1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi xe- tốn tiền nhưng không gửi thì biết gửi ai

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi bayveo, 25/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Gửi xe- tốn tiền nhưng không gửi thì biết gửi ai

    Đãbao giờ bạn thử nhẩm tính xem một thang ở Sài Gòn bạn phải hết bao nhiêu cho việc "giữ xe". Tháng nào tôi cũng phải mất đến 150.000 , nghĩa là tương đương1 tạ thóc thì phải. Đi học , gửi xe, nhưng may là trường thì chỉ lấy có 1000 thôi. mà một ngày biết bao nhiêu lần đi học và bấy nhiêu lần gửi xe.
    Nghiễm nhiên mỗi lần vào hiệu sách, nhà hàng, cà phê, đi chợ, siêu thịm,ăn sáng, ăn thì chưa no mà đã phải 'nén lòng"mình chìa ra 2000 cho mấy ông coi xe.
    2000 vẫn còn nhân đạo, buổi tối đi coi ca nhạc, anh giữ xe lạnh lùng nói "buổi tối 3000 emạ".
    Xót xa thật đấy nhưng không gửi xe cho mấy ông thì gửi xe cho trộm à !

    BAYVEO
  2. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Không có cái gì là cho không cả,,,hehehe, đừng phàn nàn
    Dĩ nhiên những chỗ vui chơi giải trí, chi phí sẽ cao hơn, kinh doanh mà
    I'm HuMbLe BuT WaTcH OuT
  3. romanticboy

    romanticboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Không nên có sự so sánh như vậy, thực ra nếu so với giá trị chiếc xe thì bạn nên xem là xứng đáng chứ.
    hor
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện trả tiền xe là điều tôi bực mình nhất khi vào thành phố này. Ở ngoài HN, người giữ xe thường là người mà các nhà hàng hoặc các quán bar người ta thuê để trông coi xe cho khách. Thà rằng các quán đó tính thêm vào phụ phí uống nước thì có lẽ mình cũng đỡ bực, có phải ai lúc nào cũng sắn tiền lẻ trong túi đâu? Ngoài kia có 1 số siêu thị cũng không thu tiền gửi xe hoặc có thì với giá là 1000đ theo quy định nhà nước. Đến một thành phố khá là văn minh như TP Hồ Chí Minh cũng có những cái chẳng văn minh tẹo nào. Bực thật!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  5. thangnn

    thangnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
  6. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    saigon tấc đất là tấc vàng ! bởi vậy các bác phải trả tiền cho 2 tấc đất mà các bác gởi xe chứ ! nhưng cũng còn rẻ chán các bác nhỉ ! 2000đ thuê 2 tấc đất để gởi chiếc xe chục triệu ! vậy mà mắc gì ! phải nói là quá mắc các bác nhể !
    với lại đây cũng là một cách chống ô nhiễm môi trường đấy chứ ! giữ xe mắc thì sẽ có ích người ra đường bằng xe gắn máy . thế là thành phố đỡ ô nhiễm ! các bác đỡ tốn tiền xăng và gởi xe, còn mấy cô thì được cái khoảng eo thon vì đi bộ ! thế là nhất cử mà tam tứ tiện nhá .
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  7. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Cái này mới là buồn cười. Nói là tấc đất tấc vàng, thế HN tấc đất không phải tấc vàng à? Nói cho chú 208 biết là giá đất với nhà HN cao ngất ngưởng gấp mấy lần trong TP đấy.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  8. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ở thành phố lớn nào mà chẳng tấc đất tấc vàng. Thế mà cũng nói.
    Tôi cũng nghĩ giống chị gungcay, thà người ta cứ cộng luôn tiền giữ xe vào tiền phục vụ còn hơn cứ bắt người ta phải trả tiền gửi xe.
    To 208: chỗ nào chẳng có giữ xe, chẳng có cơ hội mà đi bộ đâu, nên cũng chẳng có cơ hội để làm đẹp.
    BAYVEO
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cái chán nhất ở SG là vào đâu, dù mua hàng hay không vẫn phải trả tiền gửi xe. Ở Hn, vào hàng Cafeintenet thanh toán hết có 500đ mà vẫn xin cái thẻ miễn gửi xe 1000đ. Cách tốt nhất là gửi xe vào tiệm cầm đồ, lấy tiền đó đi taxi vừa nhanh lại không phải gửi ai cả.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  10. g_trapatoni

    g_trapatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn ơi, mỗi khi gửi xe mình mất 1k hoặc 2k để rồi đi đâu còn yên tâm. Chứ khi quay ra mà thấy chiếc xe thân iu bay đi đâu mất thì hu hu, biết kêu ai bây giờ.
    Tớ còn nhớ hồi bé, ra Tràng Tiền mua sách, đi cái xe đạp bé tí tẹo. Vào đến hiệu rồi mà vẫn đinh ninh là mình đã khoá xe. Đến lúc quay ra thì cả khoá lẫn chìa đều có mặt trên xe, may mà chưa có ông anh nào đụng tới. Kể từ đó vào đâu cũng cố gắng tìm chỗ gửi xe.
    Còn chuyện giá cả thì còn phải bàn dài dài.

    g_Trap

Chia sẻ trang này