1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi yêu thương...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Xuong_rong_78 post bài kiểu gì kỳ vậy?
    Mấy hôm nay hơi mệt, cũng chẳng biết yêu thương ai để mà gửi. Chán !
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  2. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    minh thuong lam nhu the de nhung chu de ma minh thich doc no se hien len phia tren chu khong phai o nhung trang truoc, bạn không viết tiếp nữa à.
    Bây giờ mình mới hiểu tại sao có rất nhiều người cứ tưởng nhầm mình là bạn khi mình dùng cái ních xuong_rong_78 này.
    Hôm nào lại viết tiếp những yêu thương của bạn nhé.
    Xuong_rong_78
  3. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, vẫn lại chẳng thấy những yêu thương của xuongrong nữa rồi nhỉ. Chắc vẫn còn đang mệt? Cố gắng GGSK nhé!
    Xuong_rong_78
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    cả 2 xương rồng đều rất có ấn tượng với tina . Nhưng cả 2 sẽ chẳng giống nhau .... đúng không? Xươngrồng ơi . Đi đâu sao chẳng thấy ... Gởi iêu thương vẫn còn
    thien than be nho
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tina17 va Xuong_rong_78.
    Yêu thương thì vẫn còn. Người gửi cũng vẫn còn. Chỉ có điều "người nhận" có lẽ ko còn đọc topic này nữa rồi.
    Hà Nội chớm lạnh. Lòng người cũng man mác heo may. Hoa sữa thơm mượt tóc. Chỉ có con đường là vô tư lự mà thôi...
    Thấy lòng sắt se...
    ...Dù rằng sau mưa bão
    Gió hiền hoà lại về
    Vẫn thấy lòng hoang vu...
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi mua sắm một vài thứ với bạn. Và may thêm áo mới. Một tuần nữa sẽ xong. Cũng kiểu cách và "màu sắc" ra trò. "Ôi. tuổi già" Hai đứa trêu nhau như hai đứa điên. Rồi cười phá lên. Miệng cười hỉ hả cứ như là đang vui lắm. Tóc bay. Về nhà soi gương. Quay trước quay sau, quay phải quay trái, chả hiểu sao bây giờ lại muốn tóc mọc thật nhanh, thật dài. Bây giờ tóc mới đến qua vai một chút, hi vọng là đến Tết tóc sẽ dài ngang lưng. Lần này nhất định để tóc dài hơn ngày xưa, ko "cứ hễ buồn là tóc ngắn đi một chút" nữa.
    Tóc suôn và mềm mại. Ái chà. Để tóc dài hẳn chắc sẽ đẹp.
    Nhưng sẽ không...trẻ !!!
    Cắt tóc. Vì những "yêu thương" buồn.
    Để tóc. Cũng vì "yêu thương". Và cũng vẫn buồn.
    Chẳng trẻ con lắm sao, khi muốn một lúc nào đó người sẽ khen tóc mình đẹp. Ừ, thì đã sao. Nói thật lòng mình thì đã sao.
    Trong trái tim người, hẳn ko chỉ có duy nhất một "mái tóc dài và đẹp".
    Trẻ con. Trẻ con quá. Hẳn người sẽ cười mình...
    Bà già có tâm hồn trẻ con.
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  7. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    A friend should be radical
    They should love you when you are unlovable
    Hug you when you are unhuggable
    And bear you when you are unbearable
    A friend should be fanatical
    They should cheer when the whole world boos
    Dance when you get good news
    And cry when you cry, too
    But most of all a friend should be mathemmatical
    They should multiply the joy
    Multiply the sorrow, subtract the past
    and add to tomorrow
    Calculate the need deep in your heart...
    ... and always be greater than the sum of all parts​
    For you, my gentle girl!
    Xuongrong ơi, cố lên nhé! Call me when you wanna do!
    Choc
  8. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Khi em đọc những ""gửi thương yêu"của một người chị lớn tuổi hơn em, trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống hơn em, cho những người mà chị yêu thương, em mới cảm thấy rằng em hạnh phúc hơn chị rất nhiều. Cái hạnh phúc đó không phải là thứ để đem ra so sánh. Vì em có anh, vì em không phải cảm nhận cái khoảng cách xa nhất đối với người mà em yêu thương như chị ấy. Cái khoảng cách về không gian giữa chúng mình dường như vẫn chưa phải là xa nhất, anh nhỉ.
    Nhưng anh ạ, em cảm thấy em còn hạnh phúc hơn chị ấy, vì em biết rằng những ÿêu thương của em đuợc gửi vào đúng chỗ, Yêu thương cho bố, cho mẹ, cho gia định , cho bạn bè đều có nghĩa là yêu thương cả. Nhưng với riêng em, chỉ mãi yêu thương một người mà người ta không hiểu được tình cảm chân thành ấy, và không đáp lại mình, như thế cũng có nghĩa là không biết ÿêu thương, như thế là mình ích kỷ. Nếu anh không yêu em, có lẽ nào em lại cứ mãi làm anh vướng bận với ý nghĩ rằng có một người yêu anh nhiều như thế, mà anh không thể đáp lại, làm anh phải day dứt mãi vì nỗi đau anh gây ra cho người đó. Không, em sẽ không làm như thế đâu, ừ, có thể em sẽ rất buồn, nhưng em sẽ không để cho mình cứ trôi đi trong những hoài niệm, trong những suy nghĩ u ám. Có lẽ như thế là em chỉ biết ÿêu thương chính mình". Em nhìn lại quanh em, và em tự cảm thấy mình hạnh phúc, vì em đã hết lòng và chân thành với bạn bè em, với những người mà em yêu quí. Đó cũng là tình yêu thương, mà những lúc khó khăn nhất, em được nhận lại. Em tự hào vì em biết ÿêu thương", và em cũng biết nhận ÿêu thương"từ người khác. Nếu như vì những nỗi buồn của mình, nỗi đau của riêng mình, em làm cho bao bạn bè buồn, lo lắng, có phải là em không biết yêu thương không???
    Xương rồng là loài cây, không, có thể nói đó là lmột oài hoa đẹp. Nó có thể thích nghi và sống trong điều kiện khắc nghiệt nhất của khí hậu, vậy mà vẫn nở hoa. Có cây xương rồng nào không tự tìm được hoặc không tự tạo ra nguồn nước cho mình để tồn tại, để rồi chết khô trong cát không anh?
    Quynh
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    đời quá khổ sống đc còn khổ hơn.....
    yeu mot nguoi nhung xa voi voi...
  10. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Đừng bi quan quá như thế, cuộc đời còn nhiều thứ để ta quan tâm lắm mà.
    Xuong_rong_78

Chia sẻ trang này