1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi yêu thương...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Huynh ơi, huynh có muốn muội post cảm nghĩ của muội về sinh nhật ko? Và có muốn muội viết tiếp câu chuyện này ko ?Có rất nhiều cảm xúc mà không biết nhét vào đâu. Nhật kí ư? Không ! Muội viết nhật kí nhiều quá rồi. Với lại muội sợ viết nhật kí.
    Huynh mà đọc những dòng muội viết hồi bố mới mất chắc huynh sẽ...xỉu luôn mất. Lâu lắm rồi, muội không dám mó vào quyển NK ấy. Nhưng đem đốt đi thì muội không dám. (Cũng có thể là không muốn). Bởi vì đốt rồi thì vẫn còn tàn tro.
    Những điều hay như thế này, sao không nghe ai nói với mình nhỉ ? Mình sẽ cảm động lắm nếu hàng ngày nhận được mail như thế này từ một người thật chứ không phải chỉ là từ một newsletter.
    Mình thích cái trang web này quả là không uổng, cũng lạ thật, nó luôn luôn có một lời an ủi và một postcard đến rất đúng lúc.
    If You Ever Need Me​
    If ever you need me,
    I'll be right here,
    To chase away the sadness,
    And wipe away a tear.
    If ever you need me,
    I'll be two steps behind,
    To follow in your footsteps,
    And hear what's on your mind.
    If ever you need me,
    You'll never have to fear,
    That your presence isn't important,
    And your love isn't dear.
    If ever you need me,
    I'll always be around,
    To bring back the laughter,
    Where deep in your heart it's found.
    You'll never have to worry,
    For I'll always be here,
    To chase away the sadness,
    And wipe away a tear.​
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi...
    I know I love you because you're always on my mind
  2. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    --------------------------------------------->>
    Được tubimi sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 02:23
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá, tubimi ơi. Bi giờ mới dễ đúng là you đấy.
    Nó ở trong phim hoạt hình nào thế?
    Ngày xưa chị là "chuyên ra" vẽ hình thuỷ thủ mặt trăng bằng chì đen trong các quyển sách của mình đấy. Của đáng tội, cũng được mọi người khen là ...đẹp. Hì hì...
    Thanks nhiều nhá !
    Dạo này hơi buồn, đầu óc cứ ...bay bay, thành ra ko muốn post gì nhiều.
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi...
    I know I love you because you're always on my mind
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Muốn sống một ngày trọn vẹn mà sao khó quá.
    Sợ lắm, một lúc nào đó sau này khi nhìn lại quá khứ lại phải ước mong "ước cho thời gian trở lại".
    Trở lại ư? Trở lại để làm gì? Trở lại để...làm lại? Để sửa chữa những điều đã làm sai trong quá khứ ấy?
    "Tại sao XR lại ko viết cho chính bản thân mình thôi, mà lại cứ viết như kiểu viết cho một ai đó thế?"
    Câu hỏi xoáy vào lòng mình một nỗi niềm thương cảm, xót xa.
    Đáng lẽ câu chuyện này phải kể theo một trình tự thời gian nhất định, nhưng ko hiểu sao tôi lại "vô tình" bỏ qua những sự việc (hay đúng hơn là những "sự kiện tình cảm") diễn ra kể từ khi học PTTH đến khi học ở "trường xiếc" cho đến khi bố mất ?
    Cũng có thể ngay từ đầu tôi ko nghĩ những chuyện đó có ý nghĩa gì mấy tới tôi cả. Nhưng cũng có thể chính vì nó ko có ý nghĩa gì với tôi nên sau này khi gặp anh tôi mới buồn như thế ?
    Những tình cảm thoáng qua của tuổi học trò, nó chỉ đủ lãng mạn để nhớ mãi sau này chứ không sâu sắc. Đó không thể gọi là "mối tình đầu".
    Một tình cảm "nặng" hơn hồi học "trường xiếc" (Híc, dậy hổ không là "xiếc" thì là gì?) nhưng đó là tình cảm đơn phương một chiều từ phía "đối phương". Tôi thậm chí còn ghét hắn là khác. Trái tim tôi, rất có thể, được làm bằng băng (đối với người đó)(!) Tình yêu không thể có nếu chỉ là một phía. Tình yêu không có chỗ cho lòng thương và sự ban ơn.
    Đó càng không thể gọi là "mối tình đầu" của tôi !
    Tất cả những điều đó đều chẳng có dư âm và ý nghĩa gì với tôi cả.
    Người ta hay nói đến chữ "Duyên" trong tình yêu. Cho đến khi tôi gặp anh, thì cũng có thể nói đó là chúng tôi đã có "duyên".
    Nếu cô bạn không cố thuyết phục tôi đi học cho bằng được, thì liệu tôi có gặp anh? Và rồi trở thành một...người quen của anh?
    Có thể gọi là có "duyên" không?
    Anh bước vào cuộc sống của tôi, nhẹ nhàng và chân thành. Cuộc sống của tôi đổi khác. Đẹp hơn. Tốt hơn.
    Để lại trong tôi nhiều kí ức đẹp đẽ về cuộc sống và con người.
    Và lần đầu tiên, tôi biết yêu một người là như thế nào. Và rồi tôi cũng lại biết đau khổ vì một người là như thế nào. Có lẽ, cái gì là "số một", là "thứ nhất" thì bao giờ cũng đẹp và sâu sắc nhất, khó quên nhất.
    Và phải chăng vì thế người mà anh yêu thương nhất vẫn là...

