1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi yêu thương...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đã trôi làm sao trở về được nữa, hỡi thời gian ơi?
    Em ạ, ngày xưa mình yêu nhau, tình yêu đầu vụng dại, chẳng biết được mấy lần mình hôn nhau em nhỉ? Thế mà em cứ ngượng mãi, để thời gian cứ cợt đùa mà kéo tháng ngày trôi đi, nghĩ lại thấy tiếc vô cùng.
    Em ơi, em của anh ơi. Lại đến tháng 11 rồi, tháng mưa buồn của những năm cấp 3, cứ dại dột và ngây ngô như ngọn gió, mãi mãi vẫn còn trong anh. Bờ môi em thơm hơn cỏ mật, yêu thương xưa giờ em có mang theo?
    Vẫn còn đó những con đường, nguyen vẹn, em biết không?
    Romario
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    "Có phải những ngôi sao được thắp sáng là để mỗi ngày kia trở về được ngôi sao của mình? Đằng ấy hãy nhìn xem cái hành tinh của tớ. Nó ở ngay bên trên ta...Nhưng nó lại xa thế!
    - Nó đẹp nhỉ - rắn nói. Nhưng cậu làm gì mà tới đây?
    - Mình với một bông hoa, chúng mình sống không ổn thoả lắm, - cậu hoàng tử nói.
    - Ra thế - rắn nói.
    Và cả hai lặng thinh.
    - Loài người ở đâu? - Cậu hoàng tử lại nói tiếp. Trong sa mạc hơi bơ vơ...
    - Ngay giữa loài người, cũng bơ vơ - rắn nói."
    Bring your love to me
    I miss you and think of you every minute
  3. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Khi nỗi đau, nỗi buồn, nỗi nhớ... hoá thân thành nước mắt, mà nước mắt ấy phải nén lại, nuốt ngược vào trong thì nỗi đau trở nên câm lặng, vô hình mà sắc nhọn.
    Khi nỗi đau trở nên câm lặng ko thể giãi bày với ai, cũng ko thể viết trên giấy thì nỗi đau ấy mãi mãi là bóng đêm đen theo gót từng bước chỉ chực chủ nhân của nỗi đau ấy sơ xểnh là đẩy nhào xuống vực.
    Rồi khi nỗi đau, nỗi buồn, nỗi nhớ...tràn đầy huyết quản như sắp sửa dìm chết người ta thì lại khao khát được viết, được tâm sự, muốn phá tung cái sự câm lặng...để được sống, được yêu thương...
    Cái vòng luẩn quẩn ấy, có lỗi nhỏ nào để bước tới ánh sáng?
    Hoa tình yêu, gửi tặng cho người
    Còn hoa tình yêu, của người gửi cho em, ở đâu ???
    Crying in the rain
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    - Đến đây chơi với tôi - cậu hoàng tử rủ cáo. Tôi buồn chết đi được...
    - Tớ ko chơi với cậu được. Tớ không quen.
    - Thế ư? Xin lỗi - cậu hoàng tử nói.
    Nhưng, sau khi suy nghĩ, em hỏi thêm :
    - "Quen" nghĩa là gì thế?
    - Ra cậu không phải ở đây. Cậu tìm cái gì ?
    - Tớ tìm những con người - cậu hoàng tử nói. "Quen" nghĩa là gì vậy?
    - Loài người - cáo nói - Họ có súng, họ săn bắn. Phiền lắm. Họ cũng nuôi gà nữa. Đó là ham thích duy nhất của họ. Cậu kiếm gà, phải không ?
    - Không, cậu hoàng tử nói. Mình kiếm bạn bè. "Quen" nghĩa là gì?
    - Ấy là một việc đã bị lãng quên quá rồi - cáo nói. Nó có nghĩa là "tạo nên những tình cảm ràng buộc".
    - Tạo nên những tình cảm ràng buộc ?
    - Hẳn chứ - cáo nói. Đối với tớ, hiện giờ cậu mới chỉ là một cậu bé hoàn toàn giống trăm nghìn cậu bé khác. Tớ lại không có gì cần đến cậu cả. Và cậu cũng chẳng có gì cần đến tớ. Tớ đối với cậu chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo. Nhưng, nếu cậu làm cho tớ quen dần, hai đứa ta, đứa này sẽ thấy cần đứa kia. Đối với tớ, cậu sẽ là người duy nhất trên đời. Tớ đối với cậu sẽ duy nhất trên đời..."

    Bên đời xe ngựa ngược xuôi
    Bring your love to me. I will lay my head on your shoulder
  5. onthewayout

    onthewayout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ...Những hình hộp lớn màu xanh và hồng. Giữa mênh mang trời nước xung quanh. Thấp thoáng xa xa con đường dài đầy bụi bặm. Xe cộ ngược xuôi...
    ...Và chàng...
    Tất cả những cái đó vẫn ám ảnh xuongrong đến thế sao, giữa những dòng tâm sự miên man vẫn có những lúc lạc quan cơ mà? hay chỉ là viết ra để tự dối mình?!!

