1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi yêu thương...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A@A

    A@A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    A@A
    Được a@a sửa chữa vào 15/06/2002 11:09
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Viết hay quá xuongrong ạ!!!!
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Happy Father's Day from a Daughter Who Loves You So Much
    http://www.kim-arts.com/postcard/happy_fathers_day_from_a_daughte.htm
    Quotes about dad
    "A father is always making his baby into a little woman. And when she is a woman he turns her back again." -- Enid Bagnold
    "It no longer bothers me that I may be constantly searching for father figures; by this time, I have found several and dearly enjoyed knowing them all." -- Alice Walker
    "None of you can ever be proud enough of being the child of SUCH a Father who has not his equal in this world-so great, so good, so faultless. Try, all of you, to follow in his footsteps and don't be discouraged, for to be really in everything like him none of you, I am sure, will ever be. Try, therefore, to be like him in some points, and you will have acquired a great deal." -- Victoria, Queen of England
    "That is the thankless position of the father in the family-the provider for all, and the enemy of all." -- J. August Strindberg
    "It is a wise father that knows his own child." -- William Shakespeare
    "It doesn't matter who my father was; it matters who I remember he was." -- Anne ***ton
    "One father is more than a hundred schoolmasters." -- English Proverb
    "To be a successful father . . . there's one absolute rule: when you have a kid, don't look at it for the first two years." -- Ernest Hemingway
    "A man knows when he is growing old because he begins to look like his father." -- Gabriel García Márquez
    "I cannot think of any need in childhood as strong as the need for a father's protection." -- Sigmund Freud
    "I watched a small man with thick calluses on both hands work fifteen and sixteen hours a day. I saw him once literally bleed from the bottoms of his feet, a man who came here uneducated, alone, unable to speak the language, who taught me all I needed to know about faith and hard work by the simple eloquence of his example." -- Mario Cuomo
    "Be kind to thy father, for when thou wert young,
    Who loved thee so fondly as he?
    He caught the first accents that fell from thy tongue,
    And joined in thy innocent glee."
    -- Margaret Courtney
    "If the new American father feels bewildered and even defeated, let him take comfort from the fact that whatever he does in any fathering situation has a fifty percent chance of being right." -- Bill Cosby
    "Blessed indeed is the man who hears many gentle voices call him father!" -- Lydia M. Child
    Bạn có biết ý nghĩa của đồng hồ cát là gì không ?
    I know I love you because you're always on my mind

    Được xuongrong sửa chữa vào 17/06/2002 01:11
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cái điện thoại khỉ gió ! Những viên thuốc cũng...phải gió nốt !
    Mệt mỏi quá ! Khi ốm thế này thấy tủi thân ghê gớm. Cứ cuốn mãi vào vòng xoáy của cái mê cung. Cũng khỉ gió nốt !
    Thử hỏi cái đồng xu của mình xem nào. Mặt số thì...mặt hình thì...
    Bạn có biết ý nghĩa của đồng hồ cát là gì không ?
    I know I love you because you're always on my mind
  5. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Xuongrong à.
    Tớ xin lỗi, không biết cậu lại có tâm sự sâu sắc nơi này. Tớ chẳng dám vào đây vì lắm chuyện buồn quá. Nhưng tình cờ đọc được bài ấy viết về bố của cậu, tớ thấy cảm động quá. Nghĩ lại thấy thương bố tớ ở nơi đất khách quê người, cách cả nửa vòng trái đất, sống một mình cô độc. Hic, tớ thật không muốn ở hoàn cảnh như cậu, nhưng định mệnh không thể cưỡng lại. Hãy chấp nhận cái điều gì đã xảy ra, tìm cách đối phó với nó theo một cách khôn ngoan nhất, vì mẹ cậu, cho những người thân yêu của cậu, cho bạn bè và cho cả bản thân cậu nữa nhé.
    Tớ khuyên điều này có khi không phải lắm, nhưng NET chỉ là thế giới ảo thôi. Cuộc đời bên ngoài vẫn đẹp lắm. Tớ cũng đang học cách để quên đi những cái gì cần quên đây và phải sống ở trong thế giới thực nhiều hơn. Từ bỏ một cái gì cố hữu quả là khó, nhưng đừng nên nói là không nha.
    Tặng cậu một bài thơ tớ tự chế biến từ một bài thơ khác, không hay lắm, nhưng coi như là quà tớ tặng để chúc cậu sống vui hơn khi vẫn nhớ đến cha. Nhớ để sống tốt hơn, chứ không phải là buồn hơn đâu đấy. OK?
    Nhớ cha

    Rưng rưng giòng lệ con thơ thẩn,
    Một bóng đơn côi chiều xuống dần,
    Chân đồi thơ dại chiều Xuân ấy
    Bóng cha quanh quẩn vẫn còn đây
    Hương đồng cỏ nội chân in dấu
    Nửa đời phiêu bạt lắm đổi thay
    Sương đùa xuân sắc chồn chân mỏi
    Lời cha răn dạy, bờ mi cay
    Cha về bên ấy nay là mấy ?
    Thu tàn, đông đến có lạnh không ?
    Áo vàng tiền lụa con vội gởi
    Cả mối tình con với đợi trông
    Chiều tàn, sông nước thuyền vắng trống
    Thổn thức câu kinh nén hương lòng
    Ước mơ con Tạo vần xoay lại
    Trả cha cho con tuổi vàng son./.

