1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi yêu thương...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bất cẩn hết chỗ nói. Nghĩ xoá béng nó đi là xong, thế mà vẫn ko nhớ tới cái "Trash" ấy.
    Mưa. Một người bảo "Kìa, ra ngoài khóc đi kìa"
    Ra là trêu vì cái chữ ký "Crying in the rain". Buồn cười quá.
    Này nhé, bài hát đấy (Crying in the rain) hơi bị hay đấy nhá.
    Cười vang cả phố với bạn 7x, đâu mà buồn.
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 01/08/2002
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    G9 + CU = Good night and see you.
    Hay thật đấy.
    Sao mà mình ngốc thế.
    To chị Yến: Kem Tràng Tiền vẫn luôn có muối mừ. Có chút muối thì vị ngọt lại càng đậm đà hơn. Sao ko gửi cho em cái bản tên "anh hùng hào kiệt" đó? Kem muôn năm!
    To CaChep: Bác lại "triết học" rùi. Nhưng mà cũng... hay hay.
    To...you, sweet heart: Vẫn chưa một lần ăn kem cùng you mà mình đã xa nhau rồi.
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu chân thật khác nào con ma. Ai cũng nói chuyện ma nhưng ít ai nhìn thấy ma".
    Nghe qua có vẻ thú vị. Nhưng chả lẽ lại ko có tình yêu chân thật?
    Thế thì ko được. Tình yêu ta dành hết cho một người đã chẳng phải là một minh chứng cho sự chân thật đấy sao? Dằn vặt khổ đau là vì tình yêu ấy chẳng có bến bờ. Dằn vặt khổ đau, vì những lo toan cuộc sống và đủ thứ trách nhiệm phải gánh trên vai. Dằn vặt khổ đau, vì đôi khi "lực bất tòng tâm", cứ nghĩ "muốn là phải làm được", nhưng đôi khi "cái sự đời" lại ko cho ta làm được điều ta muốn.
    Phải rồi, làm một người bình thường đâu có phải là điều dễ. Có nhiều khi chán nản đến nỗi muốn tung hết mọi chuyện lên trời, cho nó bay tứ tán khắp nơi, chả thiết gì nghĩ ngợi, đau lòng, dằn vặt ...nữa.
    Đi ngoài phố, nhìn người ta cười nói hồn nhiên, lòng yêu cuộc sống ngời lên trong mắt, lại cũng ước mơ mình được như người ta. Nhưng bạn bảo" Chưa chắc đâu, có thể thấy họ cười nhưng cũng rất có thể họ cũng đang giữ trong mình nỗi ưu phiền nào đó mà bạn chẳng thể biết được. Cũng giống như khi họ nhìn bạn ngồi bình yên trong quán cafe này, họ cũng sẽ nghĩ "ước gì mình được hạnh phúc như họ" mà họ biết đâu bạn có nỗi buồn nặng trĩu hai vai".
    Làm người bình thường thật khó!!!...
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  4. ELF000

    ELF000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Dung roi,lam mot nguoi binh thuong that kho.
    Nhung dieu kho hon nua,co khi la:"lam the nao de lam mot thang dien va dien the nao de"khong giong nhu binh thuong""?
    Cung nhieu khi,ngo minh ko fai la mot nguoi binh thuong,muon la mot thang dien,nhung dien gi thi dien ma ko dien duoc den cuoi doi,roi cuoi cung van lai fai lam mot thang binh thuong-uong cong dien!
    Ma the nao la" mot nguoi binh thuong "vay cac bac?
    ELF
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, ma á, nhìn thấy đấy.
    TY cũng thế.
    Có điều là cứ trả vờ kêu nó mơ hồ cho lãng man tí thui
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Dành cho chính mình
    Nếu một ngày bạn muốn khóc, hãy gọi tôi
    Tôi không dám hứa với bạn là tôi có thể làm bạn cười
    Nhưng tôi có thể khóc cùng bạn
    Nếu một ngày bạn muốn bỏ đi thật xa,
    đừng ngại gọi tôi
    Tôi không dám hứa có thể ngăn bạn lại,
    nhưng tôi có thể đi cùng bạn
    Nếu một ngày bạn không muốn nghe bất kỳ ai, ]
    hãy gọi tôi nhé!
    Tôi hứa sẽ rất im lặng (nghe bạn)
    Nhưng...Nếu một ngày bạn gọi cho tôi và không nghe tôi trả lời
    Hãy đến nhanh bên tôi nhé
    Có thể lúc đó tôi đang cần đến bạn...​
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  7. thongxanhtla

