1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi yêu thương...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong, 14/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi đi sẽ mỏi
    Thành phố cũ rêu phong
    Chiều êm không tiếng gọi
    Sao nỗi buồn thì thầm

    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nói "em bình thường"......"ko có gì đâu"......."chỉ hỏi thăm một chút thôi".........
    Như vậy, chẳng lẽ người ta tin là như thế thật ư?
    Chỉ muốn khóc.
    Gọi thế này, là muốn tâm sự. Nhưng rồi mọi điều đều bay biến hết.
    Chỉ muốn khóc.
    Chẳng lẽ người ta tin là mình vẫn ổn ư?
    Có ổn được ko khi mà...
    Trời ơi, ............................
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    ............"Khi một người yêu một đoá hoa, hoa ấy chỉ có một đoá thôi, trong hàng triệu, hàng triệu ngôi sao, chừng ấy đủ làm cho anh ta sung sướng khi nhìn những ngôi sao. Anh ta nghĩ thầm : " Đoá hoa của mình nó ở đâu đây thôi...". Nhưng con cừu mà ăn cái hoa đi, thì anh ta sẽ thấy như là tất cả các ngôi sao bỗng nhiên đều tắt ! Và chuyện đó không quan trọng hay sao!"..........
    ........."Thốt nhiên em bật lên nức nở. Đêm đã buông xuống. Tôi đã bỏ các đồ nghề ra. Tôi cóc cần cái búa của tôi, cái đinh ốc của tôi, cóc cần cái khát, cóc cần cái chết. Trên một ngôi sao, một hành tinh, hành tinh của tôi, Trái đất, có một hoàng tử bé nhỏ cần được an ủi! Tôi ôm em trong vòng tay tôi. Tôi ru em. Tôi nói với em: "Đoá hoa mà em yêu không phải đang gặp tai nạn đâu...Tôi sẽ vẽ một cái rọ mõm, cho con cừu của em...Tôi sẽ vẽ một cái áo giáp cho đoá hoa của em...Tôi..." Tôi không biết nói với em thế nào nữa. Tôi cảm thấy mình rất vụng về. Tôi không biết làm sao đạt với được tới em, đi đâu thì gặp lại em...Thật huyền bí làm sao, xứ sở của nước mắt."...........................
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  4. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Điều trớ trêu lớn nhất của Tình yêu là ta lại để nó ra đi đúng lúc ta nên giữ lại hay lại cố níu kéo thay vì nên để nó ra đi.... Ta mất đi một người chỉ khi số phận đã sắp đặt ta phải gặp người khác - người có thể yêu ta thậm chí hơn cả chính ta yêu bản thân ta....
    There's a will, there's a way!
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bài hát Pháp "Remember" trong đĩa nhạc đó, U biết không, bài đó em nghe ko biết bao nhiêu lần. Em thích bài đó nhất đấy.
    Nhưng chẳng hiểu sao lần nào nghe cũng chỉ trực trào nước mắt.
    Em cũng ko muốn vậy đâu. Ko muốn U bận lòng vì em đâu. Chẳng phải một người bạn đã chân thành nhắc nhở em thế này sao "chỉ mãi yêu thương một người mà người ta không hiểu được tình cảm chân thành ấy, và không đáp lại mình, như thế cũng có nghĩa là không biết ÿêu thương, như thế là mình ích kỷ. Nếu anh không yêu em, có lẽ nào em lại cứ mãi làm anh vướng bận với ý nghĩ rằng có một người yêu anh nhiều như thế, mà anh không thể đáp lại, làm anh phải day dứt mãi vì nỗi đau anh gây ra cho người đó. Không, em sẽ không làm như thế đâu, ừ, có thể em sẽ rất buồn, nhưng em sẽ không để cho mình cứ trôi đi trong những hoài niệm, trong những suy nghĩ u ám. Có lẽ như thế là em chỉ biết ÿêu thương chính mình"
    Vậy là em phải chờ đợi và đón nhận một tình yêu mới, một tình yêu khác, từ người khác, phải ko U. Như vậy mới là biết yêu thương U, phải ko nhỉ !
    Nhưng giá mà có một người nào có bản lĩnh như thế lúc này bên cạnh em nhỉ !
    Em sẽ thấy lòng thanh thản và bình yên hơn chăng ?
    Em biết lắm. Em hiểu chuyện của mình lắm. Em còn biết nếu em cứ tiếp tục xây lên cho mình "một cái hàng rào kiên cố có cắm đầy mảnh chai nhọn" ấy, và một tâm hồn trĩu nặng u buồn ấy thì ko những em tự tước bỏ đi hạnh phúc của ai đó sẽ mang đến cho em mà còn khiến U chán ghét em hơn.
    Em nghĩ vậy có đúng ko, U nhỉ ?! Có khi nào U ghét em ko nhỉ ?
    Nhưng có lẽ em sinh ra đã bị sao "đa cảm" chiếu mạng rồi nên hay khóc vậy đấy. Cũng chẳng thay đổi được gì.
    Điều trớ trêu lớn nhất của Tình yêu là ta lại để nó ra đi đúng lúc ta nên giữ lại hay lại cố níu kéo thay vì nên để nó ra đi.... Ta mất đi một người chỉ khi số phận đã sắp đặt ta phải gặp người khác - người có thể yêu ta thậm chí hơn cả chính ta yêu bản thân ta....
    Đúng quá phải ko U? Em thật sự cảm thấy được an ủi khi một người bạn nào đó nick Jennie post lên điều ấy.
    Sự đồng cảm và "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu", đôi khi lại giúp em rất nhiều U ạ. Nhưng sao em chỉ thấy "sự thấu hiểu, lắng nghe" ấy từ những người bạn khác mà ko bao giờ là U vậy?
    Em có trí nhớ tồi lắm. Thế mà sao để quên U đi khó như lên mặt trời vậy nhỉ?
    Tối nay, lúc ở lớp, giờ nghỉ giữa giờ, mấy cô bé bàn đầu ngồi túm năm tụm ba bói toán cái gì đó cười ầm ĩ khiến em cũng vui lây. Mấy cô bé đó đáng yêu quá U ạ. Để ý một chút, hoá ra họ bói... nốt ruồi U ạ. Họ cười hồn nhiên và vui vẻ cực kỳ. Rồi họ bình luận về "tướng số" của nhau, rồi họ cười khúc khích. Khiến em ngồi dưới nghe mà cũng ko nín được cười.
    Họ đáng yêu quá. Em bỗng nhiên liên tưởng tới các sinh viên của U. Và rồi lại nhớ U.
    Chợt thấy lành lạnh. Bất giác bật cười vì một ý nghĩ thoáng qua. U biết em cười vì cái gì ko? Vì chính cái áo veston màu đen em mặc buổi sáng nay đấy. Em có bao giờ quen mặc veston đâu cơ chứ. Chẳng qua may để nhỡ có đám cưới đám xin đứa bạn nào thì khoác vào cho có vẻ "chín chắn" hơn so với áo Jean, quần Jean một chút thôi.
    Mẹ nhìn em cười cười "Hay nhỉ. Trông mày ... buồn cười."
    Tr thì bảo "Trông "người lớn" "(!)
    Còn em, nhìn vào gương, em thấy em giống "Asean +3"
    Và U biết sao khi nghĩ đến áo veston em lại buồn cười ko ? Vì em liên tưởng nó đến "bộ vest Tuxedo" thần kỳ, giống như trong bộ phim đang chiếu ở rạp đấy. Em xem phim đó rồi. Chẳng hay đâu. Chỉ được cái kỹ xảo thôi.
    Uhm, em kể chuyện linh tinh quá nhỉ.
    Linh tinh quá. Linh tinh quá. Và...cũng muộn quá rồi nhỉ. Giá mà có thể biết U giờ này còn thức ko ?
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thì đành thôi dĩ vãng đã qua
    Cây điệp vàng đã bao mùa lá rụng
    Đừng để lòng mình hoá thành thung lũng
    Lúc chỉ một mình và hát những lời câm

