1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi ..............Xa Xôi.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sea_nymph, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Canberra

    Canberra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại gọi điện cho em báo anh đã về, sao anh lại mua mũ len và tất cho em, sao lại dặn dò em nhiều thế, sao anh lại gọi điện cho em? Em đã cố quên đi cái tình cảm em dành cho anh nhưng giờ đây nó lại bùng lên trong em. Anh có biết là em tỏ ra cứng rắn trước mặt anh, cố tỏ ra vui vẻ khi nói chuyện điện thoại với anh nhưng khi anh gác máy là em đã khóc rất nhiều không? Em đã không cho phép mình khóc vì anh nữa nhưng nước mắt cứ trào ra, không sao ngăn lại được. Em biết là em đang tự cho mình hi vọng, rồi sẽ lại thất vọng thôi nhưng không hiểu sao em vẫn cứ hi vọng anh ạ. Cả ngày hôm nay em chờ điện thoại của anh, nhớ anh kinh khủng, đến khi em mệt mỏi và không còn chờ đợi nữa thì anh lại gọi, cũng chỉ là hỏi thăm bình thường nhưng sao em thấy vui lắm...
    Nhưng thôi, có lẽ em phải cứng rắn hơn với bản thân mình anh ạ, không cho phép em nghĩ về anh, nhớ về anh nữa. Em đã dán lên trên tường dòng chữ "Be strict to yourself" và em phải thực hiện thôi. Em sẽ để anh ra đi, sẽ không hi vọng nữa, như thế sẽ tốt cho em hơn. Em nghĩ em sẽ phải nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn vào lúc này anh ạ, biết là ích kỉ nhưng em không thể làm khác được, chỉ mong anh hãy hiếu sự lạnh lùng của em anh nhé.
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Buồn vậy anh ...... Lâu rồi không có điều kiện gặp anh trai như trước, không rõ anh thế nào, sao dạo này có nhiều bài viết buồn buồn, vu vơ mà khác với những cảm giác của ngày trước vậy. Dù thế nào cũng sống thật vui vẻ nha anh. Nhớ là còn có em gái ở đây nè .
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Phố buồn
    Em có nhớ góc phố buồn xưa đó
    Ta thường qua, lặng lẽ, bước thâm trầm
    Nhạc dang dở than nỗi đời rắc rối
    Không gian thầm dâng nhẹ hương hoàng lan
    Yêu đến đỗi. Lòng cũng buồn đến đỗi.
    Nói hoài rồi. Cần lắm phút lặng im.
    Hơi thở nhẹ lẫn mùi hoa bối rối
    Dáng em đi, tóc xoã phủ vai mềm.

    Phố u tối. Tình yêu không lối thoát,
    Lòng chơi vơi theo tiếng lá thu buông.
    Đêm Hà Nội. Hai người. Hai cái bóng
    Nhạc tắt rồi giai điệu vẫn còn vương.