    thongxanhtla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn.
    NÓI VỚI MÙA THU (Nguyễn Thuý Quỳnh)​
    Tôi muốn tìm trên cỏ
    Một giọt nước mắt rơi
    Tặng anh làm kỷ niệm
    Mặn nỗi buồn chia phôi
    Anh không phải cơn gió
    Tôi chẳng phải mùa thu
    Biết rằng không thể đợi
    Điều chưa đến bao giờ
    Dẫu mùa thu có biết
    Lòng mình mong bão tràn
    Nhưng riêng tôi cũng biết
    Bão tắt là thu tan...
    Thà cứ là cổ tích...
    ...thà cứ là heo may
    ...nhắm mắt làm trẻ nhỏ
    ...mơ sao giữa ban ngày
    Giữ mùa đừng rụng lá
    Để khỏi gom sắc vàng
    Giữ lòng đừng lửa cháy
    Tránh một mai tro tàn
    Thà chỉ là cổ tích
    ...thà chỉ là heo may
    ...thà chỉ mùa thu hỏi
    Gió có buồn chia tay?​
    Khi cô đơn em gọi tên anh
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày (Trịnh Công Sơn)
    Một ngày như mọi ngày em trả lại đời tôi
    Một ngày như mọi ngày ta nhận lời tình cuối
    Một ngày như mọi ngày đời nhẹ như mây khói
    Một ngày như mọi ngày mang nặng hồn tả tơi
    Một ngày như mọi ngày nhớ mặt trời đầu môi
    Một ngày như mọi ngày đau nặng từng lời nói
    Một ngày như mọi ngày từng mạch đời trăn trối
    Một ngày như mọi ngày đi về một mình tôi
    Những sông trôi âm thầm, đám rong rêu xếp hàng
    Những mặt đường nằm câm, những mặt người buồn tênh
    Sóng đong đưa linh hồn, có mưa quanh chỗ nằm
    Mãi một đời về không , trong chập chùng thác nguồn
    Một ngày như mọi ngày đi về một mình tôi
    Một ngày như mọi ngày quanh đời mình chợt tối
    Một ngày như mọi ngày giọng buồn lên tiếp nối
    Một ngày như mọi ngày xe ngựa về ngủ say
    Một ngày như mọi ngày em trả lại đời tôi
    Một ngày như mọi ngày xếp vòng tay oan trái
    Một ngày như mọi ngày từng chiều lên hấp hối
    Một ngày như mọi ngày bóng đổ một mình tôi.
    Lâu quá rồi nhỉ. Giờ có tâm sự lôi lại topic này lên thì thấy mất bài gần hết, suốt từ trang 2 đến trang 6. Chán.
    Ngập đầu ngập cổ trong việc. Rồi đủ thứ linh tinh chiếm hết cả thời gian, chẳng gọi điện, cũng chẳng gặp gỡ được ai. Buồn quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cả "người quen" lẫn "người dưng" đều trốn tiệt.
    Ờ, nhưng mà "Cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng", nhỉ, chị nhỉ!
    Nhất định một ngày sắp tới em sẽ gọi chị tới hàng kem.
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    "Lấy vợ rồi vẫn chưa hết độc thân. Chỉ hết độc thân thật sự khi sau đó những người yêu của ta lần lượt đi lấy chồng."
    Cứ nhớ mãi câu này trong cái truyện ngắn đọc ở một topic khác của ai đó. Vừa thấy buồn cười. Vừa thấy hình như là...đúng !!!
    Gắn điều này vào anh, thì có lẽ lại càng đúng.
    Bỗng nhiên thấy man mác buồn.
    Ít khóc nhè hơn. Nhưng những lúc khóc nhè thì có lẽ là đại hồng thuỷ. Đêm sẽ như dài hơn.
    Vẫn sống và vẫn hít thở khí trời đấy thôi. Tiết trời vào thu, nhất là những khi gội đầu xong thả tóc đi ngoài gió sau những ngày bão, hơi se lạnh, lại thấy lòng ấm áp và dễ chịu lạ thường.
    Chẳng phút giây nào quên cả. Lúc nào cũng nhớ. Nhưng những lúc như thế không thấy lòng đau. Chỉ thấy bình yên và một chút man mác mà thôi. Nhưng sao trong "khoảng trời riêng của hai người" ấy lại chỉ thấy tên mình thôi, ko có tên người???
    Sự im lặng ấy có nghĩa là "ko còn gì để nói" hay "dừng lại đi thôi, ta quên em rồi!" ???
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  10. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, xương rồng không vào đây viết nữa à.
    Xuong_rong_78

Chia sẻ trang này