là hay lại thấy vui quá, khiến mình lại tự huyễn hoặc và ngồi đọc mấy lần xem mình đã viết cái gì trong đó, cảm xúc tự dưng đến khi đọc cái topic đó thành ra ngồi viết mà cũng chẳng nhớ nổi là mình đã viết những gì. Chỉ vui rằng đó là cảm xúc rất thực và lại đầy nỗi nhớ trong đó, ước và không thành.

    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chợt buồn, nỗi buồn len lỏi và ngấm vào tim, nó cứ ngòn ngọt và sắc sắc. Tự dưng muốn làm thơ gì đó nhưng cái tài năng đó mình không có nên chẳng dám ngồi viết đến một chữ một câu, nếu làm chắc cũng được đấy nhưng để làm gì nhỉ ? Mình nhiều khi là mình nhưng mất đi cái vẻ sôi nổi đó. Ngay cả khi viết bài và post bài theo một cách khác cũng luôn cảm thấy như mình cứ chất chứa cái gì đó, không hiểu nổi mình và hình như mình đã lặp lại rất nhiều lần những suy nghĩ này. Ai hiểu được ai trong cuộc đời nhỉ ? Tri kỷ thì khó lắm, có mấy ai có được tri kỷ và thực sự thế nào là tri kỷ, chỉ là người bạn hiểu và mình muốn sẻ chia nhưng chưa chắc đã cảm nhận được tất cả từ mình.
    Cứ như có lúc tim mình có một ai đó chạm được vào sâu thẳm nhưng họ không hề hay biết rồi bỏ lỡ, mình đành nghĩ vậy là có duyên nhưng không có phận. Suy nghĩ của mình nhiều khi có già lắm không nhỉ ? liệu có quá già so với tuổi ? mình đã tự hỏi bao lần để rồi cũng chẳng tìm nổi câu trả lời. Hạnh phúc và dang dở, cái gì cũng có giá của nó. Đôi khi ước sao lòng mình cứ như trang sách, mở rộng ra để ai đó có thể đọc và cảm nhận. Vậy sẽ dễ sống biết bao...........không phức tạp như hiện tại. Ai cũng bảo cái tuổi ẩm ương này nên nó thế mình lại không cho là vậy, đâu có phải người ta rắc rối là vì đến tuổi đâu. Chẳng phải....................
    Còn những 6 tuần nữa mới đến sinh nhật vậy mà đã có 2 lời hứa sẽ được quà, lạ thật là 2 người đó đều giống và khác nhau và mình đã nói khá nhiều thứ tuy chẳng nhiều chi tiết nhưng lại cảm nhận gần gũi và tin tưởng hơn nhiều người khác. Cũng thấy ấm lòng lắm khi mà chưa thấy quà nhưng chỉ thấy lời nói thôi cũng quá đủ, có không nhận được quà nào thì vẫn thấy hạnh phúc bao bọc chẳng hề mỏng manh như mình hằng nghĩ mà nó rất rõ nét và hiển hiện khắp nơi. Hôm nay chợt muốn có chút gì đó tĩnh lặng quanh mình, để hít hà vào cái không khí lành lạnh buổi sáng, nhìn bầu trời rộng mở bên trên, muốn thấy biển biết bao và những vòm cây cao rộng lá xanh vẫn mãi chưa đổi màu dù thu đã sang từ lâu....................................
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại thấy buồn, cái buồn ko như mọi khi mà vì chẳng có mail để đọc, chán thật, càng ko có thời gian ngồi tập trung để viết mail. Không viết thì có ai trả lời cho và nếu viết thì cũng đâu có lên mạng ngay để trả lời, nghịch lý thế đó, còn bao nhiêu thứ phải lo, thật mệt mỏi nhưng bận bịu cũng thú vị vì mình không nhàn rỗi, nhàn rỗi mới cảm thấy khổ sở.
    Hôm qua mẹ gọi đt, vẫn những lời căn dặn và hỏi thăm nhưng còn cả 1 lời nói làm mình cảm thấy như cái khoảng cách mình có thể gạt bỏ thì khó rồi, không thể và có lẽ là mãi mãi nó vẫn thế, không thể cố gắng làm những gì mà thiếu sự thông hiểu, biết rằng mẹ lo nhưng .................mà thôi, mình chẳng có quyền trách ai mà chỉ là sở thích, ham thích của mình không trùng hợp được với bất cứ ai mà, thành ra sẽ chẳng ai chấp nhận và luôn cho rằng nó có hại, có ai hiểu nó đã mang lại cho mình cái gì và còn đang mang lại cái gì đâu, không thể ai cảm thông và mình cũng không cần cái đó, mình sống cho mình cũng có khi là vì người khác nhưng mình vẫn chịu trách nhiệm tất cả hậu quả đó thôi, đã bao giờ ai gánh chịu nó không nhỉ, chắc cũng có lúc nhưng chỉ là lo lắng chứ đâu ai chịu đựng bằng mình.............mà lại nói biện hộ cho mình, ai sẽ hiểu và ai sẽ cho là mình thiếu suy nghĩ...........................có lẽ đó là lý do à và cả chuyện đó nữa, bí mật nói ra vì tin và muốn chia sẻ cuối cùng lại vẫn chẳng phải là điều nên chia sẻ, vậy cái gì nên nói, cái gì nên giấu, giấu tất cả sao ? thế thì có còn là bạn không ?
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Chiều buồn len lén tâm tư
    Nỗi niềm theo lá thu rơi
    Hoa cười theo tiếng nhạc lơi
    Mưa sầu như tiếng lòng tôi
    Chiều chiều trên phố mây trôi
    Nhớ người đêm cũ song đôi
    Khói chiều loang loãng sương rơi
    Thư tình thương nhớ đầy vơi...
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Rồi tất cả nỗi buồn cũng sẽ qua đi...Con người luôn là qủa lăc giữa nụ cười và nước mắt...Cuộc sống có lúc vui,lúc buồn,thời gian trôi qua thật nhanh...ta ước sao có một cuộc sống thật bình lặng...một ngày nữa lại trôi...Ta viết,viết linh tinh,viết không biết có ai đọc,không biết có ai hiểu tâm trạng ta...Đôi khi ta thèm một chút cô tịch mà thôi...
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 30/09/2003
  10. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    màu xanh trộn với màu đỏ
    bỏ ngỏ trên lối đi về
    hy vọng trộn với đam mê
    rưng rưng đường về xa tắp...

Chia sẻ trang này