    Anh đếm được những bước chân quanh quẩn
    Đang dẫn vào những lối hẹp mê cung
    Phố u tối. Những nỗi buồn thăm thẳm
    ...........
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi buồn vô hình, vô cớ
    Không ai mời mà vẫn cứ tự về
    Như cơn mưa đã chín mùi đâu đó
    Chờ mùa sang nhỏ những giọt tỉ tê
    Ta tìm lại trong tâm linh nhỏ bé
    Những con đường mờ mịt dấu chân chim
    Phủ rêu rong rì rầm đôi tiếng dế
    Khản giọng rồi ngã chết giữa im lìm
    Ta gõ cửa trên đường sâu, ngõ hẻm
    Ký ức dài ta cúi xuống tìm xem
    Dĩ vãng mang ra cân, đo, đong, đếm
    Và nguyên do? Ta vẫn mờ mịt thêm!
    Ta nhắm mắt nghe phúc âm rao giảng
    Tưởng suối hiền chảy mát cõi trinh nguyên
    Ta mở mắt nhìn cuộc đời tứ tán
    Vẫn thấy buồn, không hẹn, rộng vô biên
    Ta thay đổi, tham thiền đêm thức trắng
    Tưởng xuất hồn nhìn đêm trắng đi qua
    Ta giật mình cổ khô chừng như đắng
    Có một người áo trắng bước ngang qua
    Ta cúi xuống bóng mình nghiêng trong nắng
    Ðứng rất gần mà xa chẳng thể ôm
    Chiếc bóng ấy là nỗi buồn trong trắng
    Như nỗi buồn còn mãi trong lòng ta...
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Có một đêm mưa chợt về bên cửa
    Thổi hạt buồn xuyên lớp phổi nhăn nheo
    Lòng đã cạn chuyện đời . Đêm thức dậy
    Mộng em cầm. Chưa hết kiếp trả vay
    Con đường cũ theo mưa gầy chân đất
    Gõ nhịp đời âm điệu thuở xuân xanh
    Ta vội vã kéo tình xưa trở lại
    Mưa dỗi hờn từng hạt xuống đôi vai
    Trời tháng mười tóc em vàng như lá
    Tình yêu xanh treo dọc góc trời xa
    Chiếc môi hôn. Lạ ngôn từ cắn vội
    Suốt niềm đau khóc mãi vẫn chưa già
    Anh sẽ vẽ nắng vàng thành kỷ niệm
    Chút hư hao, chút son phấn im lìm
    Dù đã mất mộng đời như hơi thở
    Lòng cào đau ôm vết nhọn chân chim
    Căn gác nhỏ mưa đâu về gõ cửa
    Đêm ướt gầy ngã xuống cánh tay anh
    Mười năm cũ tóc rụng đầy theo mộng
    Với gió mưa tàn phế tuổi xuân xanh
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hơn một năm xa Hà Nội, một năm rưỡi cho một topic, cũng chỉ có ở đây là viết dài và lâu hơn cả. Thay nick, thay đổi. Cuộc sống, tình cảm....mọi thứ đều đổi thay. Mình cũng khác trước và cũng vẫn mang những bản tính cũ, chỉ khác chăng là hoàn cảnh, những gì đang sống, tiếp xúc hàng ngày. Mình vẫn sợ một cuộc sống chỉ lặp lại những điều cũ. Vậy mà chính mình cũng chẳng thoát nổi chính mình, toàn những suy nghĩ cũ, ích kỷ, nhỏ nhặt cũ.
    Mệt quá, đi ngủ thôi
  7. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0

    Được wintersun sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 20/08/2004
  8. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Bài hát tiếng anh theo phong cách nhạc RAP và nói về Hà Nội. Nghe thú vị phết. Nhưng chú ý kỹ thì có vẻ như thính giả đang bị mắc lừa:
    http://rapclub.org/forums/index.php?showtopic=1455&st=0&#entry23004
  9. Bouton_de_Rose

    Bouton_de_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Gửi ẤY:
    Chắc có lẽ Ấy thất vọng về Tớ lắm đấy nhỉ?! Tớ biết, ấy vẫn dõi theo tớ hàng ngày! Ấy thất vọng lắm đúng không?
    Trời hôm nay mưa to quá ấy ạ, ngoái đầu ra cửa sổ nhìn những giọt nước mưa ào ạt tung toé lên nóc những chiếc xe, bỗng dưng cái cảm giác thích thú lại ùa về, Tớ chẳng thể nào lại điều khiển được tâm trí, thôi kệ cứ để nó thả theo hồn...
    Tớ đột ngột cắt đứt mọi liên lạc, mọi dấu vết liên quan đến tớ, no phone, no messages, no yahoo... Tớ cũng phần nào hiểu được cái cảm giác của ấy lúc này, đã định kệ rồi nhưng hôm nay mưa mà, viết cho ấy vài dòng tuy không biết ấy có đọc được không?
    Tớ mới đọc được câu này: "Cuộc đời đúng là một nhà cười, chỉ có điều con người lại có xu hướng vào đó, đối diện với gương mặt của mình và... khóc". Tớ hay có thói quen thích những gì mà tớ chưa hiểu! Và có lẽ trong câu chuyện này ấy cũng giống tớ phần nào ấy nhỉ!? Khi người ta tô vẽ cẩn thận một cái hình màu hồng thì đương nhiên nó sẽ mà một hình màu hồng rất đẹp và hoàn hảo nhưng chỉ cần một chấm đen nhỏ thôi cũng đủ làm lu mờ vẻ đẹp của nó, đơn giản quá phải không ấy?
    Ấy là một người quá yếu đuối! Nhưng là Một người sống có TÂM. Mà theo tớ một người sống có TÂM chưa biết có hạnh phúc hay ko nhưng chắc chắn sẽ cảm thấy hạnh phúc! Vì thế mong ấy hãy luôn nhiệt tình và tích cực với cuộc đời này nhé, rồi tớ tin rằng một ngày nào đó, người con gái ấy sẽ xuất hiện và làm cho ấy hạnh phúc! Hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với những người thật sự muốn đi tìm nó...
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tâm không đổi thì chẳng có gì thay đổi được đâu . Chịu khó đi ngủ sớm để còn có sức mà tán gẫu với sư phụ

Chia sẻ trang này