    Dr. Lion King
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Biết thế, nhưng LionKing ơi, cuộc sống thực của tớ bi giờ rất bi đát. Thật đấy. Vì thế mà dạo này có ló mặt vào cuộc "hội họp, đình đám" nào của 7x đâu.
    Ốm lên ốm xuống, chả hay ho tẹo nào. Chỉ muốn biến khỏi thế gian này thôi..........................................................
    Bạn có biết ý nghĩa của đồng hồ cát là gì không ?
    I know I love you because you're always on my mind
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà tớ vẫn sống. Để biết "ngày mai" của tớ nó có gì hay hơn "hôm qua" không. Tớ là Xương Rồng cơ mà.
    Mấy hôm mệt mỏi, khắc khoải chờ đợi một điều gì không rõ.
    Muốn lật tung cả thế giới này lên để tìm........................
    Không theo đạo, nhưng lại thích "Nguyện cầu" (thơ của Nguyễn Lam Điền). Tự tặng cho mình. Những gì post lên đây, đều là những yêu thương gửi cho một ai đó, hữu ý hay vô tình, đang rời xa dần cuộc sống của ta. Rất muốn tiếp tục kể câu chuyện của mình, nhưng lại e trở nên...vô duyên. Biết làm sao bây giờ ?!!!
    Nguyện cầu
    Nếu nỗi buồn như đáy giếng
    Cho tôi xin một sợi dây
    Thả xuống chiếc gầu mong đợi
    Biết đâu vớt được mặt trời
    Nếu nỗi buồn như cánh én
    Bơ vơ giữa biển không bờ
    Xin trồng xuống cành củi nhỏ
    Biết đâu mùa xuân đang chờ
    Nếu nỗi buồn như giông bão
    Dữ dằn lay cả trời mây
    Xin cứ yên lòng chờ đợi
    Sau bão là mưa đền cây
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi, mau bay đi...
    **************
    Mỗi lần buồn phiền, lại đem "gửi" một ít tóc ở hiệu cắt tóc. Tóc lại ngắn đi một chút. Nỗi buồn, sẽ mau bay đi, nhỉ ! Sẽ sống tốt hơn, vì Cha thân yêu, và vì chính mình nữa.
    Ngày 18/6 , là ngày sinh của bố. Nhớ đến quắt quay tiếng cười ấy, cái miệng cười rộng mà bố cứ hay tự trào lộng là "bánh mì đút ngang vừa".
    Sáu ngày nữa, cũng lại SN một người, một người quan trọng thứ hai sau Mẹ. Vậy mà........
    Thương yêu, chẳng bao giờ chia đều cho ai.........................
    Bạn có biết ý nghĩa của đồng hồ cát là gì không ?
    I know I love you because you're always on my mind

    Được xuongrong sửa chữa vào 18/06/2002 01:31
  8. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết phải nói gì nữa ,chẳng biết lời lẽ nào để diên tả nữa ,đành phải dùng 1 câu thô tục "bài của bác xuongrong hay vãi .......linh hồn".
    Xin lỗi bác nhé vì dùng lời lẽ không đẹp trong cái topic này ,nhưng mà quả thật tui chưa bao giờ được nghe những dòng tâm sự hay hơn,em đọc đi đọc lại đọc tái đọc hồi ,và công nhận là bác viết hay thật ,và cuộc đời của bác cũng thật .......chịp không muốn nói ra nữa .
    Và em xin bình cho bác 5* ,có lẽ 5* chưa đủ đáng nhẽ phải là 50* ,bác hãy post bài nhiều nhé,em sẽ luôn đọc và ủng hộ bác hết mình .
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Xuongrong thân mến!
    Không tham gia nhưng Landai vẫn theo dõi từ đầu topic này của bạn. Những gì bạn viết về bố và người ấy thật cảm động và cũng thật buồn. Cuộc đời và số phận luôn đem đến cho con người ta những bất hạnh, buồn đau nhưng cũng nhiều hạnh phúc. Bạn hãy can đảm vượt qua mọi khó khăn, vững vàng như cây xương rồng trong sa mạc. Hãy cố gắng thoát ra khỏi những u buồn đang ngự trị trong tâm hồn bạn. Hãy đi chơi với 7X nhé, đừng thu mình vào cái bóng tối ảm đạm đó, thế giới bên ngoài vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón bạn, đừng đánh mất nó.
    Đừng buồn nhiều nữa nhé. Chủ nhật này đi chơi với 7X đi
    Hoa cho bạn và chúc bạn luôn vui vẻ.
    Landai
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Xương rồng thân mến! Đọc bài của Xương rồng thật cảm động mà chị không dám xen vào các bài viết của em, chỉ sợ mất đi nhưng cảm xúc đang dâng trào. Bây giờ mới dám viết đấy. Gặp em hôm trước ít quá chưa nói được gì nhiều Xương rồng nhỉ? hy vọng thời gian tới sẽ có thời gian gặp em nhiều hơn. Mong rằng tất cả những khó khăn trong cuộc sống sẽ để lại sau lưng, những gì tốt đẹp của tương lai đang chờ ta phía trước. Chị chúc em Hạnh phúc và may mắn!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

    Được gungcay sửa chữa vào 18/06/2002 17:37

Chia sẻ trang này