1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi yêu thương...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Giá mà anh hãy ôm lấy ta thật chặt, rồi hãy cho ta mượn vai, bảo ta khóc đi. Thế còn hơn ta phải giấu đi ~ giọt nước mắt suốt đường về.........
    Ta biết, chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Và một tấm thiệp hồng gửi cho ta là ko tránh khỏi. Ta vui hay ta buồn? Không, ta chẳng nghĩ gì cả. Lòng ta chỉ muốn khóc mà thôi...................
    Thế là hết. Thế là mọi chuyện sẽ chấm dứt đối với ta..............
    Ta sẽ quỵ mất. Dù ta đã biết trước điều đó rồi mà, tại sao....?......không.........không.................ta sẽ ko sao cả đâu mà..............
    Ôi.................nước mắt.....................bước chân về đến nhà...........và tới ngay trước ảnh bố mà khóc như mưa.................Ôi...........ta sẽ ngã bệnh mất thôi...........................
    Và.....người bạn online đặc biệt ơi......ta biết bạn là ai rồi........
    Dẫu sao ta vẫn ích kỷ. Ta ko muốn anh quên ta. Chiếc khăn tay ấy, sẽ luôn ở bên anh chứ? Ta mong vậy. Ta bao giờ cũng mua một đôi. Chiếc khăn tay của ta cũng màu xanh, (ta vốn dĩ rất thích màu thiên thanh) nhưng khác là có thêm n~ bông hoa nhỏ cũng màu xanh.........Ôi, ta quên mất ko cho anh xem chiếc khăn của ta................
    Chiếc đồng hồ cát nhỏ ấy, ta đã tặng nốt cho anh rồi. Để chúng luôn có đôi. Ta ko muốn chúng lẻ loi mỗi nơi mỗi ngả...........Ta chúc anh hạnh phúc.
    Ta cũng chẳng cần xoá hết làm gì. Một lần nữa, cũng như "Cảm giác..." ngày xưa, ta sẽ để nó tự trôi đi.............
    Vĩnh biệt box Tâm sự này. Giờ người mà ta muốn gửi yêu thương sẽ ko còn đọc nữa. Cả cha ta, cả anh......
    Vĩnh biệt box Tâm sự này, sẽ ko còn bóng dáng một bài nào được post ở đây nữa.
    Vĩnh biệt...........................
    Bên đời xe ngựa ngược xuôi
    Bring your love to me. I will lay my head on your shoulder
  2. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Thật hạnh phúc khi được đắm chìm trong trong tình yêu. Xuongrong oi, chúc em may mắn hơn ở lần sau nhé.
    Romario

Chia sẻ trang này