    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Yêu Dại Khờ ( mỹ Tâm)
    Dù đã biết yêu người luôn trái
    ngang nhưng em vẫn yêu, vẫn yêu
    người thật lòng dù cho nhiều
    đớn đauuuuuuuuuuuuuuu.
    Tình vẫn đó sâu tận trong trái tim,
    sâu trong đáy lòng, sẽ cho anh rất
    nhiều dù cho ai kia luôn hững hờ.
    Xin cho anh trái tim em yêu dại khờ
    Xin cho anh nỗi cô đơn luôn
    khuất sâu trong lòng
    Vẫn biết yêu người không
    lối thoát, nhưng tình em nơi đây
    sẽ trao về anh mãi mãi, dù nghàn năm sau
    người không yêu em thì lòng em vẫn
    théêêêê''''''''.
    Vẫn biết yêu người không
    lối thoát, nhưng tình em nơi đây
    sẽ trao về anh suốt đời.
    Một lòng yêu anh, yêu bằng con tim em
    đến muôn đời.
    Gửi tặng bà chị Xuongrong người mới chỉ gặp bà chị đúng một lần.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 05/11/2002
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Notbad. Bài hát này chị vẫn thường xuyên hát mỗi khi cô đơn ấy mà.
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  9. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Pen cũng nhớ "người ta" của pen quá. Người ta đang ngập đầu ngập cổ làm luận văn. Thấy thương quá là thương.
    Nhiều khi muốn nói yêu thương người ta thật nhiều nhưng, sự đời đôi khi thật trớ trêu. Ko thể nói lên lời đó. Ko thể.
    Pen luôn là "người đến sau".
    Nhớ đến chết mất.
    Crying in the rain
  10. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tháng 11, tháng 11 gió ướp bằng hương hoa sữa. Và bây giờ thì trong chút gió có chút gì nghẹn ngào như là kỷ niệm... Tình yêu đã trôi đi theo mùa nhưng lại không trở lại theo mùa...
    Cướp của Rose ơi...

Chia sẻ trang này