1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi yêu thương...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nói hết trong email rồi còn gì, nhỉ !
    Giữ gìn sức khoẻ, ha !
    Và lúc nào cũng nhớ đến I nhé. Thế là I vui rồi.
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  2. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    .
    Xuong_rong_78
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Mấy tháng nay, chẳng hiểu sao toàn bị người khác đâm vào xe mình trong khi mình chạy xe cực kỳ đúng luật. Chân tay cứ hết tím rồi lại đỏ. Chả hiểu sao lại thế. Hôm qua lại thêm một lần đo đường nữa, mà tên khốn đó, có lẽ thấy cái âm thanh xe đổ nghe kinh khủng quá nên phóng xe chạy thẳng, ko một giây ngoái lại nhìn. Đúng là một tên đáng thương hại làm sao, đàn ông con trai mà hèn thế ko biết.
    Cái gương xe đã được hàn một lần rồi, chắc lần này đòi hàn thêm lần nữa cho vết hàn trước đỡ lẻ loi hoặc cũng có thể cái xe đòi một cái gương mới . Cái rọ xe "đã méo nay còn méo hơn".
    Ôi, cuộc đời...
    Tím chân, xước tay là chuyện đương nhiên rồi. Cũng tốn khá nhiều *******. Nhưng cũng may là mình "ngã có kỹ thuật" nên ko có gì nghiêm trọng quá mức.
    Nhưng tới hôm nay mới ngấm. Sao mà đau thế cơ chứ. Cứ như mình vừa đi đánh nhau về ko bằng.
    Mà cũng chẳng hiểu sao mỗi lần ngã xe thế này, người đầu tiên nghĩ tới là anh. Và sau đó là bố. Rồi mới bắt đầu nghĩ tới mẹ. Chả hiểu sao lại thế.
    Nhưng sẽ ko bao giờ để cho anh biết vì điều này nữa. Tại sao lại cứ phải cần có anh quan tâm chứ. Tại sao lại ko thể tự lo cho mình được chứ?
    ................
    Sự quan tâm, lo lắng của mình đối với anh, một lần nữa, sau lần điện thoại đó, lại càng cảm thấy là cực kỳ thừa. Anh ko cần đến sự quan tâm ấy.
    Anh cũng chẳng cần biết người ta sống chết ra sao. Ừ, dẫu sao thì cũng vẫn còn quy ước đó. Được, đó có lẽ là cách tốt. Dù nó có vẻ phũ phàng.
    ...............
    Bạn đã chẳng có lần nói sự phũ phàng đôi khi giúp người ta có nghị lực vượt qua bão giông đấy sao.
    ........................
    Biết lắm, anh bận. Phải giảng theo lịch. Phải giảng bù những ngày nghỉ. Phải hoàn thành việc của anh trong 10 ngày. Phải...
    Hàng trăm thứ "phải" trong khi chẳng hiểu bàn tay đó đã có thể cầm phấn, cầm bút, gõ lách cách trên bàn phím như trước đươc chưa. Và lại ko có điện thoại cố định. Rất hiểu. Và thông cảm. Và...thương rất nhiều.
    Muốn hỏi thăm, nhưng...
    ... một sự hờn dỗi và tự ái, dù biết là ko nên có nhưng vẫn cứ nhen nhóm trong lòng. Bận, nhưng ko thể ko có nổi một phút hỏi thăm người khác, cái người mà trong email, U vẫn gọi là "thương yêu"..............
    Phải rồi, sự tự ái. Nó lớn mạnh hơn nhiều. Và nó cho thấy mình ko là gì quan trọng cả. Và nó ngăn mình ko tiếp tục nhấc máy.
    Cần trả anh về với thế giới yên bình bên cô bạn của anh. Thế giới ko có tên mình.
    Thế giới của mình là những người bạn, những tách cafe, những ly sữa nóng, những cái kem lạnh tê người,....và những động từ bất quy tắc lạnh lùng, những mẩu tin thời sự phát ngán....
    ......................
    Sự tự ái. Nó có giết chết cảm xúc trong mình ko nhỉ?
    Cảm xúc ư? Nó chết làm sao được khi mà đĩa nhạc ấy luôn luôn nằm trong máy, chỉ đưa tay "play" một cái là âm thanh tràn ngập căn phòng ngay.
    Và đột nhiên lại nhớ... những khu nhà màu hồng, màu xanh...
    Và....khóc.............................................................
    Nhờ gió cuốn đi......................................................................
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  4. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Nếu chưa biết đầu đuôi nỗi buồn của người ta thì làm ơn đừng nói những câu sáo rỗng như thế nữa Xuongrong 78 ạ. Ai chẳng biết cuộc đời còn nhiều điều vui ở phía trước nhưng lúc này người ta không tha thiết gì khi "sống giữa vạn người mà thiếu một người" đâu. Hãy hiểu nỗ buồn của người khác theo một chiều sâu thực sự, đừng động viên như thế dễ làm cho người ta buồn càng buồn hơn đấy.
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn một chiều cho tôi một người
    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
  5. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi bạn ạ, mình đã xoá đi rồi, nhưng chỉ có điều mình viết những cái đấy không phải cho riêng xuongrong đâu, mà chỉ vì đọc những tâm sự của xuongrong làm mình nghĩ và viết ra như thế. Nhưng thực sự mình luôn mong những điều tốt sẽ đến với những người tốt và tình cảm như xuongrong.
    Xuong_rong_78
    Được xuong_rong_78 sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 27/10/2002
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Mình bây giờ mới online, ko biết XR 78 post gì vậy nhỉ.
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Chắc cậu ấy chỉ viết những điều tốt đẹp gửi cho em thôi Xương Rồng ạ, Xương rồng thì bao giờ chả thương Xương rồng
    Em không đi chơi với 7X à???
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  8. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thấy hơi quá khi nói với Xuong_rong_78 như vậy, nhưng thực lòng có đứng vào hoàn cảnh của những người như thế, Xương rồng 78 sẽ thấy được sự bất bình này. Tuy vậy cũng mong Xương rồng 78 hãy giữ mãi lòng thương yêu với mọi người như thế mãi, đó là điều thực sự cao quý đấy.
    [blue]
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn một chiều cho tôi một người
    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
  9. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn là con gái nên chắc hiểu con gái hơn nên mình mới nghe lời bạn mà xoá đi. Nhưng ở địa vị của mình, vào những lúc mình buồn như thế thì dù bất cứ người nào quan tâm đến mình đều làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn, dù là những quan tâm đấy có thể không được khéo cho lắm.
    Người ta không gọi những cái đó là "sự bất bình" thì phải bạn à. Nhưng thôi, stop ở đây nhé.
    Ở HN trời chắc lạnh lắm rồi nhỉ?
    Xuong_rong_78
    Được xuong_rong_78 sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 28/10/2002
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    [U]"Ta bảo người quay đi
    Đừng bao giờ trở lại
    Sao lòng buồn tê tái
    Nước mắt là biển khơi..."[/U]

    ***************************************
    Chiều nhạt nhoà xác lá
    Bóng đổ phía cuối đường
    Ta gửi theo gió ấy
    Những nỗi buồn yêu thương"

    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute

Chia sẻ trang này