    (Huynh ơi, muội thật sự muốn huynh kể cho muội chuyện hai người ngày xưa. Đồng ý nha huynh. Huynh vẫn hỏi muội "Anh có thể làm gì cho em bây giờ Thì bây giờ, có lẽ đó là việc mà huynh có thể làm cho muội đấy. Không quá khó khăn, phải không huynh? )
    Tôi cũng biết, để quên đi và hướng tới một người khác sẽ thương yêu mình nhiều hơn anh là quá khó khăn. Nhưng tôi còn biết làm gì hơn đây, khi người ta vẫn thường nói "có duyên mà không phận".
    Nhưng tại sao lại thế cơ chứ? Khi mà anh và tôi đều có chung một suy nghĩ "My life is your and all because you came into my world with love so softly love" ???
    Nhưng cuối cùng thì sự thật vẫn cứ là sự thật. Tôi không thể là "người thứ ba".
    Nhưng tại sao lí trí tôi không ngăn được tình cảm của tôi ?
    Phải chăng bởi tôi đã dành hết cho anh tình cảm cả của một người bạn tốt, một người đồng minh, một người em, một người yêu(!) và thậm chí có cả tình cảm quý trọng của một nhóc con đối với một người giống người cha đã khuất của nó ?!
    Lại một ngày trời mưa khiến tôi mất ngủ.
    Tôi nói đùa với một ai đó "Có lẽ cần phải "tẩy não".
    Một người khác sẽ tới lau nước mắt cho tôi, những giọt nước mắt hạnh phúc, chứ không phải là những giọt nước mắt khổ đau. Và tôi cũng sẽ dành cho người ấy tất cả tình yêu mà tôi có. Tôi có làm được hay không ?
    Tôi cũng hi vọng thế, bạn ơi !
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi...
    I know I love you because you're always on my mind
  5. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân xương rồng ghê. Đi ăn kem. Chụp ảnh kỹ thuật số. Picnic với bạn bè. Bộ không hạnh phúc hơn sao là cứ nghĩ mãi về tình yêu sắp tuột khỏi tầm tay ấy? Mà nói "tuột khỏi tầm tay" thì cũng ko đúng, XR đã bao giờ có anh ấy đâu. Pen thương XR quá thôi. Phải chi anh ấy có phép thuật biến thành...hai người.
    Để XR không phải khổ như bây giờ. Cuối cùng, pen tự hỏi "XR khổ hay anh ấy khổ hay người yêu của anh ấy khổ? "
    XR khổ hơn tất cả !
    Crying in the rain
  6. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý tất cả... Khi đã quá khổ, xuống đến chỗ khổ nhất rồi thì chỉ còn 1 hướng nữa là sướng hơn... lâu dài và nhanh đến hồi thái lai.
    <img src='http://www.ttvnonline.com/uploaded/CaChep/carp2.jpg' border='0'/>
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  7. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    quá khổ ----> mập ú quá cỡ -----> ăn ít cày nhiều cho còi đi + may đồ size to hơn (đề phòng quá khổ lần nữa) kekeke
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  8. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thể dục thể thao đê, ngồi đấy mà post bài, trêu đểu hả !?
    <img src='http://www.ttvnonline.com/uploaded/CaChep/carp2.jpg' border='0'/>
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  9. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    không biết "anh ấy" của XR có biến được thành 2 người hay không (chắc phải nhờ nhân bản vô tính quá ), nhưng tớ biết chắc chắn rằng nhóc Pen này có hai.... lưỡi kekekek
    ai không tin thì kêu nhóc đó... há mồm cho mà coi
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  10. huyenthanh83

    huyenthanh83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm với vào Net , và việc đầu tiên vào ttvnonline đó là vào box tâm sự , tự nhiên nhìn thấy bài " gửi yêu thương " của Xương Rồng và muốn vào xem . Thực sự là rất xúc động , ko ngờ bạn lại có những kỷ niệm đầy sâu sắc và cảm động đến như vậy . Chưa bao giờ tôi lại ngồi đọc hết 6 trang để theo dõi câu chuyện của 1 người như thế . Tôi cảm giác 1 con người như bạn sống đầy nội tâm , nhiều lúc cảm giác tôi cũng như thế , bề ngoài lúc nào cũng cười nói vui vẻ với bạn bè được , nhưng khi được ngồi với chính mình lại thấy buồn kinh khủng , ko hiểu sao lại có 1 sự trùng lặp , đó là tôi cũng học trường kế toán và người yêu tôi cũng làm nghề kế toán . Đọc câu chuyện của bạn tôi lại thấy có lẽ từ trước đến giờ mình đã ko hiểu được người bố của mình , ko cảm nhận được tất cả những gì mà bố đã dành cho mình . Cảm ơn câu chuyện của bạn nhiều lắm , chúc bạn sẽ lại được sống những cảm giác ngày mà bố bạn còn sống , và mong bạn hãy luôn vui tươi bởi vì nơi suối vàng chắc là bố bạn cũng mong là bạn sẽ luôn vui tươi và hạnh phúc đấy . Bye !
    -***EmyT4***-

Chia sẻ trang này