1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi xa xôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi candle_light, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    gửi xa xôi!

    phải!là gửi xa xôi!
    cho cậu . cho tôi ! cho bài thơ "for get me not "
    tôi cũng ko nhớ rõ quen cậu khi nào ! một ngày buồn chán - 1 lần duy nhất vào room - quen 1 nguời- rồi nguời đó dẫn đến cậu
    Trang ạ! câu thuờng nói cậu buồn! nhưng thực sự tôi ko hiểu vì sao cậu buồn! cậu tâm sự với tôi cũng khá nhiều, những chuyện đó lại như 1 màn suơng mờ ảo, che lấp cậu nhiều hơn,
    tôi cảm thấy ! chỉ là cảm giác thôi ! những điều cậu nói có chút gì ko thật , chuyện bố mẹ cậu , chuyện gia đình! tôi xin lỗi ! nhưng cảm giác thôi mà! tôi vẫn có thể chia sẻ với cậu nhiều điều hơn thế!đuợc ko?
    chat chit trên mạng với tôi là 1 trò vớ vẩn ! trù nguời thân ! trừ ông anh đang du học ! trừ bạn bè ! ko bao giờ tôi mở YM để chat ! nhưng vì sao lại chấp nhận ?for get me not! lần đầu tiên cậu đã đọc cho tôi bài thơ đó! nó đánh thức một miền ngủ quên ko tên trong tôi! mộtt miền ko thuộc về cuộc sống thực
    có lẽ là sai lầm khi hai ta đã nhìn Wc nhau ! một chút dại khờ, 1 chút chờ chông , 1 chút bí ẩn , hi vọng , có lẽ sẽ hay hơn !giá như thờigian quay nguợc!
    ! cậu xinh xắn ! gần với tuởng tuợng của tôi ! nhưng có lẽ là do tôi! tôi đến với thơ như 1 kẻ rong chơi ...dù sao cũng tìm cổ ticks, tiìm những điềuko thực
    thật sự cậu có thể giúp tôi xua tan màn suơng đó ko?Trang ?
    -OG-19-3

Chia sẻ trang này