    OnTheWayOut
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nhắn "người lạ mà quen, người quen mà...lạ" : U "thiêng" thật đấy. Tối hôm qua, vừa nhắc đến U với một người bạn xong thì hôm nay thấy U xuất hiện.
    Dẫu sao thì U vẫn cứ là một người bạn online "đặc biệt" nhất trong tất cả những người bạn online của xuongrong.
    ........................
    Bên đời xe ngựa ngược xuôi
    Bring your love to me. I will lay my head on your shoulder
  7. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gọi điện về nhà, nghe giọng bố... Ngập ngừng... Sao không phải là mẹ nghe máy, nếu mẹ nghe máy thì mình đâu khó nói thế này... Mình và bố đang giận nhau mà.
    Bố hỏi: Chủ nhật này có về nhà không? Nếu ở ngoài thì nhớ giữ gìn sức khoẻ để còn lo thi... Mình cố giấu một giọng nói chắc là đang như nghẹn lại: Vâng, con có về nhà, con sẽ về nhà chủ nhật này.
    Bố mẹ sinh con ra, bao nhiêu yêu thương và niềm tin dành hết cho con. Thế mà con chỉ vì cái tính bướng bỉnh đã tranh luận với bố khiến bố buồn. Đêm nằm nghĩ lại mới thấy mình thật chẳng ra gì, nhưng lần sau con vẫn cứ ngang bướng như thế, tại sao? Biết mà không sửa được. Mẹ đến là khổ sở khi mỗi lần 2 bố con tranh luận, mẹ phải gắng dàn xếp. Và bao giờ thì bố và con cũng lặng lẽ không muốn trò chuyện với nhau sau mỗi lần ấy.
    Con sai rồi, con sai rồi bố ơi. Nhưng con cũng mong bố mẹ bớt coi con là một đứa trẻ. Con không còn là một đứa trẻ nữa. Và cho dù con có đôi lần cãi lời, thì lúc nào con cũng bật khóc khi nghĩ lại điều ấy.
    American Quyen
  8. onthewayout

    onthewayout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ...rồi một chiều se lạnh buổi đầu đông
    lòng đã vắng, giờ càng thêm vắng lặng
    và chàng đến, và một người cũng đến
    rồi ra đi, để lại tấm thiệp hồng...

    OnTheWayOut
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    ......Trời ơi là trời.........Sao lại thức đến tận 3- 4 h sáng cơ chứ? Mà lại còn "mấy ngày" liền? Thế thì còn gì là người.
    .......Ừ, thì U chỉ muốn "chết luôn thôi" nhưng nếu có chết thì em mong U hãy "chết trong hạnh phúc", "chết trong niềm vui" chứ đừng "chết" vì thiếu ngủ thế.
    Em có thể hình dung ra U rồi. Trông U sẽ gầy ốm đi nhiều vì thức quá khuya và ko chịu giữ gìn sức khoẻ như thế.
    Em đã tự nhủ em sẽ chẳng thèm quan tâm U nữa. (Vì U đâu cần đến em). Thế mà sao chỉ đọc mấy dòng mail của U thôi, mà thấy cứ xa xót trong lòng. Có lẽ tình cảm vô hình ấy đã ngấm vào máu rồi.
    Em cũng ko rõ nữa, khi nào thì "kiếp nạn" này mới qua?
    Khi nào thì Thượng đế trao vào tay em mối tình thứ hai, người mà em sẽ dành hết yêu thương của mình cho người ấy, và đem tới thật nhiều hạnh phúc cho người ấy?
    .........Giá mà em có thể có cái quyền được chăm sóc cho U.
    .........Giá mà em có thể có cái quyền bắt U đi ngủ sớm.
    .........Giá mà em có thể có cái quyền...mắng cho U một trận, vì tội coi thường sức khoẻ của bản thân. Mà một trong 14 điều dạy của đức Phật thì "Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ và trí tuệ". U vì một tương lai tươi sáng hơn, vì muốn làm giàu thêm kho tàng trí tuệ của mình thì cũng phải biết một nửa tài sản ấy là sức khỏe của U chứ????
    .........Hoặc giá mà em có thể chia sẻ với U những bận rộn của U về công việc, học tập......
    Nhưng dù sao thì cũng chỉ là "Giá mà". Cái "giá mà" ấy là phần tình cảm. Còn lý trí của em thì luôn lăm le con dao nhọn, bảo em hãy tránh xa U ra, đừng quan tâm hay lo lắng cho U làm gì. Hãy chỉ biết quan tâm đến bản thân em mà thôi. Coi U thực sự là "ao nước lã" chứ ko phải là một "giọt máu đào" nữa.
    Cái tình bạn bè, cái tình của những người "có duyên không phận",đôi khi nó giống như tình ruột thịt. Nó ngấm vào máu rồi. Chỉ cầu mong ông tơ bà nguyệt đừng làm khổ ta nữa, đừng đem dây tơ hồng buộc ta vào một người mà trước đó ông bà đã gắn kết người ấy với một người khác trước ta rồi.
    Nhưng.......lại nhưng......,có đôi khi tình cảm ko thắng nổi lý trí....
    Và ta lại buồn.
    Và ta lại xót xa.........
    Bên đời xe ngựa ngược xuôi
    Bring your love to me. I will lay my head on your shoulder
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    "Tấm thiệp hồng"....
    Chúc hạnh phúc bạn nhé, bạn của tôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Bên đời xe ngựa ngược xuôi
    Bring your love to me. I will lay my head on your shoulder

Chia sẻ trang này