1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi yêu thương...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    "Ta không mong được sớm tối bên nàng, chỉ mong được nắm tay nàng đi giữa nhân gian..."
    Có lẽ lâu lắm rồi ta mới vui thế này, khi có một vài điều mới đến với ta. Một hộp thư chung, sao ta không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ !
    Ta hạnh phúc làm sao khi nghe giọng you. Nhưng càng nói chuyện với you ta càng thấy nhớ you hơn. Nhớ, mà không gặp được you, ta thấy buồn vô cùng.
    Ta đang sống trong hạnh phúc mà vẫn biết rằng cái mà ta đang cho là hạnh phúc ấy rồi một buổi sớm mai sẽ biến mất ko còn bên ta nữa. Vì sao và vì lẽ gì thì chắc là you biết rõ nhất.
    Ta bằng lòng với cái hiện tại, mà sao lòng vẫn đắng cay? Khi người ta vẫn nhớ đến nhau, sao người ta lại phải nói lời chia tay nhỉ? Nhớ tới câu chuyện nào đó đã đọc từ xa xưa, rằng "Đôi nào đi trong mưa thì bền lắm". Thật thế sao? Nhưng với ta thì hẳn là nó ko linh nghiệm rồi.
    Ta muốn nhìn thấy you hàng ngày. Nhưng đó là một điều viễn tưởng. Ta muốn điện thoại cho you hàng ngày. Cũng vẫn là một điều viễn tưởng nốt. You thường ko thể hiện cho ta thấy ta thật sự có ý nghĩa thế nào với you. Ta có thật sự quan trọng đối với you không. Ta ở vị trí nào trong trái tim của you. Ta muốn nghe những lời yêu thương từ you nhưng ta chỉ có thể tự mò mẫm trong cái thế giới nội tâm đầy mâu thuẫn của you để mà tự hiểu. Đôi khi ta lầm lẫn, lạc đường, ta "nghĩ quá những điều vốn có", và you cho đó là điều "ngu ngốc". Nhưng sao you ko nghĩ cho ta, khi mà bi chừ ta đang ở trong tâm trạng giống ông Xuân Diệu trong bài "Vội vàng" ngày xưa:
    "Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua
    Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già"
    Ở hiện tại nhưng lại luôn nghĩ tới cái kết thúc (không tránh khỏi)của một vấn đề nào đó. Mà ta đâu có quyền chọn lựa. Ta trông chờ vào những quyết định của you. Nhưng you cũng ko biết phải làm sao. Thế thì còn ai khác phải giải bài toán này đây, nếu không phải là ta?
    Ta có người yêu. Và ta cũng có yêu người. Nhưng cuối cùng thì ta vẫn cứ là một kẻ cô đơn.
    You thờ ơ với nỗi cô đơn của ta. You nhớ ta nhưng không bao giờ you gặp ta. Cái "hôm nào" của you lâu lắm. You thường không nhớ những gì you nói với ta. Ta sẽ chờ xem, cái "hôm nào" đó you cùng với ta "đi xem mọi người dancing" ra sao.
    You muốn biết ta đang nghĩ gì thì you vô đây đọc bài của ta. Nhưng ta muốn biết you đang nghĩ gì thì ta không biết phải làm thế nào.
    Trời ơi, ta ghét you !...
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do...
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  3. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    XR yêu quý của chị!
    Em đừng chờ đợi cái gì em đã biết không phải của mình. Thời gian không thể giúp em có được cái em muốn có ấy đâu. Em phải tự vượt qua chính mình thôi. Khi người ta nói một lúc nào đó sẽ gặp em có nghĩa là rất lâu. Người ta sẽ chờ đến khi nào em bình tâm trở lại, chấp nhận sự thật và khi đó mới gặp em (thậm chí không gặp lại vì gặp cũng chẳng có ý nghĩa gì). Chị biết điều đó mà.
    Hãy trở lại là em, cô bé dễ thương và tràn đầy nghị lực!
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em vui lắm thế mà sao vô topic của mình lại muốn khóc qua chị Yến ơi. Lẽ nào "Người ta sẽ chờ đến khi nào em bình tâm trở lại, chấp nhận sự thật và khi đó mới gặp em (thậm chí không gặp lại vì gặp cũng chẳng có ý nghĩa gì). ???
    Em cũng đang dần dần chấp nhận "sự thật" đây mà. Kem ngon quá chị ạ.
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    "Loài người - cậu hoàng tử nói - họ chui vào trong các chuyến tàu nhanh, nhưng họ chẳng biết mình tìm kiếm cái gì. Thế mà họ cứ cuống quít lên, quay cuồng lên..."
    (Trích truyện "Chú bé hoàng tử" của ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY)
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  6. chimbienHN

    chimbienHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    "Và em nói thêm:
    - Nào có ích gì...."
    (Trích - Chú Bé Hoàng Tử)
  7. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Kem ngon thật đấy. Nhưng mà lạnh quá, ăn xong không thể nói ngay được.
    XR có tin là chị ngạc nhiên khi thấy kem có muối không? Trước đây, chưa bao giờ chị nhận ra điều đó. Hình như muối làm cho kem ngon hơn thì phải.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  8. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Quý vị đã cung cấp những ý tưởng mới cho Hội Kem 7X ! Hình như chuyện ăn kem đã được khéo léo liên tưởng đến chuyện tình cảm: Nóng - Lạnh, Ngọt - Mặn...
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  9. verycutehoney

    verycutehoney Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Xuongrong yêu qúy của em
    Có khi trong tuần chị em mình gặp nhau cái, chị nhé. Em nhớ chị quá thể, chị cho em đi ăn kem đi, tủi thân qua đi, chị toàn kể chuyện đi ăn kem với ai không à, không rủ em gì cả. Chị đáng ghét thật đấy...
    Thôi chị ạ, có những điều chờ mãi nó cũng chẳng tới, và cũng có những điều chẳng chờ nó tự tới, chị cũng đừng chờ "hôm nào" của người ta nữa, hoặc là chị chủ động tạo ra nó, hoặc đừng nghĩ đến nó nữa...
    Yêu chị nhiều
    I KNOW IT IS BEAUTIFUL LOOKING AT YOU, IN THE WORLD OF LIES YOU ARE THE TRUTH...
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Dành cho một người. Và chỉ duy nhất một người.
    GIỜ GIẤC (Nguyễn Hữu Hồng Minh)​
    Giờ giấc đối với tôi là chuỗi vô tận
    Ngày, tháng, năm, chùm quả nặng
    Phía trước đằng sau u ám ngày dài
    Khoảnh khắc vụt sáng quá ngắn và quá ít
    Nhiều lúc không định nghĩa được mình là ai?
    Chiếc bóng lặp lại tôi mỗi ngày
    Bằng cafe đen, nỗi buồn, thuốc lá
    Những điều vụn vặt tầm thường bạn làm tôi đau
    Những giấc mơ tù mù, loè loẹt, phù phiếm
    Có dòng sông suốt đời chẳng tới biển
    Hải âu bay trên sóng bạc đầu
    Giờ giấc quả chuông con lanh canh kêu
    Là cốc thuỷ tinh vỡ
    Tôi thoảng thốt lùa từng mảnh vụn
    Toé máu đôi bàn tay
    Nhiều khi tôi mê mệt cả ngày
    Giờ giấc đi bằng màu đen vương vãi
    Lân tinh
    Bí ẩn, biến ảo
    Tôi hành hạ giờ giấc
    Bằng những động từ không quy tắc
    Âm nhạc đem đi nỗi nhớ Đỏ
    Tình yêu dằng dặc hồi tưởng Xám
    Con chim đập đôi cánh Trắng
    Chở thời gian bằng những tiếng kêu
    Tâm hồn như buổi chiều
    Đây hoàng hôn
    Giờ giấc mắc bệnh phù du và lãng cảm
    Nó lang thang ngang đời
    Hàng ngày nó đến ngủ
    trên khoé mi, trong đôi mắt rướm lệ của tôi.​
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute

Chia sẻ trang này